Steven Gerrard: 'Klopp sẽ biến Liverpool thành cỗ máy chiến thắng'

Dù đã rời Anfield, Steven Gerrard vẫn quan tâm sát sao đội bóng cũ. Tiền vệ 35 tuổi tin rằng Juergen Klopp chính là chìa khóa thành công của Liverpool. Và họ cần đánh bại Man City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh để mở ra một kỷ nguyên mới. Dưới đây là bài viết độc quyền của Gerrard cho tờ Telegraph.
Steven Gerrard: 'Klopp sẽ biến Liverpool thành cỗ máy chiến thắng'

SỰ KHÁC BIỆT ĐẾN TỪ JUERGEN KLOPP

Thách thức lớn nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào khi bước vào một trận chung kết, là phát huy được hết khát vọng chiến thắng song đồng thời phải kiềm tỏa sự phấn khích quá lớn có thể làm họ mất tỉnh táo.

Đó là sự khác biệt hoàn toàn giữa giải vô địch quốc gia và mặt trận cúp. Thua Man City tại Premier League không giết chết tham vọng của bạn. Nhưng thua tại chung kết Cúp Liên đoàn có thể dẫn tới sự sụp đổ. Tính chất một mất một còn chính là thứ bạn phải đề phòng. Mùa trước, chúng tôi hừng hực khí thế sẽ vùi dập Aston Villa tại Wembley (bán kết Cúp FA). 

Chúng tôi quá tự tin và phải trả giá (thua 1-2). Thực tế Brendan Rodgers đã chuẩn bị rất kỹ kế hoạch đối phó Aston Villa. Nhưng khi vào sân, chúng tôi chỉ muốn tiêu diệt đối phương mà quên bẵng mệnh lệnh về chiến thuật và kỹ thuật. Tôi tin rằng thời điểm này, Liverpool sẽ không sa vào vết xe đổ đó. Bởi chúng ta đang có một nhân tố tạo ra khác biệt: Juergen Klopp.

Ông ấy không giống các HLV trước đó của Liverpool. Gerrard Houllier và Phil Thompson tiếp cận trận đấu theo cách tỉ mỉ và khá thận trọng. Với Benitez, chúng tôi có một chuyên gia đấu cúp. Và Kenny Dalglish nữa, thần tượng của cha con tôi.  Nhưng cho dù là Houllier trong trận chung kết Cúp Liên đoàn đầu tiên của tôi vào năm 2001, 


Benitez trong trận chung kết Champions League 2005 hay Kenny trong trận chung kết Cúp Liên đoàn 2012, họ đều có chung một lời khích lệ: “Đừng trở lại phòng thay đồ với bất kỳ sự hối tiếc nào, các chàng trai”.

Tôi cũng nói câu đó với đồng đội khi đeo băng thủ quân Liverpool. Tất cả chỉ nghĩ đến lúc nâng cúp. Danh hiệu là tất cả. Bây giờ, tôi quan sát Liverpool dưới triều đại Klopp và tôi tin chắc đó là mẫu HLV khác. Khi tôi trở lại sân tập Liverpool vào dịp giáng sinh, tôi nhận ra một vầng hào quang xung quanh Klopp. Cách ông ấy truyền tải thông điệp và cảm hứng tới các cầu thủ có sự cuốn hút khó cưỡng. 

Klopp không hô khẩu hiệu, ông ấy truyền đạt rõ ràng và trung thực tới cầu thủ những gì mà họ sẽ phải cố gắng khi vào trận. Công chúng chỉ nhìn thấy vẻ lãng tử của Klopp mà không thấy chất thép trong con người ông. Tôi thậm chí ước mình trẻ lại để được làm việc hàng ngày với Klopp. Tôi tin Klopp sẽ biến Liverpool thành cỗ máy chiến thắng.

Vai trò quan trọng nhất của Klopp trong những ngày trước trận chung kết với Man City, là cách ông giảm tải áp lực cho các học trò. Klopp muốn tháo mọi “xiềng xích” tâm lý cho cầu thủ để họ bùng nổ khi vào trận.  

THỜI CƠ ĐẸP NHẤT ĐỂ ĐÁNH BẠI MAN CITY

Với tôi, đây là thời cơ tuyệt vời để đánh bại Man City trước khi họ có những thay đổi lớn mùa tới. Man City chắc chắn sẽ chi rất nhiều tiền mua ngôi sao, và Guardiola sẽ tới để nâng họ lên đẳng cấp khác. Vậy hãy tận dụng cơ hội tốt nhất trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Tôi có cảm giác Liverpool sẽ giành chiến thắng tại Wembley. 


Ở Man City, các cầu thủ đã cảm thấy cái bóng của Guardiola. Họ bắt đầu đặt câu hỏi liệu mình còn nằm trong kế hoạch của vị HLV người Tây Ban Nha. Sự tập trung sẽ là vấn đề của Man City lúc này.

Tôi đã xem Man City thi đấu ở Kiev giữa tuần vừa rồi, một đội bóng đáng gờm. Nhưng Liverpool có những vũ khí để làm tổn thương các hậu vệ Man City, đó là Firmino, Coutinho và Sturridge. Sức mạnh của Liverpool nằm ở tuyến trên giàu năng lượng với những mũi nhọn biết tạo đột biến. Trong khi, điểm yếu của Man City là hàng phòng ngự. Kompany hiện không có 100% phong độ. Và nếu Cabellero bắt chính chứ không phải Joe Hart, đó là cơ may cho Liverpool.

Tôi thường liên lạc với các bạn bè ở Liverpool và nói rằng tôi muốn nhìn thấy Jordan Henderson nâng cúp tại Wembley. Nếu là HLV trưởng, tôi muốn có 11 Henderson trên sân. Một cầu thủ vượt qua mọi khó khăn, chấn thương để được khoác lên người chiếc áo đỏ, và chiến đấu như không có ngày mai. Tôi rất tự hào nếu Henderson là đội trưởng tiếp theo của Liverpool nâng cúp vô địch tại Wembley.

"Với tôi đây là thời cơ tuyệt vời để Liverpool đánh bại Man City trước khi họ có những thay đổi lớn mùa tới. Sự tập trung sẽ là vấn đề của Man City lúc này" - Steven Gerrard

Gerrard khởi nghiệp… viết lách
Steven Gerrard vừa chính thức gia nhập… tờ Telegraph với tư cách bình luận viên bóng đá. Tiền vệ 35 tuổi có nhiệm vụ cung cấp các bài viết chuyên sâu về bóng đá Anh và châu Âu. Adam Sills, trưởng ban thể thao của Telegraph nói sau lễ ký hợp đồng hôm 25/2: “Tôi rất vui mừng được chào đón Steven Gerrard. Anh ấy là một trong những cầu thủ được ngưỡng mộ nhất trong thế hệ cùng thời. Gerrard sẽ giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc và giàu chuyên môn hơn về môn thể thao vua”.

Bài viết trên đây chính là “sản phẩm” đầu tiên của Steven Gerrard cho Telegraph. Cựu tiền vệ ĐT Anh sẽ tiếp tục viết bình luận trong giai đoạn còn lại của Premier League và đặc biệt là tại EURO 2016. Sát cánh cùng Gerrard còn có các cây bút tay ngang khác như HLV Harry Redknapp và cựu tiền vệ Alan Smith.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x