1.064 bàn thắng sau 380 trận đấu, Premier League 2016/17 chính là mùa bóng có số bàn thắng cao thứ nhì lịch sử giải đấu, chỉ sau mùa 2011/12 (1.066 bàn). Một mùa bóng bùng nổ bàn thắng cho chúng ta thấy điều gì: Những hàng công quá chất lượng hay những hàng thủ kém chất lượng?
35 bàn thắng được ghi ở vòng đấu cuối cùng đưa Premier League mùa này chạm mốc 1.064 bàn thắng, với tỷ lệ trung bình 2,8 bàn/trận. Đây chính là mùa bóng có nhiều bàn thắng được ghi nhất kể từ năm 2012 (1.066 bàn, 2,81 bàn/trận). Có một chi tiết rất đáng chú ý: Premier League mùa này chứng kiến tới 1.006 bàn thắng ghi từ các tình huống “bóng sống”, chiếm 94,5% tổng số bàn thắng, cao hơn so với tỷ lệ 91,3% của mùa 2011/12.
Giới chuyên môn dựa vào con số này để đưa ra kết luận: Các đội bóng tấn công tốt lên, các tiền đạo giỏi xuất hiện nhiều hơn là hai nguyên nhân chính đẩy số bàn thắng lên cao như vậy. Everton chính là ví dụ điển hình. Đội bóng vùng Merseyside xếp cao hơn Southampton đúng 1 bậc trên BXH, nhưng họ ghi tới 62 bàn thắng còn Southampton chỉ ghi 41 bàn.
Sự chênh lệch không tưởng này là nhờ Everton có “sát thủ” Romelu Lukaku, trong khi đó Southampton gần như không có một trung phong cắm chính thức xuyên suốt mùa bóng. Nhờ phong độ ghi bàn hủy diệt, Lukaku từ món “hàng thải” của Chelsea đang được định giá chuyển nhượng lên tới 100 triệu bảng.
Đây cũng là mùa bóng mà chúng ta thấy dấu ấn của các ngôi sao “dội bom” tồn tại xuyên suốt cả mùa. Tottenham sống nhờ vào Harry Kane; Man City khi thì bay trên đôi cánh Sergio Aguero, lúc lại chạy trên đôi chân Gabriel Jesus; Arsenal mỗi khi có Alexis Sanchez là có bàn thắng; Chelsea vô địch nhờ Diego Costa và Eden Hazard. Ngay cả Man United cho dù kết thúc mùa bóng chỉ với 54 bàn, nhưng cũng có một giai đoạn dài Zlatan Ibrahimovic khuynh đảo giải đấu.
Thống kê chi tiết hơn: Các cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo đã đóng góp 597 bàn thắng trong tổng số 1.064 pha lập công, chiếm 58% số bàn thắng cả mùa. Đây tiếp tục là một cột mốc lâu rồi mới xuất hiện trở lại. Mùa 2015/16, tiền đạo chỉ đóng góp 56% tổng số bàn thắng, 2014/15 chỉ 53% và 2013/14 thậm chí rơi xuống còn 52%.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận công bằng là sự phất lên của các hàng công có sự “trợ giúp” rất lớn từ sự đi xuống của các hàng thủ. Tottenham được đánh giá là có hàng phòng ngự tốt nhất và là đội bóng sở hữu số trận sạch lưới nhiều nhất mùa này (17 bàn). Trong khi đó, ngay cả nhà vô địch Chelsea cũng chỉ duy trì sự chắc chắn của hàng phòng ngự trong một thời gian ngắn. Trong nửa cuối mùa bóng, hầu như trận nào The Blues cũng thủng lưới.
Những hàng thủ khác còn tệ hơn. Liverpool có thể thủng lưới trước bất kỳ CLB nào, Man City khốn khổ với các hậu vệ đã quá già và không có sự thay thế tương xứng, Arsenal hiếm khi có đầy đủ hàng phòng ngự tốt nhất do chấn thương và các án treo giò. Chính sự đi xuống của các hàng thủ cũng góp phần đẩy tổng số bàn thắng lên cao.
2016/17 là mùa bóng có số bàn thắng cao nhất 5 mùa vừa qua
Với trung bình 2,8 bàn/trận, lần đầu tiên kể từ mùa 2011/12, Premier League chạm mốc bàn thắng trung bình/trận cao đến vậy. Cách đây 2 mùa, giải Ngoại hạng Anh từng rơi xuống mốc thấp kỷ lục 2,5 bàn/trận.
Nhiều năm qua, Harry Kane luôn bị đánh giá thấp. NHM hoài nghi rằng anh chỉ là một hiện tượng thoáng qua. Nhưng đến thời điểm này, sau khi Kane giành giải Vua phá lưới Premier League 2016/17 với 29 bàn, tất cả buộc phải thừa nhận, tiền đạo 23 tuổi đã đạt đến đẳng cấp thế giới.
Mùa giải chỉ vừa kết thúc nhưng các CLB đã rốt ráo chuẩn bị cho mùa bóng mới. Nhà cựu vô địch Leicester nhiều khả năng sẽ đặt tương lai lâu dài vào tay HLV Craig Shakespeare, trong khi đó Watford sau khi sa thải Walter Mazzarri đang lạc lối trên hành trình tìm người thay thế.
Hiếm khi bóng đá đỉnh cao có một nét mới đặc sắc, rõ ràng và quan trọng như sự xuất hiện của sơ đồ 3-4-3 tại Premier League 2016/17. Sơ đồ này vừa được sử dụng rộng rãi, vừa cho thấy tính hiệu quả trên xứ sương mù thời gian qua.
Một hình ảnh quá quen thuộc với Daniel Sturridge khi tiền đạo người Anh tiếp tục dính chấn thương và không thể cùng lên tuyển Anh để dự trận giao hữu với Pháp.
Những ngày qua, Antoine Griezmann đã úp mở khả năng chuyển đến thi đấu cho M.U. Nếu đến sân Old Trafford, vị trí nào sẽ phù hợp với cầu thủ này nhất? Cùng xem lại sự nghiệp của Griezmann để tìm ra câu trả lời.
Tiền vệ Yaya Toure và người đại diện Dimitri Seluk đã hứa sẽ ủng hộ 100.000 bảng Anh để giúp các nạn nhân bị tấn công bởi bom tự sát hôm thứ Hai vừa qua tại Manchester Arena. Vụ việc này khiến 22 người bao gồm cả trẻ em tử vong và 59 người bị thương.
“Triều đại” 2 năm của HLV Louis van Gaal ở Man Utd bị đánh giá là thảm họa. Nhưng ít nhất chiến thuật gia người Hà Lan cũng để lại một di sản cho sân Old Trafford: Marcus Rashford.
Vụ khủng bố gây chấn động nước Anh khiến 22 người chết và 59 người bị thương suýt chút nữa đã cướp đi cả sinh mạng vợ và 2 cô con gái của HLV Pep Guardiola.
Europa League có lẽ là trận đấu chia tay Man United của Wayne Rooney (nếu anh được ra sân). Đấy thậm chí còn có thể là trận quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của tiền đạo này.
Vinicius Junior được giữ sức cho đấu trường Champions League giữa tuần tới với Bayern Munich, nên chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Real Sociedad tại La Liga rạng sáng 27/4 và anh đã cân bằng cột mốc của cựu danh thủ Gareth Bale.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn