Premier League 2014/15: Vắng bóng mưa bàn thắng

Minh Tâm
09:00 ngày 09-01-2015
Premier League lâu nay vẫn tự hào là giải VĐQG cống hiến bậc nhất châu Âu. Thế nhưng, điều đó đã không còn đúng ở mùa bóng 2014/15, khi số bàn thắng của giải đấu hàng đầu nước Anh giảm mạnh so với cùng kỳ này những năm trước.
Premier League 2014/15: Vắng bóng mưa bàn thắng
NGHỊCH LÝ PREMIER LEAGUE
Kết thúc 20 vòng đầu, mới chỉ có 525 bàn thắng được ghi tại Premier League 2014/15. Trung bình mỗi trận của giải đấu hàng đầu nước Anh hiện có 2,63 bàn được ghi. Trên bình diện 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âu, Premier League vẫn giữ được vị trí thứ hai. Họ chỉ kém Bundesliga (2,82 bàn/trận), đồng thời xếp trên La Liga (2,61), Serie A (2,56) và Ligue 1 (2,43). Nhưng nếu so với chính mình, Premier League có sự tụt hậu đáng kể về tính cống hiến. Nên nhớ, mùa trước, trung bình mỗi trận của giải đấu hàng đầu nước Anh có 2,77 bàn. Còn ở mùa 2012/13 và 2011/12, Premier League đạt hiệu suất lần lượt là 2,8 bàn/trận và 2,81 bàn/trận. Như vậy, số bàn thắng tại Premier League có xu hướng giảm dần theo thời gian.

Số bàn thắng của Premier League 7 mùa gần đây
(tính sau 20 vòng)

Giờ đây, Premier League đang có số bàn thắng trung bình mỗi trận thấp nhất trong 6 năm qua (chỉ còn hơn mùa bóng 2008/09 với 2,45 bàn/trận). Điều đáng nói là sự sụt giảm bàn thắng lại diễn ra trong mùa giải mà nhiều CLB vung tiền chiêu mộ những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới.

Hỏa lực của Man United hiện nay không mạnh hơn là bao so với một năm trước, dù được bổ sung hai ngôi sao Angel Di Maria và Radamel Falcao. Ở sân Emirates, tình hình còn diễn ra theo hướng thụt lùi. Một năm trước, Arsenal ghi 39 bàn sau 20 vòng đầu. Mùa giải này, Pháo thủ không bán đi ngôi sao tấn công nào, lại được tăng cường Alexis Sanchez, nhưng số lần làm tung lưới đối phương sụt giảm xuống chỉ còn 34. Nghịch lý đó không chỉ diễn ra ở sân Emirates mà còn xuất hiện trên diện rộng tại Premier League 2014/15.

“ĐẠI PHÁO” KHÔNG NHẢ ĐẠN
Sự sụt giảm số bàn thắng tại Premier League 2014/15 xuất phát từ hai nguyên nhân lớn. Thứ nhất, chênh lệch trình độ trong bóng đá Anh đang có chiều hướng thu hẹp. Các ông lớn không còn thoải mái phóng tay như trước do giới hạn của luật công bằng tài chính. Còn những CLB nhỏ lại chi tiêu nhiều hơn trước nhờ ngân sách tăng vọt từ tiền bản quyền truyền hình. Nguyên nhân thứ hai là nhiều “khẩu đại pháo” được kỳ vọng trước giờ Premier League khai mạc lại không nhả đạn đều đặn, khiến giải đấu sụt giảm bàn thắng.

Robin van Persie đến giờ mới chỉ có 8 pha lập công, dù anh là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới trước khi bước vào giải. Tương tự, Edin Dzeko và Emmanuel Adebayor cũng sa sút phong độ đến thảm hại. Dzeko hiện mới chỉ có 2 lần lập công ở Premier League. Adebayor thậm chí còn mất suất đá chính và đã trải qua hơn 2 tháng “tịt ngòi”.


Ngoài ra, tình trạng chấn thương lan tràn cũng góp phần làm giảm số lần lưới rung trên xứ sương mù. Có thể nhìn thấy điều này ở Daniel Sturridge. Mùa trước, anh là chân sút người Anh xuất sắc nhất với 21 lần lập công. Nhưng năm nay, Sturridge dính chấn thương ngay từ giai đoạn mùa giải mới khởi tranh, khiến hàng công Liverpool rơi vào cảnh không biết ghi bàn. Một trường hợp khác là Sergio Aguero. Đúng vào giai đoạn đạt phong độ cao nhất, tiền đạo Argentina lại gặp vấn đề ở đầu gối và bị loại ra ngoài vòng chiến.

KỲ VỌNG Ở LƯỢT VỀ
Tính cống hiến của Premier League rõ ràng đã suy giảm ở nửa đầu mùa giải 2014/15, nhưng NHM vẫn có thể kỳ vọng vào kịch bản bùng nổ bàn thắng ở giai đoạn lượt về. Theo truyền thống, giai đoạn cuối mùa giải luôn là thời điểm mà Premier League có nhiều cơn mưa gôn nhất.

Mùa trước, giai đoạn lượt về của sân chơi này có nhiều hơn lượt đi 34 bàn thắng. Năm nay, khả năng bùng nổ ở nửa sau mùa bóng có thể còn lớn hơn. Đơn giản bởi nhiều ngôi sao tấn công trước đó dính chấn thương, nay đã và đang sẵn sàng trở lại. Giữa tuần qua, Arsenal đón nhận tin vui Mesut Oezil có thể tái xuất sân cỏ ở trận gặp Stoke vào Chủ nhật này. Trước đó, Theo Walcott và Olivier Giroud cũng đã bình phục. Như vậy, HLV Arsene Wenger sẽ có được hàng công với nhân sự tốt nhất trong vòng 1 năm qua.

Ở sân Etihad, Sergio Aguero cũng sắp trở lại thi đấu. Quá trình điều trị của tiền đạo người Argentina đang tiến triển tốt và anh có thể tái xuất ở trận gặp Arsenal ngày 18/1. Tương tự, Daniel Sturridge đang trên đà hồi phục. Các “khẩu đại pháo” này được kỳ vọng sẽ kéo theo những cơn mưa bàn thắng trở lại với sân cỏ nước Anh.

44. Lần đầu tiên trong 4 mùa giải qua, đội bóng có hàng công tốt nhất Premier League ghi dưới 50 bàn sau 20 vòng. Hiện tại, cả Chelsea lẫn Man City đều mới chỉ có 44 pha lập công. Trong khi cùng kỳ này mùa trước, Man xanh đã có 57 bàn thắng. Còn ở mùa giải 2012/13 và 2011/12, Man United lần lượt ghi được 50 và 56 bàn thắng, sau 20 vòng đấu.

5 CHÂN SÚT GÂY ẤN TƯỢNG NHẤT 

Sergio Aguero (Man City) - 14 bàn


Dù dính chấn thương từ đầu tháng 12/2014, nhưng Sergio Aguero vẫn là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League mùa này, với 14 lần lập công. Tiền đạo người Argentina là cầu thủ duy nhất làm tung lưới đối phương 4 lần trong một trận đấu. Phong độ chói sáng của Aguero góp phần quan trọng giúp Man City có được vị thế hiện nay tại Premier League. Điểm đáng chú ý là cả 14 bàn thắng mà Aguero ghi mùa này đều được thực hiện bằng chân.

Diego Costa (Chelsea) - 14 bàn


Diego Costa là tân binh có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Premier League. Chỉ sau 7 vòng đầu mùa giải này, chân sút người Tây Ban Nha đã có tới 9 lần làm tung lưới đối phương. Trong đó, anh khai hỏa đều đặn ở 4 vòng đầu. Costa là một chuyên gia trong vòng cấm, với khả năng dứt điểm cả bằng chân lẫn đầu. Dù sa sút trong một giai đoạn, nhưng đến giờ Costa cũng đã có được 14 bàn thắng, ngang với Sergio Aguero.

Charlie Austin (QPR) - 12 bàn


Charlie Austin là một bất ngờ thú vị tại Premier League trong nửa đầu mùa giải 2014/15. Anh hiện là chân sút người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất với 12 pha lập công. Ngoài ra, có tới gần 60% số bàn thắng của anh được thực hiện ở hiệp 1. Nếu Austin tiếp tục thi đấu với phong độ chói sáng hiện nay, QPR có thể sẽ không giữ nổi anh sau khi mùa giải này kết thúc.

Alexis Sanchez (Arsenal) - 10 bàn


Tân binh người Chile đóng góp tới gần 30% số bàn thắng của Arsenal tại Premier League 2014/15, với 10 pha lập công. Điều đặc biệt là dù chỉ cao 1,69 mét, nhưng Alexis Sanchez đã có tới 2 bàn bằng đầu. Ngoài ra, anh còn cho thấy sự toàn diện, cùng tầm ảnh hưởng trong lối chơi của Arsenal, với 6 đường chuyền cho đồng đội lập công. Giờ đây, HLV Arsene Wenger có thể xoa tay hài lòng về bản hợp đồng đắt xắt ra miếng này.

Harry Kane (Tottenham) - 7 bàn


Cái tên Harry Kane ít được biết tới trước khi Premier League mùa này khai mạc. Nhưng giờ đây anh đã trở thành chân sút chủ lực của Tottenham với 7 bàn thắng ở đấu trường Ngoại hạng. Càng chơi, Kane càng trở nên xuất sắc và toàn diện trong kết thúc. Chỉ riêng 5 vòng gần đây, anh ghi tới 5 bàn. Tiền đạo 21 tuổi này đang trở thành niềm hy vọng của bóng đá Anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x