Mourinho: 10 năm 1 huyền thoại

Việt Dũng Việt Dũng
18:58 ngày 02-06-2014
Thấm thoắt đã 10 năm kể từ lần đầu tiên Jose Mourinho đặt chân tới nước Anh. Thành công nhiều, thất bại cũng chẳng ít, nhưng đẳng cấp và cá tính chiến lược gia người Bồ mang tới cho Chelsea là thực tế không thể phủ nhận.
Mourinho: 10 năm 1 huyền thoại

10 năm, 2 kì World Cup đã đi qua, khi Arsenal vừa hoàn tất mùa giải “bất bại” vĩ đại và chuẩn bị bước vào chuỗi 9 năm tay trắng, khi Liverpool mới đưa về nhà cầm quân sẽ dẫn dắt họ tới chức vô địch châu Âu lần thứ 5 trong lịch sử, Rafa Benitez, khi Alex Ferguson còn đều đặn mỗi tuần ngồi nhai kẹo cao su nhóp nhép trên băng ghế chỉ đạo của sân Old Trafford, cũng là khi Mourinho được ông chủ Roman Abramovich mời về thay Claudio Ranieri sau 2 chức vô địch châu Âu liên tiếp cùng FC Porto.

Ở mùa bóng đầu tiên của nhà cầm quân “vĩ đại chỉ sau có Chúa Trời”, vị tỷ phú người Nga đã phải chi ra hơn 140 triệu bảng “thay máu” lực lượng, chưa kể khoản lương 4,2 triệu bảng/năm cho Mourinho, con số cao nhất một HLV được hưởng ở thời điểm ấy. Đổi lại, nhà tài phiệt Nga đã không hề thất vọng, chí ít ở mặt thành tích. Chelsea mùa giải đó “lột xác” hoàn toàn, trở thành một “đại gia” thực thụ tại Premier League thay vì một đội bóng làng nhàng thiếu cá tính dưới thời Ranieri. Họ vô địch nước Anh với điểm số kỉ lục 95, chỉ thua 1 trận và chỉ để thủng lưới 15 bàn.


Dù chưa thành công như mong đợi tại đấu trường Champions League, cũng không mang lại được thứ “bóng đá sexy” như yêu cầu của Abramovich, nhưng những gì Mourinho làm được cho Chelsea còn nhiều hơn thế. Nói không quá, “Người đặc biệt” đã làm nên truyền thống cho một đội bóng vốn rất nghèo nàn về truyền thống, đã xây dựng nên nền móng hình thành một thế lực của bóng đá châu Âu. Nhắc tới Chelsea, người ta sẽ nghĩ ngay tới cái tên Mourinho, với lối chơi chặt chẽ, thực dụng đã được nâng lên tầm khoa học.

Không chỉ gói gọn tầm ảnh hưởng của mình tại London, Mourinho còn đem tới những sắc thái mới đầy thú vị cho Premier League. Được biết tới như một gã lắm mồm, thích cãi vã, thích chọc ngoáy đối phương, nhưng sẽ nhàm chán biết bao nếu như giải đấu xứ sương mù thiếu vắng đi con người ấy. Khi ông “tạm xa” nước Anh năm 2008, tất cả những “đối thủ” cũ từng đấu khẩu với ông, từ Rafa Benitez, Alex Ferguson cho tới Arsene Wenger đều đã tỏ ý nuối tiếc.

Thành công của triều đại Mourinho-Chelsea được minh chứng ở ngay thời khắc tăm tối nhất: Didier Drogba, chân sút đã vươn lên tầm huyền thoại nhờ bàn tay dìu dắt của “Người đặc biệt”, khóc như một đứa trẻ trong ngày chia tay ông thầy năm 2008. Rồi cách đây 1 năm, Abramovich, người từng gây sức ép khiến Mourinho phải ra đi, đã phải nhún mình mời ông quay trở lại. Ở thời điểm ấy, ai cũng hiểu chiến lược gia người Bồ và Chelsea sinh ra là để dành cho nhau, một mối quan hệ không thể tách rời.


Vốn là một "gã Don Juan" trong bóng đá, Mourinho từng không muốn gắn bó dài lâu với một CLB nào, nhưng tình yêu với Chelsea đã khiến "chàng trai đào hoa" người Bồ phải dừng bước. Bản thân ông mong mỏi được trở lại Tây London, dù chiếc ghế đang ngồi cách đây hơn 1 năm là mơ ước của bất kì HLV huyền thoại nào, tại đội bóng Hoàng gia Real Madrid. Lần tái ngộ giữa họ ở mùa Hè năm ngoái có thể xem là đoạn kết có hậu cho một mối tình đẹp sau khi đã trải qua những thăng trầm, những cay đắng và nước mắt.

Gạt đi “sexy football” có thể mãi mãi nằm trong giấc mơ của Abra, quên đi mùa bóng 2013/14 tay trắng với một đội hình già cỗi, thiếu thốn tiền đạo, Mourinho 10 năm sau “cuộc hôn phối” đầu tiên với Chelsea đã trở thành biểu tượng của đội chủ sân Stamford Bridge, như Alex Ferguson ở M.U hay Arsene Wenger ở Arsenal vậy. Họ đều là một phần máu mủ của đội bóng mà họ gắn bó, là những chiến lược gia vĩ đại đã tìm thấy chính mình trong các CLB vĩ đại. 

Dù “nhiệm kì 2” của Mourinho tại Chelsea có thành công hay thất bại, thì sau 10 năm kể từ ngày đầu đặt chân tới London, ông đã ghi tên mình vào lịch sử đội bóng với những danh hiệu, với cá tính và phong cách không thể lẫn vào ai khác. “Người đặc biệt” nay đã trở thành “Người hạnh phúc” tại đội bóng ông yêu mến, và ngược lại, các CĐV The Blues cũng là những người hạnh phúc khi được chứng kiến ông trên băng ghế huấn luyện mỗi dịp cuối tuần.

Thành tích của Mourinho tại Chelsea

- Vô địch Premier League: 2004/05, 2005/06
- Vô địch Cúp FA: 2006/07
- Vô địch Cúp Liên đoàn: 2004/05, 2006/07
- Vô địch Community Shield: 2005

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x