Những "hiện tượng" sớm nở tối tàn của Premier League

V. DŨNG
18:48 ngày 25-12-2013
Bên cạnh những ngôi sao đẳng cấp và ổn định, Premier League sở hữu không ít “sao xẹt” chỉ gây ấn tượng trong một thời gian ngắn và sớm lụi tàn. Kết thúc năm 2013, hãy cùng nhìn lại những “hiện tượng” từng nổi đình nổi đám xứ sương mù một thời trước khi nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Những "hiện tượng" sớm nở tối tàn của Premier League
Christian Benteke


Xếp thứ 4 trong danh sách ghi bàn mùa giải năm ngoái, chỉ sau Robin Van Persie, Luis Suarez và Gareth Bale, Benteke được xem là bản hợp đồng thành công và “hời” nhất của Aston Villa. Họ tìm mọi cách giữ chân anh, khước từ mọi lời đề nghị từ các đội bóng lớn, và đặt mọi kỳ vọng vào anh ở mùa giải mới. Nhưng thật đáng tiếc, chân sút 21 tuổi người Bỉ đang “lặng lẽ” một cách đáng lo ngại, với chỉ 4 pha lập công từ đầu mùa.

Michu


Không khác gì Benteke, Michu đã có một mùa giải 2012/13 như mơ cùng Swansea, và thậm chí được không ít cuộc bầu chọn nhận định là bản hợp đồng thành công nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi đội bóng xứ Wales chỉ phải chi ra có 2 triệu bảng để sở hữu anh. Tiền đạo người TBN ghi được tới 18 bàn thắng, xếp thứ 4 trong danh sách làm bàn mùa trước. Nhưng những chấn thương đang hành hạ anh kể từ đầu mùa giải năm nay. Phong độ của Michu sa sút thấy rõ, với chỉ 2 pha lập công tại Premier League. Dù sao, người hâm mộ Swansea vẫn hy vọng anh sẽ chơi tốt hơn trong giai đoạn lượt về, khi những ám ảnh chấn thương đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Demba Ba


Mùa Đông năm ngoái, Ba được Chelsea chiêu mộ và mô tả như một bản hợp đồng giá rẻ nhưng sẽ vô cùng hiệu quả, bởi anh đã ghi được tới 29 bàn chỉ trong 1 mùa giải rưỡi chơi bóng cho Newcastle. Thế nhưng HLV Rafa Benitez và BLĐ The Blues đã tính toán sai, bởi chân sút người Senegal đã không còn là chính mình kể từ khi gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge. Nửa cuối mùa giải năm ngoái, anh chỉ ghi được đúng 2 bàn tại Premier League cho Chelsea và giờ thì thậm chí còn đang phải cạnh tranh cho suất… dự bị tại đội bóng London.

Rickie Lambert


Tỏa sáng trong màu áo Southampton mùa trước cũng như đầu mùa này, Lambert được nhận phần thưởng xứng đáng là màn ra mắt trong màu áo ĐT Anh, và anh cũng đã tận dụng được cơ hội gây ấn tượng với HLV Roy Hodgson. Tuy nhiên kể từ sau giai đoạn đó, chân sút 31 tuổi chơi không còn quá ấn tượng cùng sự sa sút chung của Southampton. Lúc này anh mới chỉ ghi được 5 bàn thắng tại Premier League.

Clint Dempsey


Gia nhập Fulham từ năm 2007, nhưng mùa giải 2011/12 mới là thời điểm tiền vệ người Mỹ thực sự bùng nổ với 17 bàn thắng tại Premier League và được bầu là cầu thủ hay nhất tại Craven Cottage năm 2012. Ngay sau đó, anh chuyển tới Tottenham và dù đã chơi khá tốt (ghi được 7 bàn sau 29 trận) nhưng mùa Hè vừa qua anh đã thực sự khiến người hâm mộ bóng đá bất ngờ khi quyết định trở lại giải đấu quê nhà MLS chơi bóng cho Seattle Sounders. Hiện Dempsey đã trở lại Fulham theo bản hợp đồng cho mượn 2 tháng trong thời gian MLS tạm nghỉ, và hy vọng rằng anh sẽ chứng tỏ mình khác với những “sao xẹt” khác tại Premier League.

Andy Carroll


Chỉ sau nửa mùa giải tỏa sáng tại Newcastle, Carroll lập tức được HLV Kenny Dalglish đưa về Anfield với mức phí “khủng” 30 triệu bảng. Sở hữu khả năng không chiến nhất nhì Premier League cùng thể lực cực tốt trong khi mới chỉ 21 tuổi, Carroll được xem là một trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá xứ sương mù. Mặc dù vậy, anh nhanh chóng “hiện nguyên hình” là bản hợp đồng “hớ” bậc nhất mùa Đông, với chỉ 6 bàn thắng sau 44 lần ra sân trong màu áo Liverpool. Anh đã phải “khăn gói” sang West Ham theo dạng cho mượn cả mùa giải năm ngoái, và chính thức ra đi theo một hợp đồng trị giá 15 triệu bảng mùa Hè vừa qua.

Andy Johnson


Trong màu áo “tân binh” Crystal Palace, Johnson đã có một mùa giải trên cả tuyệt vời, đáng tiếc là chỉ với cá nhân anh. Chân sút đầu trọc này ghi được tới 21 bàn thắng trong mùa giải 2004/05, chỉ xếp sau duy nhất Thierry Henry của Arsenal (25 bàn). Đáng tiếc nỗ lực của một mình anh đã không cứu nổi Palace khỏi thảm cảnh rớt hạng. Johnson sau một mùa bóng cố gắng giúp đội bóng thăng hạng không thành đã rời khỏi con tàu đắm Selhurst Park và gia nhập Everton. Tuy nhiên bản năng săn bàn “sát thủ” mùa 2004/05 thì anh không bao giờ có thể tìm lại được.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • 5 trận Man City - Liverpool đáng nhớ nhất 5 trận Man City - Liverpool đáng nhớ nhất

    Nhân cuộc đối đầu giữa Man City và Liverpool vào ngày 27/12 tới đây, BONGDAPLUS điểm lại những chuyến làm khách đáng nhớ của "Lữ đoàn đỏ" trên sân của Man Xanh.

  • Boxing Day: Tâm điểm là Man City vs Liverpool Boxing Day: Tâm điểm là Man City vs Liverpool

    Giờ đã là Giáng sinh, nhưng Premier League vẫn sẽ diễn ra các cuộc tranh tài quyết liệt để phục vụ người hâm mộ. Lịch thi đấu sắp tới của tất cả các đội sẽ là 3 trận trong 7 ngày, giai đoạn quyết định thành bại đến chức vô địch và cuộc đua trụ hạng.

  • Cận cảnh vụ Ivanovic "bắt nạt" Oezil Cận cảnh vụ Ivanovic "bắt nạt" Oezil

    Trong trận derby London ở vòng 17 Premier League, hậu vệ Branislav Ivanovic của Chelsea đã may mắn không phải nhận thẻ đỏ khi có pha vào bóng thô bạo với tiền vệ Mesut Oezil bên phía Arsenal.

  • Januzaj: Thành Ronaldo mới, hay Ashley Young mới? Januzaj: Thành Ronaldo mới, hay Ashley Young mới?

    Tiền vệ quốc tịch Bỉ đang bị cáo buộc rằng đang ngã vờ ngày một nhiều hơn. Điều này thực chất cũng không quá khó hiểu, nhưng quan trọng nhất là họ phải tự nghiêm khắc với bản thân.

  • Những trận cầu ngày Boxing Day đáng nhớ nhất Những trận cầu ngày Boxing Day đáng nhớ nhất

    Boxing Day là thời điểm người dân Anh mong chờ các sự kiện thể thao nhất. Sau một ngày lễ Giáng sinh vui vẻ, điều tiếp theo họ chờ đón là tận hưởng các trận cầu đỉnh cao và không khí náo nhiệt ở các SVĐ lớn trong kỳ nghỉ Đông.

  • Mourinho có lý do để làm ngược mong muốn của Abramovich Mourinho có lý do để làm ngược mong muốn của Abramovich

    Với một đội hình được đầu tư cực kỳ ấn tượng, rõ ràng ông chủ Roman Abramovich của Chelsea có quyền được đòi hỏi về một lối đá quyến rũ. Tuy nhiên, Jose Mourinho, với tư cách của một HLV trưởng, mới biết được đâu là phong cách phù hợp trong hoàn cảnh khó khăn này.

  • Lăng kính: Ở đâu vào Giáng sinh không quan trọng Lăng kính: Ở đâu vào Giáng sinh không quan trọng

    Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trong suốt lịch sử giải VĐQG Anh, đội đứng đầu bảng trong ngày Giáng sinh chỉ có 45% cơ hội vô địch vào cuối mùa giải.

  • Nabil Bentaleb: Cánh chim lạ vừa ra mắt tại Spurs Nabil Bentaleb: Cánh chim lạ vừa ra mắt tại Spurs

    Khi Nabil Bentaleb có trận đấu trình làng Tottenham trước Southampton hôm Chủ nhật vừa qua, nhiều CĐV của Spurs còn không biết anh là ai và thậm chí cả Wikipedia cũng không có thông tin. Vậy nên, BONGDAPLUS gửi đến độc giả một cái nhìn rõ hơn về cầu thủ trẻ của Tottenham này:

  • Moyes ước gì trong "ngày lễ tặng quà"? Moyes ước gì trong "ngày lễ tặng quà"?

    Mùa Giáng sinh sẽ trở nên tuyệt diệu với David Moyes, nếu như bộ đôi Robin Van Persie và Michael Carrick kịp thời bình phục.

  • Everton: Khách lạ của cuộc đua vô địch Everton: Khách lạ của cuộc đua vô địch

    Premier League chưa bao giờ thiếu những vị khách lạ góp mặt trong nhóm cạnh tranh ngôi đầu bảng. Nhưng phải lâu lắm rồi mới có một vị khách bám trụ đến tận thời điểm Giáng sinh như Everton.

  • Cuộc đua kỳ thú nhất trong lịch sử Premier League Cuộc đua kỳ thú nhất trong lịch sử Premier League

    Cuộc đua tới chức vô địch Premier League 2013/14 xứng đáng được coi là nóng nhất trong lịch sử. Và đến thời điểm này, mọi tiên đoán về tương lai đều có thể coi là vô nghĩa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x