Theo phán đoán của giới truyền thông Anh, sở dĩ Morrison nổi nóng với cầu thủ của M.U là vì không được trao cơ hội đá penalty để hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu này. Saido Berahino là người thực hiện quả phạt đền ở phút 76, ấn định chiến thắng 5-0 cho U21 Anh.
Khi được hỏi về cuộc xung đột với Zaha trong trận đấu nói trên, Morrison cho rằng đó chỉ là một khoảnh khắc nóng nảy nhất thời mà anh đã quên ngay sau khi trận đấu kết thúc.
“Tôi chẳng thể nhớ rõ mọi chuyện diễn ra thế nào. Thực lòng mà nói tôi chưa hề xem lại tình huống đó”, tiền vệ 20 tuổi đang thi đấu ấn tượng trong màu áo West Ham đã nói.
Thay vào đó, Morrison nói về pha so-lo tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 4-0 cho đội U21 Anh ở trận này: “Tôi cho rằng tôi đã thực hiện một pha đi bóng tốt, vì nếu tôi dứt điểm sớm thì hậu vệ đối phương đã có thể truy cản. Tôi đã quyết định tiếp tục dẫn bóng vào khu cấm địa, và tôi đã thành công”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn