Trong chuyến làm khách tại Carrow Road của Norwich (vòng 16 Premier League), Everton đã lập chuỗi 8 trận bất bại đầu tiên dưới thời HLV Roberto Martinez. Thậm chí, họ còn suýt thắng nếu chủ nhà không có bàn gỡ đầu hiệp 2. Một điểm có được đem lại sự hài lòng riêng cho cả 2 đội.
Thi đấu sớm nhất vòng 16 Premier League, cả hai đội Norwich và Everton đều mang đến sân Carrow Road đội hình tốt nhất có thể nhằm thực hiện các mục tiêu riêng của mình. Bên phía Norwich, họ cần tránh một thất bại nếu không muốn bị kéo sâu xuống khu vực xuống hạng. Trong khi đó, Everton muốn lập chuỗi 8 trận bất bại dưới thời HLV Roberto Martinez.
Ngay trong hiệp một, Romelu Lukaku đã hiện thực hóa điều đó bằng bàn mở tỉ số ở phút thứ 16. Kiến tạo cho Lukaku, lại là Gerard Deulofeu. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha có quả tạt như đặt bên cánh phải giúp Lukaku đánh đầu cận thành ghi bàn.
Lukaku tiếp tục gia tăng thành tích ghi bàn lên con số 12 với pha lập công giúp Everton dẫn trước
Đáng chú ý khi đây là trận thứ 7 liên tiếp trên mọi mặt trận, tiền đạo người Bỉ lập công cho Everton qua đó nâng thành tích ghi bàn mùa này lên con số 12. Với Deulofeu, anh cũng có 7 đường kiến tạo thành bàn và 6 trong số đó, bóng hướng đến Lukaku. Hàng công Everton đang tràn trề sinh khí bởi hơi thở của bộ đôi này.
Những phút sau khi dẫn trước, Everton cũng có thêm nhiều pha hãm thành khác nhưng các tình huống Lukaku đệm bóng đi vọt xà khi cách khung thành... 2m và cú sút dội cột dọc của Leighton Baines chỉ khiến CĐV Everton muôn phần tiếc nuối. Trong khi đó, chủ nhà Norwich tỏ ra lép vế hoàn toàn trong hiệp đấu đầu tiên. Họ chỉ tắc bóng thành công 38%, hiệu quả không chiến 25% trong khi không một lần tung sút trúng khung thành của Tim Howard.
Nhưng trong bóng đá, bàn thắng sẽ đến theo cách không ai ngờ. Ngay đầu hiệp 2, Norwich đã có bàn gỡ 1-1. Wes Hoolahan là người lập công cho chủ nhà sau tình huống phạt góc bên cánh phải. Từ 1 trong 5 lần được hưởng phạt góc trong trận đấu, Norwich đã tận dụng để ghi bàn.
Bị chấm điểm kém nhất trong hiệp 1 (theo WhoScored) nhưng ngay đầu hiệp 2, Hoolahan đã trở thành người hùng khi ghi bàn gỡ hòa cho Norwich
Có bàn gỡ, các cầu thủ Norwich cũng trút được áp lực và thi đấu có phần mạch lạc, khoáng đạt hơn. Everton thì ngược lại, tuyến giữa của họ đánh mất khả năng kiểm soát thế trận và thường tung ra những đường chuyền hỏng. Hệ quả là Ross Barkley bị thay ra bởi Darron Gibson và Kevin Mirallas vào thay Deulofeu. Chuyển sang 4-3-3 nhưng lối chơi tấn công của Everton không khởi sắc hơn là bao trong khi hàng thủ đối mặt nguy cơ bị phản công từ tốc độ của Nathan Redmond bên phía Norwich. Phút 70, suýt chút nữa Norwich đã có bàn nâng tỉ số nếu tiền đạo Cameron Jerome không sút bóng vọt xà khi băng vào trong khu vực 5m50.
Thời gian sau đó, cả Norwich và Everton đều thi đấu cầm chừng và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của nhau. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên và hai đội cùng hài lòng với một điểm có được. Roberto Martinez có trận bất bại thứ 8 từ khi dẫn dắt Everton và giúp đội bóng này tạm leo lên thứ 6 trên BXH. Trong khi Norwich, mặc dù dậm chân tại vị trí thứ 16 nhưng kết quả hòa sau khi bị dẫn trước đủ khiến CĐV hài lòng và HLV Alex Neil tránh khỏi những áp lực từ phía thượng tầng.
Dù bị gỡ hòa ở phút 90 nhưng tình huống lập công may mắn của Yaya Toure trong phút bù giờ đã giúp Man City bảo toàn 3 điểm trước Swansea để trở lại ngôi đầu bảng.
Everton đã vươn lên dẫn trước ở phút 16 nhờ công của Lukaku. Nhưng ngay phút thứ 2 của hiệp 2, chủ nhà đã có bàn quân bình tỉ số, người ghi bàn là tiền vệ Hoolahan. Mặc dù bị gỡ hòa nhưng Everton vẫn thực hiện được mục tiêu lập chuỗi 8 trận bất bại dưới thời HLV Roberto Martinez.
Arsenal đang chơi khá tốt ở mùa giải năm nay khi Pháo thủ hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 2 điểm ít hơn Leicester City. Đáng chú ý, Arsenal luôn thi đấu rất hay trên sân khách kể từ đầu mùa và đây chính là kho điểm chính của đội bóng.
Đánh bại Monaco 4-1 ở lượt trận cuối rạng sáng qua, Tottenham hùng dũng kết thúc vòng bảng Europa League với ngôi đầu bảng và tiếp tục cho thấy sự trưởng thành toàn diện ở mùa bóng này. Tất nhiên đấy sẽ là chú ngựa ô cho cuộc đua vô địch năm nay.
M.U đang rất quyết tâm giành ngôi vương Premier League năm nay sau khi vừa bị loại cay đắng tại Champions League. Những cái tên đình đám như Ronaldo, Messi hay Neymar đã được Quỷ Đỏ liên hệ và sẵn sàng đưa về Old Trafford để chinh phục giấc mơ ngoại hạng.
Mối quan hệ căng thẳng giữa người hâm mộ và Louis Van Gaal không hề có dấu hiệu giảm nhiệt khi các phát ngôn mới đây của HLV người Hà Lan không hề có dấu hiệu nhượng bộ.
Với bối cảnh bão chấn thương vẫn đang hoành hành ác liệt tại M.U, những cái tên tiềm năng sau nhiều khả năng sẽ được HLV Louis van Gaal trao thêm cơ hội ra sân trong thời gian tới.
HLV Manuel Pellegrini khẳng định ông sẽ luôn trung thành với bóng đá tấn công, đồng thời cho rằng Man City là đội bóng xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Tiền đạo tuyển Malaysia, Faisal Halim sẽ trải qua 3 lần phẫu thuật, đặc biệt sẽ phải xin da ghép của người hiến tặng sau khi bị kẻ lạ mặt tạt axit mới đây.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn