Để có thể thành công trong mùa giải năm nay, thầy trò Manuel Pellegrini cần phải thể hiện được sức mạnh khủng khiếp của họ ngay cả khi phải rời xa sân nhà Etihad.
Những gì các cầu thủ Man City đã thể hiện trước Arsenal tối qua như lời tuyên bố đanh thép với cả Premier League rằng: Họ thực sự là bất khả chiến bại mỗi khi được thi đấu trên sân nhà. Fernandinho dù là cầu thủ hay nhất trận, nhưng những Samir Nasri, Yaya Toure, Alvaro Negredo và David Silva cũng xuất sắc chẳng kém.
Nhiệm vụ của HLV Manuel Pellegrini khi đặt chân tới Etihad thay thế cho Roberto Mancini rất rõ ràng: người Trung Đông cần ông thêm gia vị sáng tạo và bầu nhiệt huyết vào một Man City đang có dấu hiệu bệ rạc trong tay chiến lược gia người Italia. Cùng sự tỏa sáng gần như ngay lập tức của bộ đôi tân binh đắt giá Fernandinho và Negredo trong đội hình chính, “Ngài kỹ sư” có thể nói đã bước đầu thành công với triết lý tấn công, tấn công và tấn công. Họ đã ghi được tới 35 bàn thắng chỉ trong 8 trận sân nhà mùa này (tức trung bình hơn 4 bàn/trận!).
Man City hiện tại có sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh cơ bắp và lối đá tinh tế, đến từ một hàng tiền vệ cực mạnh, với bộ đôi Toure và Fernandinho cầm trịch ở giữa sân. Điểm yếu của họ có chăng chỉ là hàng phòng ngự, tuy nhiên, khuyết điểm đó cũng đã được che lấp đi nhờ khả năng áp đặt thế trận tấn công của tuyến trên. Đối thủ của Citizens, như Arsenal tối qua, có thể tấn công đấy, nhưng cũng nơm nớp lo sợ bởi phía sau chẳng biết sẽ để thủng lưới lúc nào.
Thắng lợi không thể thuyết phục hơn trước Arsenal đã đem lại cho Man City vị trí thứ 3 tạm thời. Khoảng cách giữa họ và chính “Pháo thủ” giờ chỉ còn là 3 điểm mong manh, trong khi hiệu số bàn thắng lại hoàn toàn nghiêng về Citizens. Họ đã hạ gục “tâm phục khẩu phục” được cả đội đầu bảng, về lý thuyết, Man City đã chứng tỏ được sức mạnh “vô đối” tại Premier League mùa này.
Tuy nhiên, một vấn đề khá nghiêm trọng đã xuất hiện dưới triều đại Pellegrini, đó là thành tích sân khách của Man City hoàn toàn trái ngược với phong độ sân nhà. Ở đây chúng ta không bàn tới yếu tố ấy dưới thời Mancini bởi khi đó họ chơi thất thường một cách... đều đặn, bất kể sân nhà sân khách, và còn đặc biệt gây thất vọng ở Champions League.
Mùa giải năm nay, Citizens đã chơi 8 trận sân khách, và mới chỉ thắng được 2 trong số đó, còn lại là 2 trận hòa và để thua tới 4 trận, trong đó có cả các đối thủ yếu như Cardiff, Aston Villa hay Sunderland. Rõ ràng, so sánh với con số 8 thắng/8 trận sân nhà cũng như những thắng lợi ấn tượng trước M.U, Tottenham và Arsenal, thành tích của thầy trò Pellegrini khi rời xa Etihad là đáng báo động.
Tính tới hiệu số bàn thắng bại, Man City sân khách dường như cũng là một phiên bản đối lập của chính họ trên sân nhà. Trong khi Aguero và đồng đội “nã” vào lưới đối phương tới 35 bàn và chỉ để thủng lưới 5 bàn khi được đá tại Etihad, thì họ lại mới ghi được có 12 bàn và phải vào lưới nhặt bóng tới... 13 lần chỉ trong 8 chuyến viếng thăm sân đối thủ. Nếu chỉ xét riêng thành tích sân khách, thầy trò Pellegrini còn chẳng bằng Aston Villa, Swansea và cả M.U.
Phía trước Man City sẽ là 3 trận phải làm khách liên tiếp chỉ trong vòng có 10 ngày, gặp lần lượt Leicester (cúp Liên đoàn), Fulham và Swansea. Những đối thủ ấy không quá mạnh và là cơ hội để The Citizens tích lũy điểm số trong chặng nước rút, nhưng ngược lại cũng là hiểm họa với thầy trò Pellegrini nếu họ không sớm cải thiện thành tích và thái độ thi đấu khi xa nhà.
Thành công sẽ chẳng bao giờ đến với một “kẻ hai mặt” như Man City lúc này. Họ cần phải rũ bỏ ngay thói quen “khôn nhà dại chợ” nếu muốn giành được những chiến tích tương xứng với thực lực. Phía trước, trời Âu đang vẫy gọi. Thầy trò Pellegrini đã rất mạnh, nhưng họ cần phải thể hiện được sức mạnh ấy ngoài biên giới thành Manchester.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ở mùa bóng 1995/96, M.U từng kém đội đầu bảng Newcastle 12 điểm, rút cuộc đội bóng của Alex Ferguson vẫn chiếm ngôi vô địch, hơn Newcastle 4 điểm vào cuối mùa. Có nghĩa, trên thực tế, M.U đảo ngược một khoảng cách lên đến 16 chứ không phải 12 điểm.
Arsenal đã phải nhận trận thua đậm nhất kể từ đầu mùa giải trên mọi mặt trận khi hành quân đến sân Etihad của Man City. Nguyên nhân thật sự dẫn đến kết quả này là do đâu?
Chấn thương của tiền vệ Steven Gerrard sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của Liverpool. HLV Brendan Rodgers cần phải có những giải pháp thay thế đội trưởng The Kop trong thời gian trước mắt, cũng như tương lai.
Đội đầu bảng Premier League Arsenal đã bị Man City "vùi chôn" với tỷ số 6-3 ngay tại Etihad. Đó là một kết quả khó tin nhưng đây không phải là lần đầu tại Premier League mùa này, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini giành chiến thắng đậm đà trên sân nhà.
Sau trận Arsenal thua Man City bằng đúng kết quả của một ván tennis, các CĐV đã bày tỏ sự không hài lòng với phong độ của Mesut Oezil – cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB.
Trung vệ Per Mertesacker của Arsenal đã không thể giữ được bình tĩnh trước thái độ của Mesut Oezil với CĐV đội nhà sau thất bại nặng nề trước Man City vào tối ngày hôm qua (14/12).
Trên khán đài sân Etihad, trong rất nhiều trận đấu, xuất hiện một tấm biểu ngữ khổng lồ có dòng chữ: “We’re not really here” - “Chúng ta/tôi không thực sự ở đây”.
Sau khi cả PSG lẫn Marseille đều bị loại ở bán kết Champions League, Europa League, Pháp kết thúc ở vị trí thứ 5 trên BXH chỉ số các CLB UEFA. Nhờ đó, Pháp sẽ có 7 đội bóng dự các cúp châu Âu mùa 2024/25.
Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, MU sẵn sàng chi ra 120 triệu euro (105 triệu bảng) để chiêu mộ Joao Neves. Tiền vệ của Benfica được nhắm tới thay thế Casemiro. Vậy anh có gì đặc biệt?
Mới đây, Arsenal đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Jorginho, giữ chân anh ở lại CLB đến cuối mùa 2024/25. Dù đã 32 tuổi và không được ra sân thường xuyên mùa này, nhưng tiền vệ người Italia vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng tại Pháo thủ.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, MU dù được chơi trên sân nhà nhưng với màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua sẽ thảm bại trước Arsenal ở vòng đấu áp chót Ngoại hạng Anh 2023/24.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn