Ronaldo, Bale, Aguero và những ngôi sao hụt bước tới Anfield

VIỆT HÀ
11:15 ngày 04-02-2020
Liverpool sẽ mạnh thế nào nếu sở hữu Gareth Bale, Cristiano Ronaldo hay Sergio Aguero? Đằng sau chữ “nếu” là câu chuyện đội bóng vùng Merseyside mua hụt các ngôi sao hàng đầu vì thiếu tiền, thiếu sức cám dỗ hay đơn giản là thiếu khôn ngoan.
Ronaldo, Bale, Aguero và những ngôi sao hụt bước tới Anfield

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Ronaldo từng tới gần Anfield

“Liverpool là CLB lớn nhất nước Anh và sẽ là giấc mơ cho bất kỳ cầu thủ nào được khoác áo màu áo đỏ của Liverpool”, tài năng 18 tuổi Cristiano Ronaldo phát biểu trước báo giới vào năm 2003.

Đó là thời điểm mà Liverpool đã kéo Ronaldo vào bàn đàm phán. HLV Gerard Houllier và trợ lý Phil Thompson từng nhiều lần tới Sporting Lisbon xem giò cẳng cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha. Các bên đã nói về một vụ chuyển nhượng trị giá 4 triệu bảng. Nhưng một sáng Chủ nhật, Thompson và Houllier đang ngồi ăn sáng thì thấy trên tivi đưa tin “Ronaldo chính thức hạ cánh xuống M.U với giá 12,2 triệu bảng”.

Vị HLV người Pháp bị sốc thực sự. Giá của Ronaldo đã tăng gấp 3 (từ 4 lên 12 triệu bảng) chỉ trong vài ngày. M.U đã quyết chơi bạo để giành giật tài năng trẻ 18 tuổi. Nhưng lúc đó Houllier không cảm thấy tiếc nuối vì mua hụt Ronaldo. Ông tin rằng những tài năng trẻ mà Liverpool đang sở hữu như Florent Sinama Pongolle hay Anthony Le Tallec cũng sở hữu tiềm năng không kém Ronaldo. Ngoài ra, Houllier còn lo ngại việc ký hợp đồng với cầu thủ trẻ của Sporting Lisbon sẽ phá vỡ cấu trúc lương của CLB.

Liverpool đã tiếp cận Ronaldo sớm hơn M.U nhưng không mạnh vì gạo bạo vì tiền bằng đội bóng thành Manchester.

Bale và Aguero

Ronaldo không phải ngôi sao duy nhất hụt bước tới Anfield. Mùa giải 2005/06, các tuyển trạch viên Liverpool đã bị hút hồn bởi một hậu vệ cánh trái khi tới xem trận đấu giữa hai đội trẻ của Bolton và Southampton. Anh chàng này tên Gareth Bale, mới 16 tuổi và là thành viên của học viện Southampton.

Liverpool lập tức đưa ra lời đề nghị mà họ cho là rất hấp dẫn: đổi tiền vệ Darren Potter lấy Bale. Nhưng Southampton lại đòi các thêm một khoản tiền kèm theo Potter. Bộ phận chuyển nhượng của Liverpool giận dữ: “Potter là một cầu thủ chuyên nghiệp trong khi Bale chỉ là một đứa trẻ ranh còn phải học hỏi nhiều. Southampton là những kẻ tham lam ngu dốt”. Liverpool cắt đứt đàm phán còn Bale gia nhập Tottenham một năm sau đó. Chỉ vì tiếc một chút tiền lẻ, Liverpool đã để vuột mất tài năng lớn nhất xứ Wales.

Nhìn chung những vụ mua hụt của Liverpool hầu hết đến từ lý do “tiếc tiền”. Từ Ronaldo, Bale cho tới Aguero, Liverpool đều bỏ lỡ cơ hội sở hữu chỉ vì không dám chi đậm như các ông lớn khác. Với Aguero, tuyển trạch viên khu vực Nam Mỹ của Liverpool đã theo sát tiền đạo này từ khi 16, 17 tuổi.

Khi Liverpool đặt vấn đề với Independiente, đội bóng chủ quản của Aguero hét giá 18 triệu euro làm đội bóng Anh rụt tay. Bởi số tiền này chiếm phần lớn ngân sách chuyển nhượng cả mùa của Liverpool, và họ không thể mạo hiểm với một cầu thủ trẻ mới nổi lên ở Nam Mỹ. Mùa hè sau đó, Atletico Madrid sẵn sàng bỏ ra 20 triệu euro để mang Aguero tới châu Âu.

Klopp cũng mua hụt

Xét về chuyển nhượng, Liverpool từng có thời đứng sau nhiều ông lớn Premier League như M.U, Chelsea, Arsenal. Phải tới triều đại của Juergen Klopp, đội chủ sân Anfield mới chuyển nhượng khôn ngoan hơn nhờ chiến lược bài bản và túi tiền rủng rỉnh. Những Mane, Salah, Robertson đã góp phần vào thành công vang dội của nhà ĐKVĐ Champions League.

Dù vậy, Klopp vẫn “dính” vài vụ mua hụt đáng tiếc. Điển hình là vụ Thomas Lemar vào năm 2017 khi Liverpool đã gần như tiến đến thỏa thuận trị giá 64 triệu bảng cùng Monaco. Thậm chí, Klopp đã cử bác sĩ tới doanh trại ĐT Pháp để kiểm tra y tế với Lemar. Nhưng vào phút cuối, Arsenal nhảy vào cuộc đua khiến Monaco nâng giá Lemar lên 90 triệu bảng. Liverpool rời cuộc chơi và một năm sau Lemar tới Atletico Madrid với giá… 52 triệu bảng.

Vụ đổ bể… may mắn nhất cho Klopp là Nabil Fekir, người tưởng như đã hạ cánh xuống Anfield vào mùa Hè 2018. Thỏa thuận 53 triệu bảng đã xong, kiểm tra y tế cũng xong, tiền vệ người Pháp thậm chí đã mặc áo Liverpool trả lời báo giới. Nhưng cầu thủ của Lyon cuối cùng lại không tới Liverpool. Theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, Klopp đã quyết định không mua Fekir vì tiền sử đứt dây chằng đầu gối hồi năm 2015. Một quyết định sáng suốt giúp Liverpool tránh khỏi canh bạc rủi ro với 53 triệu bảng.

Alves từng đồng ý khoác áo Liverpool
Mùa Hè 2006, Liverpool đàm phán xong xuôi với Sevilla về Dani Alves. Theo đó hậu vệ phải người Brazil sẽ tới Anfield với giá chuyển nhượng 8 triệu bảng. Nhưng do khó khăn tài chính, BLĐ Liverpool chỉ cho phép HLV Rafael Benitez chọn một trong hai: hoặc là Alves hoặc là một tiền đạo. Vì nhu cầu cấp bách trên hàng công, vị HLV người Tây Ban Nha đành phải từ bỏ Alves để mang về Dirk Kuyt từ Feyenoord với giá 9 triệu bảng.

Abramovich ngăn Terry gia nhập Liverpool
Mùa Hè 2003, Gerard Houlllier lên kế hoạch táo bạo mang John Terry về Anfield. Steven Gerrard được giao nhiệm vụ thuyết khách. Tiền vệ này đã ghé tai dụ dỗ Terry sau hồi còi mãn cuộc trận Chelsea - Liverpool tại vòng cuối Premier League 2002/03. Trước sự lôi kéo của Gerrard và trong bối cảnh Chelsea không gia hạn hợp đồng vì khó khăn tài chính, Terry đã ưng thuận chuyển sang Liverpool. Nhưng khi Liverpool chưa kịp hoàn tất vụ chuyển nhượng thì Roman Abramovich xuất hiện, mang một núi tiền sở hữu Chelsea và gia hạn với Terry, Lampard.

XEM THÊM

Rodgers tìm chiến thắng đầu tiên trước Chelsea

Kepa sa sút thê thảm, Chelsea nhung nhớ Courtois

Liverpool 4-0 Southampton: Vắng Mane đã có Salah

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x