MAN UNITED THUA NGƯỢC 1-3 TRƯỚC BAYERN

Quỷ đỏ đốt lửa... tự thiêu

THẠCH LONG
07:00 ngày 11-04-2014
Chất lửa trong lối chơi là yếu tố quyết định giúp Man United có được thế trận tốt trước Bayern Munich cho đến khi Evra ghi bàn. Nhưng sau thời khắc kỳ diệu đó, cũng lại chính là chất lửa dẫn Quỷ đỏ đến với thất bại.
Quỷ đỏ đốt lửa... tự thiêu
DAVID MOYES HỌC LỎM… CHELSEA
Phát biểu trên tờ Daily Mail, cựu thủ thành huyền thoại của Man United, Peter Schmeichel đọc vị David Moyes: “Chỉ sau khoảng 10 phút bóng lăn, tôi đã nhận ra ngay Moyes chắc chắn đã xem rất kỹ trận chung kết Champions League 2012 giữa Chelsea và Bayern, và ông ấy bắt chước cách The Blues phòng ngự”. 

Không ai cấm Moyes copy lối chơi của Di Matteo 2 năm trước, và thực tế thì cho đến thời khắc diệu kỳ của Patrice Evra, mọi thứ đều diễn ra khá hoàn hảo với Man United. Họ khóa chặt 2 cánh của Bayern, vô hiệu hóa toàn bộ những quả tạt của Ribery và Robben (cho đến trước bàn thua phút 59, tỷ lệ chiến thắng trong những pha không chiến của hàng thủ Man United lên tới 81%) và cũng không để cho bất kỳ “ngòi nổ” nào của Hùm xám có cơ hội bắn phá từ xa.

Ngoài việc luôn duy trì được số lượng cảm tử quân đông đảo trước mặt thủ môn David De Gea, chất lửa trong lối chơi của Man United là điều rất đáng ngợi khen. Phil Jones lăn xả trong mọi tình huống đối đầu Ribery; Evra không dâng cao quá nửa sân mà đeo bám Robben như hình với bóng; Vidic, Smalling luôn sẵn lòng lấy thân mình lấp mọi khoảng trống trong vòng cấm địa.

Sau một khoảng thời gian đủ dài khiến Bayern mệt mỏi vì tấn công thiếu hiệu quả, Evra dâng cao dồn mọi bức xúc tích tụ vào cú sút xé nát mành lưới thủ thành Neuer. Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo cho đến thời khắc đó. Camera lia ra băng ghế chỉ đạo. David Moyes, Phil Neville nhảy cẫng lên sung sướng. Đó có lẽ là khoảnh khắc mà ý đồ của đạo diễn hình muốn tất cả các CĐV bóng đá dành tặng một lời khen cho Moyes. 


73 GIÂY ĐỊNH MỆNH
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ sau đúng 73 giây, sự non kém về kinh nghiệm của David Moyes đã bị Bayern Munich phơi bày. Hẳn NHM vẫn còn nhớ, sau khi Demba Ba ghi bàn kết liễu PSG rạng sáng thứ Ba vừa qua, HLV Jose Mourinho phản ứng còn nhanh hơn cả Usain Bolt trên đường đua, chạy một mạch ra vị trí mà các học trò đang ăn mừng. Ngoài mặt, ông chia vui cùng các cầu thủ Chelsea, nhưng thực tế, Mou căn dặn các cầu thủ Chelsea kìm chế bớt hưng phấn để tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự. Đó là phản xạ của một HLV kinh nghiệm.

Nhưng David Moyes lại không có phản xạ tối thiểu ấy. Tờ Guardian cho rằng, nếu là một HLV kinh nghiệm, Moyes phải làm một động tác gì đó kéo dài quãng thời gian dẫn trước của Man United, dù chỉ là 1-2 phút (thay người chẳng hạn, hoặc kéo một vài học trò ra căn dặn). Chỉ cần vài phút thôi là đủ để M.U kìm hãm bớt hưng phấn.

Nhưng Man United lại để cảm giác vui mừng, phấn khích ảnh hưởng đến sự tập trung. Trong tình huống Ribery chuyền cho Mandzukic ghi bàn, rõ ràng là số lượng hậu vệ đứng trong vòng cấm địa Man United không còn đông đảo như trước. Có 2 cầu thủ M.U đang chạy từ giữa sân về hỗ trợ phòng ngự, và thực tế chỉ có đúng 3 hậu vệ đang theo các “ngòi nổ” của Bayern trong vòng 16m50. Trong tình huống Mandzukic ghi bàn, Evra lại là người truy cản chứ không phải Vidic. Hàng loạt sai lầm đến từ việc các “sao” Man United còn chưa kịp hạ xuống mặt đất sau khi được Evra đưa lên mây xanh.

Bàn thua đã bóc mẽ sự thiếu tập trung của hàng thủ Man United cũng như sự thiếu kinh nghiệm của David Moyes. Nếu Quỷ đỏ có thể giữ được lợi thế lâu hơn nữa, họ có thể lùi cả 11 cầu thủ về bịt mọi ngả đường vào khung thành De Gea. Đáng tiếc, 73 giây quá ngắn ngủi để những cái đầu đang phấn khích có thể bình tĩnh trở lại.

Khen cho David Moyes đã đưa Man United vào tận tứ kết, chơi 2 trận đầy quả cảm trước nhà ĐKVĐ Bayern Munich. Dẫu sao, ông cũng chỉ thua vì một yếu tố không thể cải thiện: Kinh nghiệm ở Champions League.

Bàn thua thần tốc của Man United


Chỉ đúng 75 giây sau khi dẫn trước Bayern Munich, NHM đã phải chứng kiến Man United thủng lưới. Xuất phát từ pha dốc bóng dọc biên trái của Ribery (1), tiền vệ người Pháp phối hợp chồng biên với một đồng đội (2) rồi thực hiện cú lật vào trong, Mandzukic xuất phát từ giữa sân chạy thẳng vào vòng 16m50 của Man United đánh đầu hạ gục De Gea (3). Bayern mất tổng cộng 7 đường chuyền và 22 giây để đưa bóng vào lưới M.U.

CON SỐ:
1 - Lần đầu tiên trong lịch sử, Man United mới thủng lưới 3 bàn trước một CLB Đức tại Champions League.
50 - Trận đấu với Bayern đánh dấu cột mốc 50 trận liên tiếp HLV David Moyes không sử dụng cùng một đội hình xuất phát.
73 - Thời gian chính xác Man United dẫn trước Bayern Munich trong trận đấu rạng sáng qua là 73 giây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x