Sturridge và Sterling: “SAS mới” của Liverpool

Việt Dũng Việt Dũng
20:15 ngày 02-02-2015
Chỉ cần 12 phút có mặt trên sân, Daniel Sturridge đã đánh dấu sự trở lại của anh bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt, không lâu sau pha mở tỉ số của Raheem Sterling.
Sturridge và Sterling: “SAS mới” của Liverpool
Vào sân từ phút thứ 68 sau một serie chấn thương kéo dài tới 5 tháng trời, Sturridge nhận bóng từ Philippe Coutinho rồi đánh bại thủ thành Adrian ở góc hẹp ấn định thắng lợi 2-0 cho Liverpool trước đội khách West Ham.

Các CĐV trên sân Anfield, vốn trước đó đã rất phấn khích bởi được nhìn thấy “số 15” trở lại, càng trở nên “điên cuồng” hơn khi chứng kiến điệu nhảy ăn mừng bàn thắng quen thuộc. Người Merseyside càng thêm thấm thía tầm quan trọng của tiền đạo từng là một nửa của bộ đôi SAS “làm mưa làm gió” sân cỏ Premier League mùa trước.

Có nhiều thời điểm, trận cầu “6 điểm” tranh chấp trực tiếp vị trí trong top 4 giống như một màn tôn vinh riêng Sturridge, đặc biệt là trong hiệp 2. Cứ mỗi lần tiền đạo 25 tuổi tăng tốc trong lúc khởi động bên ngoài đường pitch, các khán đài lại dậy lên những tiếng hoan hô và vỗ tay. Và các Kopites thực sự bùng nổ ở khoảnh khắc anh ăn mừng bàn thắng.

Không cần tới Luis Suarez nữa, CĐV Liverpool biết rằng họ đã có một cặp SAS mới: Đó là Sturridge và Sterling. Vốn chỉ là một tài năng trẻ ở mùa giải năm ngoái, nhưng cầu thủ 20 tuổi đang tiến bộ cực nhanh và đã trở thành trụ cột không thể thay thế của The Kop.


Liverpool với “SAS mới” đã trở nên hoàn thiện. Họ chưa bao giờ thiếu một chân sút đẳng cấp đến thế trước khi Sturridge trở lại, dù sơ đồ 3-4-2-1 của Brendan Rodgers đã hoạt động vô cùng ấn tượng. Trong quá khứ, cứ mỗi khi một tiền đạo giỏi ra đi, The Kop lại lập tức tìm ra người thay thế: Từ Ian Rush, Robbie Fowler, Michael Owen, Fernando Torres cho tới Suarez và giờ Sturridge cũng đang tiếp nối “truyền thống” tốt đẹp ấy.

Càng ấn tượng hơn nếu biết rằng chỉ sau 12 phút, Sturridge đã cân bằng được tổng số bàn thắng của 2 tiền đạo người Italia, Mario Balotelli và Fabio Borini tại Premier League mùa này, những người đã trải qua chính xác là 1.105 phút đầy thất vọng.

“Sturridge là cầu thủ đẳng cấp thế giới”, Rodgers nhận xét. “Tôi nghĩ tới thời điểm này của sự nghiệp, cậu ấy đã chứng tỏ được điều đó. Ngày hôm nay, chỉ cần 25 phút trên sân, cậu ấy đã có 1 bàn thắng và phối hợp tốt với các đồng đội”.


“Sturridge đã tập luyện chăm chỉ để rồi lập công ngay trong cơ hội đầu tiên mình có. Đó là một pha khống chế tuyệt vời, trước khi dứt điểm chuẩn xác ở lần chạm bóng thứ hai. Tôi mừng cho cậu ấy. Tôi biết cậu ấy đã trông đợi ngày trở lại đến thế nào”.

Không ai hiểu tiền sử chấn thương của tiền đạo người Anh hơn Rodgers. Ông lạc quan, nhưng vẫn tỏ ra rất thận trọng, và đó là sự thận trọng cần thiết: “Các fan Liverpool cần biết kiên nhẫn, bởi tôi sẽ sử dụng cậu ấy một cách hạn chế cho tới khi cảm thấy thực sự ổn thỏa”.

Về Sterling, chữ S thứ 2 trong bộ đôi SAS, Rodgers cũng đã tỏ ra khá tâm lý. Kể từ khi ông cho cầu thủ trẻ này một kỳ nghỉ ngắn để trở lại quê nhà Caribbean, anh dường như chơi bóng với một đam mê mới, một nguồn sinh lực mới. Trước West Ham là một Sterling ở đỉnh cao, vô cùng nguy hiểm, liên tục khiến các hậu vệ đối phương trông giống như những gã khờ.

Khởi đầu chậm chạp và kém thuyết phục, nhưng “Lữ đoàn Đỏ” đang trở lại, ngày càng mạnh mẽ hơn để giờ đây chỉ còn kém vị trí thứ 3 của M.U vỏn vẹn 5 điểm. Trong 15 vòng đấu còn lại, nếu như “SAS mới” tái hiện được sức mạnh của SAS nguyên bản, Liverpool đủ sức giành vé dự Champions League, “nơi họ vốn thuộc về” một lần nữa.

CON SỐ:

- Kể từ khi gia nhập The Kop, Sturridge đã ghi 33 bàn và có 10 đường kiến tạo tính riêng tại Premier League, tức là cứ 85 phút, anh lại ghi dấu trong 1 bàn thắng của The Kop.

- Liverpool đã giành 99 điểm trong 47 trận Sturridge góp mặt, trung bình 2,11 điểm/trận, 80 điểm nếu tính cả 1 mùa giải. Lữ đoàn Đỏ chỉ thua 4 trận trong số 40 trận tại Premier League mà Sturridge ra sân từ đầu.

- Trước trận đấu với West Ham, Liverpool có trung bình 10,6 pha dẫn bóng mỗi trận. Đối thủ tới từ London có 6 lần dẫn bóng. Nhưng chỉ một mình Sterling đã 7 lần dẫn bóng thành công, và chỉ có 3 cầu thủ ở Premier League làm được tốt hơn thế trong 1 trận mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x