Quay ngược thời gian cách đây 2 năm, ở trận hòa 2-2 của Chelsea trước Juventus tại vòng bảng Champions League 2012/13 trên sân Stamford Bridge. Đó mới chỉ là mùa giải đầu tiên của Oscar với Chelsea, nhưng anh đã cho thấy tiềm năng cực lớn. Cựu tiền vệ Internacional lập cú đúp, trong đó có một pha quay người sút bóng cực kỳ đẹp mắt ngoài vòng 16m50. Nhưng trên hết, Oscar biến điều tưởng chừng như không thể trở thành có thể: bắt chết “người giữ nhịp” Andrea Pirlo.
2 cú sút, 2 bàn thắng, 4 pha phạm lỗi, 2 lần tắc bóng thành công, 2 lần tắc bóng hỏng, 1 pha đánh chặn
Pirlo đã thực sự gặp khó khăn ở trận đấu đó, khi mỗi lần có bóng là một lần phải chật vật thoát khỏi sự đeo bám “dai như đỉa” của Oscar ở khu vực giữa sân. Với nền tảng thể lực vượt trội, Oscar không những khiến Pirlo “tắt điện”, mà ngay lập tức sau đó còn tạo được ảnh hưởng lớn đến thế trận tấn công của đội nhà.
Cuối tuần trước, ở trận thắng 2-1 của Chelsea trước QPR, Oscar một lần nữa khiến Mourinho phải ngả mũ. Trước tiên là tuyệt phẩm má ngoài mở tỉ số, và sau đó cách hoạt động như một tiền vệ con thoi: vừa tấn công, vừa điều phối, vừa phòng ngự một cách hết sức hợp lý và thông minh. Trên thực tế, Fabregas hay Eden Hazard không phải là những mẫu cầu thủ quá tuân thủ chiến thuật, thế nên Chelsea cần một cầu thủ như Oscar để đảm bảo bộ máy vẫn được vận hành trơn tru.
4/12 tình huống tắc bóng thành công, 5 pha phạm lỗi
Chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Arsenal ở vòng 7 Premier League mùa giải năm nay cũng tôn vinh tầm quan trọng của Oscar ở mặt trận phòng ngự của The Blues. Ở trận đấu đó, dù chơi ở vị trí số 10, song tuyển thủ Brazil tạo ra không dưới 12 pha tắc bóng (11 trong số đó ở bên phần sân nhà), cùng với đó là việc liên tục phá thế trận và gây áp lực khiến đối thủ mắc sai lầm.
Có thể nhiều người sẽ chỉ trích Mourinho về việc sử dụng một tiền vệ công như một tiền vệ phòng ngự. Nhưng hãy nghĩ lại. Trong thời kỳ còn dẫn dắt Inter Milan và Real Madrid, Mourinho đều dùng Wesley Sneijder và Mesut Oezil - những “số 10” thuần túy - ở những vai trò tấn công, thậm chí tự do, chứ không hề liên quan đến mảng phòng ngự. Vấn đề ở đây: Oscar là một sự kết hợp hoàn hảo giữa công và thủ. Đó mới là điều Mourinho đánh giá cao ở anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn