Kể từ khi Premier League ra đời đến nay, Tottenham thường chỉ đóng vai kẻ quấy rối đối với các ông lớn. Nhưng bây giờ, Spurs đã có bước trưởng thành về nhiều mặt và trở thành đối thủ nặng ký trong cuộc đua tranh ngai vàng. Thắng lợi 2-1 trước Man City cuối tuần qua trở thành màn thị uy sức mạnh của thầy trò Mauricio Pochettino.
XỨNG ĐÁNG LÀ ÔNG LỚN
Tottenham không đơn giản chỉ là đội bóng thuộc nhóm “ngựa ô” tại Premier League, mà đã trở thành một ông lớn thực thụ trong làng bóng đá Anh. Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Etihad của Man City đã phần nào nói lên điều đó. Đấy là trận đấu mà Spurs thi đấu đầy chủ động. Họ đạt đến sự linh hoạt giữa công và thủ. Thắng lợi của Tottenham là tổng hòa của nhiều yếu tố, từ sự lạnh lùng trong dứt điểm, đến lối đá tinh quái khiến đối phương thường xuyên rơi vào thế không kịp trở tay. Nói cách khác, các cầu thủ Tottenham đã có sự trưởng thành vượt bậc cả về kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng. Họ không còn là một đội bóng trẻ chỉ lao lên phía trước mà đã biết giăng bẫy chờ đối phương.
Đánh bại Man City ngay tại sân Etihad, Tottenham đã có chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên tất cả các mặt trận. Họ là đội bóng đạt phong độ tốt nhất tại Premier League thời điểm này.
Sự trưởng thành của Tottenham hiện nay có công lớn của HLV Mauricio Pochettino. Bí quyết để nhà cầm quân người Argentina này đưa Spurs thăng tiến nằm ở 3 yếu tố: tuyển dụng khoa học, chuẩn bị thể lực tốt, tạo ra bầu không khí cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ đội bóng. Trong khi nhiều CLB xuống sức sau loạt marathon khắc nghiệt, thì các cầu thủ Tottenham vẫn chạy băng băng trên sân. Sự gắn kết giữa các cá nhân trong và ngoài sân cỏ đã tạo ra sức mạnh lớn để Spurs bước lên đe dọa cả Premier League.
NIỀM HY VỌNG CỦA NGƯỜI ANH
Nếu Tottenham vô địch Premier League mùa này, đấy sẽ là cái kết trong mơ đối với bóng đá Anh. Đơn giản bởi họ là đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ bản địa nhất trong số các CLB đang dẫn đầu Premier League. Harry Kane, Dele Alli, Kyle Walker, Danny Rose, Eric Dier đều mang quốc tịch Anh. Sự trưởng thành và tỏa sáng của họ báo trước tương lai đầy hứa hẹn cho ĐT Anh tại EURO 2016.
Sự thành công của Tottenham với mô hình xây dựng đội bóng từ các cầu thủ trẻ là điều mà lâu nay Premier League chờ đợi. Từ Kane, tới Rose, Dier… đều được rèn giũa từ rất sớm, để rồi đến giờ họ đã trở thành những cầu thủ xuất sắc ở vị trí của mình.
Với nền tảng thể lực dồi dào của đội ngũ cầu thủ trẻ trung, Tottenham có sức bật lớn trong chặng cuối của hành trình chinh phục Premier League. Tuy nhiên, hạn chế về kinh nghiệm trận mạc là mối đe dọa lớn đối với tham vọng của họ. Sự bùng nổ của Spurs trong giai đoạn vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của yếu tố cảm hứng. Nhưng ở chặng nước rút, thầy trò Pochettino sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn. Khi đó, Tottenham sẽ phải chiến đấu bằng sự lạnh lùng của cả cái đầu, chứ không đơn giản chỉ dựa vào tốc độ, sức mạnh của đôi chân.
NHM chọn Tottenham
Trong cuộc thăm dò mới dây của tờ Telegraph, có tới 27.479 người (tương đương 35% người được hỏi) đã chọn Tottenham là đội có nhiều khả năng vô địch Premier League mùa này nhất. Tỷ lệ ấy cao hơn so với các ứng cử viên khác như Leicester (33%), Arsenal (23%) và Man City (9%). Điều đó phần nào cho thấy sự kỳ vọng của người Anh vào thành công của Tottenham.
Trong bài phân tích mới đây, cựu trung vệ của Arsenal là Martin Keown mạnh dạn dự đoán chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này sẽ thuộc về một đại diện phía Bắc thành London.
Từng là một đội bóng rất mạnh ở những tình huống cố định, song vào thời điểm hiện tại, M.U lại đang gặp rất nhiều vấn đề ở khâu này, đặc biệt là ở hàng thủ.
Trung vệ Joel Matip (Schalke) vừa đạt được thỏa thuận gia nhập Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa Hè 2016, thông tin này đã được BLĐ đội bóng Đức xác nhận.
Dù Kelechi Iheanacho là tác giả bàn gỡ hòa cho Man City trong thất bại 1-2 trước Tottenham nhưng ở thời điểm đó, không đồng đội nào ăn mừng cùng anh. Đó là điểm mà danh thủ Thierry Henry cảm thấy khó hiểu.
Cách đây 1 tháng, không ai nghĩ Southampton sẽ làm nên điều gì đó đặc biệt trong phần còn lại của mùa giải. Thế nhưng, theo cách ngoạn mục nhất có thể, đội bóng của HLV Ronald Koeman di chuyển với tốc độ cực nhanh, từ vị trí thứ 13 lên thứ 6.
Chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Newcastle đêm thứ Bảy vừa qua đã kém vui đi rất nhiều khi trung vệ đội trưởng John Terry dính chấn thương cơ bắp và đứng trước nguy cơ vắng mặt trong trận đại chiến với PSG tại Champions League giữa tuần này.
Cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh đã trở nên hấp dẫn hơn, khi Arsenal chặn đứng được bước tiến của Leicester City. Đây là điểm nhấn đáng chú ý ở vòng đấu thứ 26.
Đội đầu bảng đang quyết tâm mở rộng khoảng cách đã bị chặn đứng bởi một bàn thua ở những giây bù giờ cuối cùng. Thế mới là Ngoại hạng Anh, kịch tính đến phút chót, ngỡ ngàng đến phút cuối cùng.
Nhắc tới Tottenham vào lúc này, chắc hẳn người hâm mộ chỉ nhớ về Harry Kane. Mặc dù vậy, có một ngôi sao luôn âm thầm cống hiến và góp công không nhỏ vào thành tích ấn tượng hiện tại của Spurs, đó chính là Christian Eriksen.
Man United còn rất ít cơ hội kết thúc Premier League mùa này với vị trí trong Top 4. Ngay cả một người mơ mộng như HLV Louis van Gaal cũng phải thừa nhận điều đó. Thất bại 1-2 trước Sunderland cuối tuần qua là kết quả tất yếu của những sai lầm kéo dài nhưng không được khắc phục triệt để.
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn