Những bất ngờ ở lượt đi Premier League 2014/15

Hồng Nam
19:31 ngày 30-12-2014
Premier League đã khép lại giai đoạn lượt đi đầy bất ngờ và khó đoán. Cùng BongdaPlus điểm lại 10 trận cầu được xem là “chấn động” của giải đấu để hiểu thêm lý do vì sao sự hấp dẫn của Premier League luôn được đánh giá là “số 1” hành tinh.
Những bất ngờ ở lượt đi Premier League 2014/15
Manchester United 1-2 Swansea City (16/8/2014)
Bất ngờ đầu tiên đã đến ở ngày khai màn Ngoại hạng khi “Thiên nga trắng” Swansea có chiến thắng ngay tại Old Trafford. Man United bước vào cuộc đua với khí thế hừng hực từ màn khởi động không thể tuyệt vời hơn trước thềm giải đấu. Tuy vậy, hai bàn thắng của Ki Sung-Yeung và Giffy Sirdgusson đã khiến trận đấu ra mắt của Louis van Gaal cùng sơ đồ 3-5-2 trở thành thảm họa.

Manchester City 0-1 Stoke City (30/8/2014)
Man City thống lĩnh của Premier League 2013/14, một phần dựa vào thành tích khủng khiếp trên “tử địa” Etihad. Nhưng Stoke City đã dội cho các nhà ĐKVĐ một gáo nước lạnh ngay ở vòng 3. Lối chơi chặt chẽ đã trở thành “đặc sản” cùng màn solo hơn qua hơn 1/2 sân quá ngoạn mục của Mame Diouf giúp cho Stoke tạo nên cú ngã đầu tiên cho Manuel Pellegrini cùng càng học trò.

Man City bại trận trước Stoke ngay trên sân nhà Etihad

Liverpool 0-1 Aston Villa (13/9/2014)
Đương kim Á quân Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn một Aston Villa còn lao đao trụ hạng mùa trước. Nhưng một lần nữa, bóng đá không nói trước được điều gì. Aston Villa đã chơi cực kỳ kỷ luật để vô hiệu hoá hàng công trứ danh của The Kop, trước khi giành trọn 3 điểm với bàn thắng duy nhất của Agbonlahor.

Leicester City 5-3 Manchester United (21/9/2014)
Bị dẫn trước 1-3 sau 2/3 thời gian khi đấu, thật khó tin khi tân binh Leicester lại có thể lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục đến vậy trước Man United. Lần lượt David Nugent, Cambiasso, Vardy và Ulloa giúp cho The Foxes có cuộc lội ngược dòng lịch sử. Đây là trận đấu mà hàng công của Man United đã chơi tốt, nhưng hàng phòng ngự quá tệ đã khiến Quỷ đỏ phải nếm trái đắng, với 2 quả penalty cùng 1 thẻ đỏ.

Southampton 8-0 Sunderland (18/10/2014)
Không phải cứ “yếu thắng mạnh” mới được coi là bất ngờ. Điều làm cho trận đấu này gây tiếng vang lớn chính ở tỷ số không tưởng. Southampton đã trút vào lưới “Mèo đen” tội nghiệp tới 8 bàn không gỡ. Đây là một trận đấu quá tồi của hàng thủ Sunderland, với hattrick… phản lưới nhà cùng hàng loạt sai lầm biếu không bàn thắng cho đối thủ. Cũng với 3 điểm này, Southampton đã có bước đà thuận lợi cho chuỗi trận thành công sau đó của họ.

Southampton hủy diệt Sunderland 8 bàn không gỡ ở lượt đi

West Ham 2-1 Manchester City (25/10/2014)
Dưới sự dẫn dắt của Sam Allardyce, West Ham chơi dần tiến bộ và họ đã lột xác ở mùa giải này. Với một loạt tân binh chất lượng như Valencia, Sakho… West Ham đã có lúc vươn lên vị trí thứ 4, và chiến thắng này có thể xem là trận đấu xuất sắc nhất của The Hammers trong giai đoạn lượt đi.

Queens Park Ranger 2-2 Manchester City (9/11/2014)
Trước khi trận đấu này diễn ra, QPR đang “đội sổ” trên BXH, còn Man City đang bám đuổi Chelsea. Vậy nhưng, thứ tự cách biệt 18 bậc đó không có ý nghĩa trong 90 phút ở Loftus Road. QPR đã chơi một trận đấu để đời, với sự toả sáng của Charles Austin cùng hàng tá cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của các nhà ĐKVĐ. Chỉ có nỗ lực cá nhân của Aguero mới giúp cho Man City tránh được một thất bại bẽ bàng.

Crystal Palace 3-1 Liverpool (23/11/2014)
Ở thời điểm này, Liverpool đã sa sút nhiều nhưng chí ít họ còn khá hơn Crystal Palace. Đội khách cũng có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 do công của Rickie Lambert. Tuy nhiên, Liverpool cũng chỉ làm được có vậy. Lần lượt Gayle, Ledley và Jerdinak đã ghi bàn để nhấn chìm “Lữ đoàn đỏ”. Đó cũng là chiến công duy nhất mà HLV Neil Warnock có được ở Selhurst Park, trước khi trở thành chiến lược gia đầu tiên ở Premier League bị sa thải.

Liverpool bị Crystal Palace "hạ đo ván" trên sân khách

Newcastle United 2-1 Chelsea (6/12/2014)
Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến thắng của Newcastle trước Chelsea chính là bất ngờ lớn nhất ở lượt đi. Trước trận đấu với Newcastle, đoàn quân của Jose Mourinho đang có chuỗi 8 tháng bất bại trong các trận đấu chính thức, không thua ở cả Premier League, Champions League lẫn  cúp Liên đoàn. Nhưng với sự toả sáng của “hung thần” Papiss Cisse với cú đúp, Newcastle đã lần đầu khiến Chelsea chịu khuất phục, dẫu cho họ phải chiến đấu trong thế thiếu người ở những phút cuối cùng do chiếc thẻ đỏ của Steven Taylor.

Manchester City 2-2 Burnley (28/12/2014)
Man City tưởng như đã sớm định đoạt kết cục trận đấu, với pha ghi bàn của David Silva và “siêu phẩm” của Fernandinho, tuy nhiên sự trùng xuống bất ngờ đã khiến Man xanh phải nhận liên tiếp hai bàn thua và đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối cùng. Bàn rút ngắn tỷ số của George Boyd là quyết định sai lầm của trọng tài, nhưng không thể phủ nhận Burnley đã chơi kiên cường và cực kỳ hợp lý. Bị cầm hoà, Man City bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Chelsea.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x