TƯƠNG LAI CỦA JOSE MOURINHO

Mourinho nên nhảy vực như Dương Quá

Kỳ Lâm
15:25 ngày 04-10-2018
Bế tắc, hoang mang, giận dữ… có thể hiểu được tâm trạng của HLV Jose Mourinho vào lúc này. Một cái Tôi kiêu hãnh trở thành mục tiêu ngon lành để người đời vùi dập, chế nhạo, cười cợt quả là điều không thể chấp nhận. Có lẽ, Mourinho nên nghĩ đến chuyện... nhảy xuống vực sâu.
Mourinho nên nhảy vực như Dương Quá
Trong cuộc đời cầm quân của Jose Mourinho, có lẽ những ngày tháng tươi đẹp nhất là ở Inter Milan. Khi đó, ông đã thành danh, được tất cả thành viên của đội bóng coi trọng, từ ông chủ Moratti đến những trụ cột như Zanetti, Milito, Snejder, Eto'o… Tất cả đều nghe mệnh lệnh mà Mourinho phân phó, ngoại trừ bad-boy Balotelli.

Chính nhờ đó mà ông mới cùng Inter liên tiếp lập những kỳ tích đoạt Scudetto, Champions League, tạo nên trang sử vẻ vang cho từng con người ở đội bóng. Khi đó, ông hiên ngang giơ hai bàn tay trói để biểu thị sự cương mãnh, bất phục cường quyền của mọi giải đấu nhằm đem lại lợi ích cho đội bóng. Ông sẵn sàng làm như thế bởi biết mình được cả CLB ủng hộ.

Đó có lẽ là đỉnh cao sự nghiệp của Mourinho về mọi phương diện. Sau đó, nghiệp cầm quân của ông bắt đầu lao dốc, với những lệnh sa thải ở Real Madrid, Chelsea, và khó tránh khỏi kết cục tương tự tại Man United. Lác đác đây đó vẫn là sự bênh vực, nhưng là từ Luke Shaw hay Fellaini, những tiếng nói quá nhỏ bé.

Không thể phủ nhận được thực tế Man United dưới tay Mourinho đã chơi "tốt" hơn rất nhiều, chí ít về mặt thành tích. Họ đã trở lại Champions League 2 mùa liên tiếp, đoạt được Europa League. Nhưng chừng đó không đủ đảm bảo cho ghế của Mourinho.

Mourinho đã có lúc kiêu hãnh thách thức mọi quyền lực
Mourinho đã có lúc kiêu hãnh thách thức mọi quyền lực

Hãy đừng để ý đến mâu thuẫn giữa Mourinho và Paul Pogba hay bất cứ cầu thủ nào, mà là xung đột với CEO Ed Woodward, kẻ nắm hầu bao và kế hoạch tương lai. Đấy mới là mối nguy của Mourinho bởi ông như một đầu bếp bị đẩy vào thế phải dọn một bàn tiệc với những món thực phẩm không ưng ý mà Ed Woodward đi chợ mua về.

Mourinho hẳn chẳng hạnh phúc gì, cộng thêm dĩ vãng cay đắng từ Bernabeu và Stamford Bridge đang dội về khiến đầu óc ông bấn loạn. Và trong lúc này, tốt nhất ông hãy nghĩ đến chuyện nhảy xuống vực sâu như người anh hùng Dương Quá trong bộ Thần Điêu Hiệp Lữ của đại tác gia Kim Dung.

Ngẫm kỹ, Jose Mourinho khá giống với nhân vật Dương Quá. Họ cùng là những con người ngược ngạo, kiêu hãnh và có đường lối ứng xử khác biệt. Họ cùng sở hữu cái Tôi mạnh mẽ, thích thách thức cường quyền, thích đảo lộn trật tự.

Với Dương Quá là chuyện cưới cô giáo làm vợ, nhận ác bá Âu Dương Phong làm cha, ám sát Bắc Hiệp Quách Tĩnh - thần tượng của xã hội. Còn với Mourinho là Người Đặc Biệt, là thích khách áo xanh giết M.U, Arsenal, Liverpool, là biểu tượng Inter chống lại Juventus, AC Milan, Barcelona và UEFA, là tấm mặt nạ đen trên khuôn mặt Hoàng gia Real Madrid…

Nhưng đó là khi ông được toàn bộ CLB Inter Milan ủng hộ
Nhưng đó là khi ông được toàn bộ CLB Inter Milan ủng hộ

Cả hai con người này đều bị phần đông xã hội sợ hãi, căm ghét bởi vì họ đạp đổ mọi chuẩn mực. Và họ đều rất cô đơn, thường rơi vào nghịch cảnh. Và mỗi khi đối diện với những khúc quanh bi đát, Dương Quá thường chọn cách nhảy xuống vực sâu để tìm lối thoát. 

Chàng đã chui vào Hoạt Tử Nhân Mộ để gặp Tiểu Long Nữ; đã lọt vào đáy sâu Tuyệt Tình Cốc để lấy thuốc giải độc; đã rơi xuống hang đá để có được Huyền Thiết Kiếm và sáng tạo ra bộ chưởng pháp Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng; vào lại lao đầu xuống Đoạn Trường Nhai mà tái ngộ Tiểu Long Nữ.

Lựa chọn của Dương Quá đều là mộ địa, hang sâu, vực thẳm… nhưng ở đó chàng lại tìm thấy lối thoát và trở lại mạnh mẽ hơn tất thảy. Chàng quay lưng với mọi giá trị hào nhoáng mà xã hội tôn thờ để đi theo con đường riêng của mình. Và kỳ lại thay, chàng lại đạt được cảnh giới võ công cao nhất, khiến giang hồ khiếp sợ.

Jose Mourinho trong lúc này cũng thế. Hãy noi gương Dương Quá từ bỏ thế giới bóng đá đầy phị thi mà ẩn cư một thời gian. Ông sẽ có quãng thời gian bình yên, không bị làm phiền não đầu óc để nghiền ngẫm những thứ đã xảy ra, làm mới lại ý chí và sẵn sàng cho kế hoạch tương lai hoàn toàn khác biệt. Chuỗi sụp đổ Real – Chelsea – Man United cần hất xuống vực sâu để không trở thành nỗi khiếp đảm, ám ảnh.

Còn bây giờ, trong hoàn cảnh này, ông hãy nghĩ đến việc quy ẩn hang sâu một thời gian
Còn bây giờ, trong hoàn cảnh này, ông hãy nghĩ đến việc quy ẩn hang sâu một thời gian

Ông hãy chủ động nghỉ việc, giã từ mọi thứ liên quan đến bóng đá, đi du lịch hay làm những điều mình thích. Khi Dương Quá biệt tích giang hồ với một cánh tay bị chém cụt, người ta tưởng chàng đã chết dấp ở xó xỉnh nào. Nào ngờ, một lần trở lại với thanh kiếm đen xì và Thần Điêu, chàng đã giải mã toàn bộ những uẩn khúc của thế giới. Vì chàng có lúc tránh xa loài người.

Biết đâu, khi trở lại sau vài năm vắng bóng, Mourinho sẽ lại khuấy đảo sân cỏ ở mức độ kinh hoàng hơn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x