Sterling: Đừng để mãnh lực đồng tiền chi phối đôi chân

Chiêu Văn
14:08 ngày 12-12-2014
Mọi chuyện đang diễn ra rất bất lợi với Liverpool. The Reds đã bị loại khỏi Champions League hôm thứ Ba và những cuộc thương lượng hợp đồng với Raheem Sterling đang lâm vào bế tắc trước tin đồn đang lan đi nhanh chóng rằng anh cân nhắc chuyển sang Real Madrid.
Sterling: Đừng để mãnh lực đồng tiền chi phối đôi chân
Chỉ 1 ngày sau khi Liverpool bị loại khỏi Champions League, một kết quả cực kỳ thất vọng sau 5 năm chờ đợi, vấn đề hợp đồng của Sterling trở thành điểm nóng ở Anfield, gây ra sự lo lắng lớn trong các CĐV áo đỏ. Tại sao những người gần gũi với tiền vệ này lại tiết lộ các thông tin về những cuộc thương lượng lẽ ra phải là riêng tư và bí mật cho dư luận, khi chính Sterling và các CĐV vẫn chưa hết buồn rầu về kết quả tệ hại tại châu Âu?

Giai đoạn vừa qua thật khó khăn với các CĐV ở Anfield, khi họ phải chia tay Luis Suarez trong mùa hè, chứng kiến Daniel Sturridge dính chấn thương dài ngày và Mario Balotelli là một thất bại toàn diện. Hơn thế nữa, các cầu thủ còn lại tỏ ra cạn kiệt cả về thể lực và ý chí, điều thể hiện rõ qua những trận đấu và kết quả tệ hại của họ.

Liverpool đang dựa tất cả vào đôi chân của Sterling 

Mất Sterling sẽ là một thảm họa thực sự ở thời điểm này và mọi chuyện đã xấu đi rất nhiều sau khi những người thân cận với cầu thủ này tiết lộ với báo chí các chi tiết về việc anh từ chối đề nghị mức lương 70.000 bảng mỗi tuần. Đó là một cuộc thương lượng riêng tư và bí mật, nhưng thông tin bị tiết lộ đã khiến các CĐV quay ra chỉ trích anh tham lam và bội bạc. Thật ra thì mọi cuộc thương lượng hợp đồng đều như thế, chỉ có điều là mọi chuyện không được đưa lên báo. Hậu quả là giờ đây sẽ rất khó để Sterling tập trung vào chơi bóng và giúp đội nhà xoay chuyển mùa giải tệ hại này.

Những người đại diện của Sterling có lẽ đã không nghĩ xa, thay vì giúp anh trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới đúng với tiềm năng, họ chỉ nghĩ tới một mức lương cao hơn, hoặc có thể là một thương vụ béo bở mà họ hưởng lợi nhiều nhất. Rời Liverpool lúc này sẽ là quá sớm với Sterling, nhất là nếu chuyển ra nước ngoài. Anh mới 20 tuổi, còn rất nhiều điều phải học hỏi để tiến bộ hơn.

Cầu thủ người Anh lộ rõ sự quá tải do lịch thi đấu dày đặc 

Cũng chẳng bao lâu nữa, Sterling sẽ ở đẳng cấp đủ để đòi mức lương như một siêu sao đích thực, anh không cần phải vội vàng vì chuyện đó. Thật ra, đi từng bước một mới là cách làm của những danh thủ đích thực. Họ tập trung toàn bộ vào bóng đá và chuyên môn, những điều còn lại sẽ đến một cách tự nhiên. Những người giỏi nhất rồi sẽ được trả cao nhất, trong khi những cầu thủ quá trẻ hưởng lương quá cao phải chấp nhận rủi ro lớn rằng sự nghiệp của họ sẽ chững lại vì áp lực của tiền bạc.

HLV Brendan Rodgers mới đây đã kêu gọi các cầu thủ của ông noi gương đội trưởng Steven Gerrard. Sterling có thể làm được điều đó, nhưng với điều kiện anh cần tránh xa những rắc rối không liên quan tới chuyên môn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x