Điều khác biệt duy nhất ở 6 chiến thắng liên tiếp của M.U ở nửa cuối tháng 12/2013 và 4 trận thua ở đầu tháng 1/2014 không phải ở nhân sự của hàng thủ, mà lại là ở hàng công. Họ không có sự phục vụ của cả Rooney và Van Persie trong những ngày đầu năm mới, điều này gây ra những thiếu hụt về cả tinh thần lẫn chiến thuật. Khi hàng công không làm được gì, thì hàng thủ sẽ phải chịu nhiều sức ép hơn. Vấn đề ở đây lại là: khả năng chịu sức ép của hàng thủ M.U đang kém cỏi hơn bao giờ hết.
Cả Vidic và Rio Ferdinand đã xuống phong độ rất nhiều ở mùa này
Một vấn đề đã cũ, nhưng không thể không nhắc đến, chính là sự ra đi của Sir Alex đã ảnh hưởng quá nhiều tới những công thần. Đặc biệt là những công thần đã luống tuổi như Ferdinand, Vidic hay Evra. Trớ trêu thay họ lại đang là những nhân tố không thể thay thế ở hàng thủ. Tinh thần suy sụp, không còn sự máu lửa, việc hàng thủ M.U chơi như “rắn mất đầu” từ đầu mùa là điều tất nhiên. Điều này chỉ hy vọng có thể được giải quyết, khi Rooney và Van Persie trở lại, những người có thể đem lại cảm hứng thi đấu cho các đồng đội, qua đó giảm tải áp lực lên hàng thủ đã quá mong manh của Quỷ Đỏ.
Sự mạnh dạn về chiến thuật cũng đang là điều mà các CĐV trông mong ở David Moyes. Vào thời điểm chuyển giao đầy khó khăn này, một kết quả tốt còn đáng hơn là việc thưởng thức một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt nhưng không hề hiệu quả, và đầy rủi ro. Moyes vẫn muốn M.U chơi tấn công, nhưng ông không linh hoạt về chiến thuật.
Moyes sẽ phải cần rất nhiều thời gian nữa để thực sự biến M.U thành đội bóng của mình. Chỉ có điều, chiến lược gia người Scotland này cần phải gạt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ của thời còn dẫn dắt Everton, gạt bỏ mọi ảnh hưởng to lớn của người tiền nhiệm tại M.U, để bắt đầu một kỷ nguyên mới tại Old Trafford.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn