Roy Keane: Tẩn Schmeichel, từ chối Real trong toilets, chê áo số 7 huyền thoại...

TRÍ CÔNG
14:57 ngày 07-10-2014
Trong cuốn tự truyện mới sắp ra mắt mang tên “Hiệp 2” (The Second Half), cựu thủ quân Roy Keane của M.U thừa nhận anh từng có thời gian xung đột gay gắt với thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel.
Roy Keane: Tẩn Schmeichel, từ chối Real trong toilets, chê áo số 7 huyền thoại...
BONGDAPLUS xin được gửi tới quý độc giả những mẩu chuyện chưa bao giờ được tiết lộ xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp cũng như mối quan hệ giữa đồng đội, HLV của cựu danh thủ Roy Keane.

1. Tôi đã húc Peter Schmeichel “nổ đom đóm mắt”!
Ít ai biết rằng giữa Roy Keane và Peter Schmeichel đã từng có xô xát rất nghiêm trọng. Số là trong chuyến du đấu giao hữu mùa hè năm 1997 tới Hồng Kông, cựu đội trưởng Quỷ đỏ đã húc đầu vào Schmeichel khiến khiến mắt trái của thủ môn người Đan Mạch sưng tím. 

“Tôi nghĩ chúng tôi đã ở Hồng Kông, khi ấy có tí men rồi”, Roy Keane viết trong cuốn tự truyện. Anh cho biết: “Tôi đã không thèm nhìn về phía Schmeichel bất chấp việc anh ấy cứ gào thét phòng ngự. Buổi tối hôm đó ở khách sạn, chúng tôi tranh cãi với nhau. Rượu bia vào thành ra không thể bình tĩnh. Tôi đã húc đầu vào thẳng mặt Schmeichel, dẫu rằng Nicky Butt cố gắng ngăn lại”. Peter (Schmeichel) đã phải đeo kính râm trong cuộc họp báo. Phóng viên các báo thi nhau hỏi: “Mắt anh sao vậy, Peter?”

Sau đó, Sir Bobby Charlton đã đứng ra hòa giải. Dù xô xát này khiến Roy Keane và Schmeichel không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài nhưng thâm tâm của cựu đội trưởng M.U, thủ môn người Đan Mạch vẫn là chốt chặn uy tín và trách nhiệm. 

Roy Keane và Peter Schmeichel mâu thuẫn gay gắt

2. Tôi nhận được lời đề nghị từ Real Madrid trong… nhà vệ sinh!
Lời chỉ trích có phần cay nghiệt của Roy Keane với đồng đội và HLV sau trận thua thảm bại 1-4 của M.U trước Middlesbrough (29/10/2005) đã khiến anh không còn chỗ đứng ở sân Old Trafford. Tuy nhiên chỉ sau một vài ngày “thất nghiệp”, Roy Keane đã nhận được lời mời chào từ phía cựu giám đốc thể thao Emilio Butragueno của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Điều đặc biệt ở đây là anh đang ngồi trong… nhà vệ sinh khi ấy. 

Thế nhưng, Roy Keane đã khước từ Real chỉ vì lý do “sợ rằng không thể hòa nhập” để rồi sau đó gia nhập Celtic trong vòng 6 tháng, trước khi tuyên bố treo giày. Và trong cuốn tự truyện của mình, cầu thủ người CH Ireland đã viết: “Tôi thực sự hối hận vì quyết định không đến Real lúc bấy giờ”. 

Keane suýt đến Real sau khi rời M.U 

3. Sir Alex muốn tôi khoác áo số 7, chứ không phải David Beckham
“Tôi biết thừa Becks muốn nó chết đi được, nhưng tôi không muốn trao cho cậu ta”, Ferguson đã nói như vậy với Roy Keane khi thuyết phục anh nhận áo số 7. Theo cựu đội trưởng M.U, Sir Alex đã cố gắng tìm mọi cách để ngăn tiền vệ điển trai người Anh kế thừa số áo huyền thoại sau khi Eric Cantona quyết định giã từ sân cỏ năm 1997.  

Roy Keane viết trong tự truyện của anh: “Khi Eric Cantona chia tay đội bóng, nội bộ M.U đã nổ ra tranh luận ai sẽ là đội trưởng tiếp theo của M.U? Và tôi đã dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm cao cả ấy. Thế nhưng chiếc áo số 7 của anh thì tôi khước từ, dù rằng Ferguson đã muốn tôi mặc nó. Bạn biết đấy, ở M.U, số 7 còn quan trọng hơn nhiều so với chiếc băng đội trưởng”. 

Sau đó, David Beckham, người mặc áo số 10 mùa trước đó, cuối cùng cũng được khoác chiếc áo số 7 huyền thoại. 

Áo số 7 đáng lẽ thuộc vệ Roy Keane

4. Tôi không thích Rio Ferdinand
Hình ảnh Ferdinand trong mắt Roy Keane ít nhiều bị xấu đi sau sự cố trung vệ người Anh “quên” không kiểm tra doping hồi năm 2003 dẫn đến việc anh bị cấm thi đấu 8 tháng kèm theo số tiền phạt lên tới 50.000 bảng Anh. 

“Ferdinand đã trở thành gánh nặng cho đội bóng và chính bản thân anh ta. Nếu là tôi, khi bác sỹ gọi tôi đến kiểm tra doping, tôi sẽ chấp hành nghiêm túc. Chắc có lý do gì khiến tôi quên việc quan trọng như thế cả”. 

Ferdinand mất điểm trong mắt Roy Keane vì sự cố "lỡ kiểm tra doping"

5. Tôi thấy tài năng của Cristiano Ronaldo ngay từ cái nhìn đầu tiên
Trong cuốn tự truyện của mình, Roy Keane cũng thổ lộ ngay trong lần đầu tiên thấy Ronaldo thi đấu cho Sporting Lisbon, anh đã thấy một tiềm năng rất lớn bên trong cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha này. Đó là một trận giao hữu giữa M.U và Sporting vào năm 2003, Ronaldo đi bóng vượt qua John O’Shea bằng “một phép thuật đến chóng mặt”. Phong độ chói sáng của anh đã giúp Sporting giành chiến thắng 3-1 và cũng nhờ đó, Ronaldo chính thức ký hợp đồng với M.U. 

“Chúng tôi đã có trận giao hữu với Sporting nhân lễ khánh thành sân vận động. Tôi đã tận mắt chứng kiến Ronaldo chơi hay như thế nào. Tiềm năng của cậu ấy là rất lớn. Và sau khi theo dõi Ronaldo tập luyện ít ngày ở M.U, tôi tin rằng cậu ấy sẽ là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”, Roy Keane thổ lộ trong cuốn “Hiệp 2”. 

Keane thích Ronaldo từ cái nhìn đầu tiên

6. Nhà Glazers giúp tôi… sinh lời
Khác với nhiều CĐV M.U, Roy Keane cho rằng việc nhà Glazers tiếp quản đội bóng năm 2005 lại là điều… có lợi. Keane thừa nhận sau khi Quỷ đỏ thay ngôi đổi chủ, cổ phiếu của anh theo điều khoản hợp đồng đã tăng giá. Điều đó giúp anh thu được một khoản lời không nhỏ.

Nhà Glazers giúp Keane sinh lời 

7. Brian Clough xuất sắc hơn nhiều so với Ferguson
Keane cho biết, HLV Brian Clough – người từng dẫn dắt anh ở Nottingham Forest giỏi hơn nhiều so với Ferguson, người từng giúp anh giành phần lớn danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ.

“Tôi đặt Brian Clough trước Alex Ferguson”, anh viết. “Tôi cho rằng với Sir Alex, đó đơn giản là công việc. Và nếu ông ấy tử tế với tôi thì chỉ có khả năng duy nhất là công việc mà thôi. Ông ấy là một con người quyết tâm nhưng tàn nhẫn, có sức mạnh nhưng thiếu sự chân thành và nồng hậu”. 

Brian Clough xuất sắc hơn Sir Alex

8. Không hối hận vì đã phục thù Alf-Inge Haaland
Ở trận derby thành Manchester năm 2001, Roy Keane đã có một cú tắc bóng rùng rợn vào chân hậu vệ Alf-Inge Haaland của Man City. Trước đó, chính Keane và  Haaland đã từng chạm với nhau trong trận đấu giữa M.U và Leeds năm 1997 khiến cho đội trưởng Quỷ đỏ bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng. 

Do vậy, trong cuốn tự truyền của mình, Roy Keane cảm thấy không có gì mà phải ăn năn vì lỗi lầm đó: “Có rất nhiều điều mà tự bản thân tôi cảm thấy hối hận khi ngẫm lại. Nhưng hắn ta thì không bao giờ!”. 

Không hối hận vì đã đốn giò Alf-Inge Haaland

9. Đụng độ với Patrick Vieira trong đường hầm
Dẫu rằng cả hai đều ngưỡng mộ tài năng của nhau nhưng cứ mỗi khi Arsenal và M.U đụng độ là cả Vieira lẫn Roy Keane lại không giữ được sự bình tĩnh. 

“Hắn ta suýt nữa đã giết tôi”, Roy Keane nói về màn xô xát trong đường hầm sân Highbury năm 2005. “Vieira dường như đang tính chuyện “bắt nạt” Gary Neville. Tất nhiên tôi không thể để yên chuyện này được. Tôi đã nghĩ cái quái gì đang xảy ra vậy. Bọn chúng định nạt nộ Gary sao? Và tôi lẩm bẩm trong lúc tiến về phía Vieira: Được rồi, biết tay ông nhé!” 

Xô xát với Patrick Vieira

10. Thế hệ M.U 2014 phải nỗ lực hơn 
“Tôi đang tự đặt câu hỏi về không khí trong phòng thay đồ của M.U lúc này. Tôi theo dõi những cầu thủ đang chơi cho Quỷ đỏ và đáng lẽ họ phải làm tốt hơn”, Roy Keane viết. “Không thích HLV không đồng nghĩa bạn thi đấu kém. Và hãy nhìn những điều đã xảy ra với David Moyes mùa giải trước, tôi chỉ có thể kết luận rằng, ông ấy không phải mẫu người mạnh mẽ trong phòng thay đồ”. 

Dàn sao Quỷ đỏ cần phải cố gắng hơn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x