Mời “ông” đi chỗ khác chơi!
Wayne Rooney trở lại ở trận derby Manchester sau án treo giò 3 trận vì chiếc thẻ đỏ “lãng xẹt” ở trận gặp West Ham. Sự tái xuất của thủ quân M.U có ý nghĩa lớn với đồng đội, và cả với HLV Louis van Gaal.
Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng, báo chí Anh cố làm nhiễu nội bộ M.U khi loan tin Rooney chấn thương có thể vắng mặt. Nhưng ông cũng khẳng định: “Rooney chỉ hơi bị đau chân vì giày quá chật, chứ không chấn thương”.
Vấn đề đôi giày đá bóng làm các cầu thủ không thoải mái từng là đề tài nóng hổi với Rooney, nhưng một khi đã lỡ ký hợp đồng nhận quảng cáo cho một thương hiệu lớn, thì dù đau đến mấy cũng phải cố chứ sao!
Rooney từng là võ sĩ quyền Anh nghiệp dư khi còn trẻ, nên đau đớn thể xác là chuyện nhỏ. Không ai nghi ngờ ý chí và sức mạnh của Rooney, cũng như thể lực và sức chịu đựng tuyệt vời của cầu thủ này. Nhờ sức khỏe tốt, Rooney có thể chạy suốt 90 phút không thấy mệt. Khi Rooney chấn thương nhẹ, anh vẫn đủ sức ra sân và đội bóng vẫn cần anh, nhất là khi số 10 của Quỷ đỏ được trao chiếc băng thủ quân.
Với một CLB như M.U thì vai trò thủ quân rất được đề cao. Đó gần như là người đại diện của HLV trên sân cỏ, cũng là người truyền đạt ý tưởng chuyên môn của HLV đến đồng đội. Xem Rooney chơi ở trận derby Manchester, người ta tự hỏi: Anh thực chất giữ vai trò gì?
Khi Man City có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 1, người ta thấy Rooney xuất hiện ở “điểm nóng” ngay trước khung thành De Gea. Ở tình huống đó, lẽ ra Rooney không nên có mặt ở nơi anh đã xuất hiện. Lý do: đó là phần việc của các hậu vệ hoặc cùng lắm là tiền vệ thủ, chứ không phải của một tiền đạo trong trường hợp không phải là phòng ngự ở tình huống cố định.
Rooney đã làm đồng đội bối rối, vì các hậu vệ M.U sẽ lo lắng bẫy việt vị có thể không còn hiệu quả khi có một cầu thủ nhiệt tình (và vô kỷ luật chiến thuật) quá mức thành rách việc. Chắc chắn Van Gaal cũng không chỉ đạo Rooney lùi quá sâu không cần thiết. Rooney không thể vừa chơi tốt ở vai trò tiền đạo vừa hiệu quả ở vai trò hậu vệ. Một tiền vệ có thể trở thành một hậu vệ giỏi, nhưng hiếm khi một tiền đạo trở thành một hậu vệ cừ khôi.
Rooney đã chơi theo bản năng và cảm xúc trong khi Van Gaal gần như bất lực không thể bảo thủ quân của M.U nghe theo ý ông. Dù ngạo đời cách mấy, Van Gaal cũng hiểu rõ vai vế của Rooney ở M.U lớn đến mức nào. Đó cũng là lý do vì sao ban đầu Van Gaal định chọn Van Persie làm thủ quân Quỷ đỏ, nhưng sau đó lại chọn Rooney.
Rooney cần hiểu anh có tầm ảnh hưởng rất lớn với M.U. Nếu khôn ngoan, anh cần biết mình nên làm gì, và không nên làm gì. Ngay cả cầu thủ được cho là rất đa năng như Alfredo Di Stefano cũng không thể tự nhận là hậu vê giỏi. Rooney từng gây họa lớn khi làm tuyển Anh bị thổi phạt đền ở trận gặp Nga tại vòng loại EURO 2008, vì trận thua 1-2 đó mà Tam sư bị loại.
Công bằng mà nói, Rooney chơi không tồi ở trận derby Manchester đêm qua. Nhưng có một điều cần khẳng định ngay: M.U cần tiền đạo Rooney, chứ không cần hậu vệ Rooney.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn