Quên Aguero và Silva đi, Milner mới là điểm sáng của Man City!

Minh Đức Minh Đức
11:35 ngày 12-02-2015
“Milner có thể ghi những bàn thắng đẹp, nhưng quan trọng hơn cả là những gì cậu ấy cống hiến trong 90 phút”, lời nhận định ấy của HLV Manuel Pellegrini tỏ ra hoàn toàn đúng với những gì mà James Milner thể hiện ở mùa giải năm nay.
Quên Aguero và Silva đi, Milner mới là điểm sáng của Man City!
VIDEO: Stoke City 1-4 Man City



Milner là một trong những cầu thủ người Anh hiếm hoi tại sân Etihad, ngoài Joe Hart và Scott Sinclair. Số phận của họ tại Man City cũng rất thăng trầm: Hart được trọng dụng, Milner chỉ là dự bị, còn Sinclair gần như đã là “hàng thải” và mới đây đã phải cuốn gói sang Aston Villa chơi bóng theo dạng cho mượn. Không chỉ cạnh tranh theo kiểu “1 đấu 1” như Hart cho vị trí trong khung gỗ, Milner tỏ ra rất kém thế cuộc đua giành suất đá chính ở khu vực giữa sân của Man City ở mùa giải năm nay với những Yaya Toure, Fernandinho, Samir Nasri, David Silva, Jesus Navas và Frank Lampard.

Nhìn lối chơi của Milner, người ta sẽ nghĩ ngay đến một cầu thủ “cần cù bù thông minh”, dùng sức nhiều hơn đầu óc. Tuy nhiên, trong năm thứ 4 tại Man City, cựu tiền vệ Aston Villa cho thấy anh đã tự phát triển bản thân và “lột xác” trong phong cách chơi bóng như thế nào. Trước tiên, không thể không nhận ra sự đa năng của Milner. Anh có thể đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ phải/trái, tiền vệ công, cầu thủ con thoi (box-to-box) và thậm chí là cả tiền đạo cắm khi cần. Nói không ngoa, nếu Yaya Toure hay Silva hoặc Aguero không thể  ra sân, Man xanh đã có Milner là một sự thay thế hoàn hảo.


Milner (phải) hội tụ đủ tố chất của một tiền vệ hiện đại

Dù chơi bóng ở vị trí nào, Milner cũng cho thấy anh là một trong những người nhiệt nhất trên sân. Ở trận đấu với Stoke City vào đêm qua, anh chính là người di chuyển nhiều nhất so với tất cả những cầu thủ còn lại, và xác lập nên một kỷ lục tính đến thời điểm này ở Premier League mùa giải năm nay về quãng đường di chuyển trên sân: 13,56 km. “Cỗ máy”, đó là từ chuẩn xác nhất để nói về tầm hoạt động của Milner, rất giống với những gì Lampard đã thể hiện ở Chelsea thời đỉnh cao, hay Park Ji-Sung đã làm trong thời kỳ còn khoác áo M.U. Họ đích thực là những “người không phổi”.

Hãy xét ở những đóng góp của anh cho đội trong giai đoạn đầu năm mới 2015, khoảng thời gian mà Man xanh chịu nhiều tổn thất về nhân sự nhất. Kể từ đầu năm 2015 cho đến thời điểm hiện tại, Aguero chỉ có 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Man City, Silva thậm chí chỉ có 1 bàn thắng cho The Citizens. Trong khi đó, Milner đã sở hữu 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Đặt Yaya Toure sang một bên (về nước tham dự CAN 2015), Aguero và Silva là 2 niềm hy vọng số 1 của Man City trong thời gian này, nhưng rốt cuộc người tỏa sáng mạnh mẽ hơn cả là một Milner với vai trò cascadeur.


Pha đá phạt tuyệt đẹp của Milner ở trận đấu với Hull City

Milner chính là người lập cú đúp giúp Man City thắng ngược "nhược tiểu" Sheffield Wednesday 2-1 ở vòng 3 FA Cup. Sau đó,  chính anh với một cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp ở phút bù giờ cuối cùng đã giúp Man xanh khỏi cảnh trắng tay trước Hull City ngay trên sân nhà ở vòng 24 Premier League. Ở trận đấu với Stoke vào đêm qua, anh là người khởi tạo cho bàn mở tỉ số của Aguero và giúp đội khách thoát khỏi áp lực nặng nề sau khi bị gỡ hòa bằng cú đánh đầu chuẩn xác tái lập cách biệt, để rồi sau đó lần lượt Aguero và Nasri đưa số phận trận đấu hoàn toàn vào tay thầy trò HLV Pellegrini.

Tuyển thủ Anh 29 tuổi này sẽ đáo hạn hợp đồng hiện tại với Man City vào mùa Hè năm nay, và không ngạc nhiên khi có rất nhiều những đội bóng tại Premier League thèm muốn anh. Đêm qua, các CĐV Man xanh đã đồng loạt hô vang trên sân Britannia rằng: “Milner, chúng tôi muốn bạn ở lại”. Hậu vệ Pablo Zabaleta cũng nóng lòng muốn Milner gia hạn hợp đồng để có thể “là đồng đội thêm nhiều năm nữa”. Nếu ở lại, vai trò của Milner nhiều khả năng vẫn là tạo nên sự chắc chắn và khác biệt khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng chỉ điều đó thôi cũng cho thấy tầm quan trọng của anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Mourinho dọa bỏ họp báo sau trận thắng Everton Mourinho dọa bỏ họp báo sau trận thắng Everton

    HLV Jose Mourinho đã đe dọa cánh phóng viên sẽ rời khỏi buổi họp báo nếu như bị đặt câu hỏi liên quan tới hành vi chơi xấu của Branislav Ivanovic với James McCarthy trong trận gặp Everton vừa qua.

  • Aguero tái hiện tình huống "bàn tay Chúa" của Maradona Aguero tái hiện tình huống "bàn tay Chúa" của Maradona

    Con rể cũ của "Cậu bé Vàng" Diego Maradona vừa tái hiện tình huống "bàn tay của Chúa" trong chiến thắng 4-1 trước Stoke vào rạng sáng nay 12/2.

  • Van Gaal lo vì chấn thương của Phil Jones và Daley Blind Van Gaal lo vì chấn thương của Phil Jones và Daley Blind

    M.U đã phải trả giá cho chiến thắng 3-1 trước Burnley đêm qua bằng nguy cơ chấn thương của 2 trụ cột Phil Jones và Daley Blind.

  • HLV Pellegrini mang Aguero "hù dọa" Chelsea HLV Pellegrini mang Aguero "hù dọa" Chelsea

    HLV Manuel Pellegrini khẳng định sự trở lại kịp lúc của tiền đạo Sergio Aguero giúp cho Man City tự tin trong cuộc đua với Chelsea tới ngôi vô địch Premier League.

  • CĐV M.U “gạch đá” Falcao không thương tiếc CĐV M.U “gạch đá” Falcao không thương tiếc

    Các CĐV Quỷ đỏ không khỏi thất vọng sau khi chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn của tiền đạo “lương khủng” Radamel Falcao trong chiến thắng 3-1 của M.U trước Burnley rạng sáng nay.

  • Stoke City 1-4 Man City: Cán mốc 1000 điểm Stoke City 1-4 Man City: Cán mốc 1000 điểm

    Sau 5 trận đấu chính thức liên tiếp chỉ biết hòa và thua, cuối cùng thì Manchester City cũng tìm lại được cảm giác chiến thắng. Đây thực sự là một thắng lợi ngọt ngào bởi nó không chỉ hoành tráng, diễn ra tại hiểm địa Britannia, mà còn giúp The Citizens có được điểm số thứ 1000 tại Premier League.

  • Chelsea 1-0 Everton: Thắng lợi phút 89 Chelsea 1-0 Everton: Thắng lợi phút 89

    Trong một ngày mà thủ môn Tim Howard bên phía Everton thi đấu quá xuất sắc, đội chủ nhà Chelsea chỉ có được bàn thắng ở những phút cuối cùng do công của Willian. 3 điểm muộn màng song cũng đủ để thầy trò HLV Jose Mourinho giữ vững khoảng cách 7 điểm với Man City.

  • Giá trị của hiện tượng Giá trị của hiện tượng

    “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” - Alex Ferguson không sáng tạo câu nói đó, nhưng câu cửa miệng của ông thường đúng.

  • Arsenal: Bước chạy đà cho chặng nước rút Arsenal: Bước chạy đà cho chặng nước rút

    Dù Arsenal phải rất chật vật mới thắng đội bét bảng Leicester 2-1, nhưng cái cách HLV Arsene Wenger chuẩn bị “nguyên liệu” cho chặng nước rút đang mang tới khá nhiều hy vọng về tấm vé dự Champions League cho Pháo thủ.

  • Liverpool: The Kop hồi sinh Liverpool: The Kop hồi sinh

    Một Liverpool mạnh mẽ đã trở lại. The Kop cho thấy họ hồi sinh thực sự sau chiến thắng trước đối thủ khó nhằn Tottenham rạng sáng qua. Bây giờ thì thầy trò Brendan Rodgers có quyền tự tin cạnh tranh một suất trong Top 4 Premier League mùa này.

  • Đua Top 4 hấp dẫn hơn vô địch Đua Top 4 hấp dẫn hơn vô địch

    Nếu Tottenham là liều thuốc thử đủ mạnh thì không còn nghi ngờ gì nữa, Liverpool tuyệt vời của mùa trước đang trở lại. Nếu thế, cuộc đua Top 4 giờ sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết và thậm chí còn đáng xem hơn cả cuộc đua vô địch bởi sự góp mặt của 5 ứng viên.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x