Mohamed Salah đã vượt mặt Kevin de Bruyne trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Tuy nhiên, đây lại là thời điểm HLV Juergen Klopp cần Salah giữ đôi chân trên mặt đất để hướng tới chung kết Champions League.
Ngôi sao người Ai Cập vượt qua nhạc trưởng của Man City, Kevin de Bruyne trong sự ngỡ ngàng của một bộ phận NHM. Rất nhiều người cho rằng, việc Liverpool lọt vào bán kết Champions League trong khi đó Man xanh phải chia tay chính là điểm cộng đưa Salah đến với danh hiệu cá nhân cao quý này.
Salah trở thành cầu thủ thứ 7 trong lịch sử Liverpool được PFA tôn vinh ở hạng mục cao quý nhất và là cầu thủ đầu tiên kể từ sau danh hiệu của Luis Suarez năm 2014. Theo phân tích của giới chuyên môn, nhiều khả năng là Salah sẽ thâu tóm nốt cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội các nhà báo chuyên nghiệp Anh bầu chọn và cả phần thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa bóng.
Phát biểu trong lễ nhận giải, Salah cho biết: “Đây là một vinh dự quá sức tưởng tượng. Tôi tự hào vì là cầu thủ Ai Cập đầu tiên trong lịch sử Premier League giành giải thưởng này. Càng tự hào hơn khi danh hiệu này được bầu chọn bởi những đồng nghiệp của tôi”.
Ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa, danh hiệu về tay Leroy Sane (Man City). Dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola, Sane đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một trong những mũi khoan ở cánh hiệu quả nhất Premier League.
Giữ đôi chân trên mặt đất
Khi báo chí phỏng vấn HLV Juergen Klopp về cảm xúc của ông sau khi cậu học trò cưng được tôn vinh, Klopp chỉ lạnh lùng nói: “Tốt thôi. Nhưng bây giờ thì hãy cầm giải thưởng và về nhà nào, chàng trai”. Klopp không “ném đá hội nghị”. Ông chỉ muốn Salah phải giữ được đôi chân trên mặt đất trước thềm Champions League.
Vị HLV người Đức có lẽ đang nghĩ rằng, những giải thưởng cá nhân được trao khi mùa bóng vẫn còn bộn bề những nỗi lo chưa thật sự hợp lý. Nó khiến cầu thủ ít nhiều mất đi động lực và rơi vào trạng thái tự mãn. Salah được phép vui, nhưng hy vọng anh đừng vui quá.
Đêm nay mới là thời khắc quan trọng bậc nhất của mùa bóng, khi Salah tái ngộ CLB cũ Roma – đội bóng là bệ phóng đưa anh đến lễ tôn vinh của PFA. Thời Chelsea “thải” Salah sang Roma, không ai nghĩ anh có thể trở lại Premier League một cách huy hoàng như ngày hôm nay.
Gặp lại đội bóng cũ, ngoài cảm xúc và chút tri ân, Salah còn phải đối diện với những người đồng đội đã rất hiểu lối chơi của anh. Rất nhiều kỹ năng mà Salah đang sử dụng hôm nay được bộc phát trong thời gian anh thi đấu cho Roma.
Cũng chính vì vậy nếu không cẩn thận, Salah hoàn toàn có thể bị những đồng đội cũ “bỏ vào túi” cả trận đấu. Và nếu ngôi sao người Ai Cập này chơi tệ tại Champions League thì danh hiệu xuất sắc nhất mùa tại Premier League cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.
18 tuổi, Salah đã tài năng thế này
Mùa Premier League kỳ diệu của Salah
Mohamed Salah đã trải qua một mùa Premier League kỳ diệu. Hãy cùng nhớ lại mùa bóng xuất sắc ấy qua những con số:
Nếu thắng trong trận đấu bù đêm nay, cửa giành vé trực tiếp thăng hạng Premier League mùa tới với Cardiff là rất “sáng”. Trước một đối thủ có phong độ không tốt thời gian gần đây như Derby County, nhiều khả năng thầy trò HLV Warnock sẽ giành trọn 3 điểm.
Thay thế Arsene Wenger sẽ là nhiệm vụ khó khăn với bất kỳ HLV nào, không chỉ vì danh tiếng mà chiến lược gia người Pháp đã gây dựng trong thời gian dài lâu dẫn dắt Arsenal, mà còn vì kẻ đóng thế sẽ chỉ có 50 triệu bảng để mua sắm ở mùa hè tới.
Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã gửi lời xin lỗi tới CLB Tottenham cũng như tiền đạo Harry Kane về việc châm biếm cầu thủ này ở trận thua của Spurs trước M.U ở bán kết cúp FA cuối tuần trước.
Trong cuộc trao đổi mới đây với cựu danh thủ Thiery Henry trên Sky Sport, HLV Pep Guardiola của Man City đã chia sẻ về nhiều vấn đề. Một trong số đó là việc ông coi trọng điều gì nhất trong bóng đá.
Theo quan điểm của cựu danh thủ Arsenal Martin Keown, tiền vệ Kevin De Bruyne xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) hơn Mohamed Salah.
Liverpool và Tottenham đã đem tới cho khán giả một bữa tiệc no nê bàn thắng với 6 bàn được ghi ở trận cầu đinh tại vòng 36 Premier League 2023/24. Đè bẹp Tottenham với tỷ số chung cuộc 4-2 sau 90 phút thi đấu, Liverpool giờ đây lại níu kéo cơ hội vô địch Premier League mùa này.
Sao trẻ Omari Hutchinson của đội một Chelsea không muốn trở lại khoác áo The Blues sau một mùa thi đấu cho đội bóng vừa thăng hạng Ipswich Town theo dạng cho mượn.
Haaland dường như đang là nạn nhân của một màn trả thù. Cựu thủ quân Roy Keane của MU có mối hận với “Haaland cha” trong quá khứ. Do vậy, ông luôn sẵn sàng tâm thế “thù cha, bắt con phải gánh”.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn