Tottenham gục ngã trước cửa thiên đường: Chờ một cuộc phục thù

Nghi Kỳ
07:01 ngày 04-05-2016
Tottenham đã không thể làm nên kỳ tích. Họ tự tạo ra cơ hội nhưng cũng tự mình đánh mất nó. Có vẻ như đây chưa phải thời điểm tốt cho các học trò của HLV Mauricio Pochettino. Nhưng vinh quang vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước.
Tottenham gục ngã trước cửa thiên đường: Chờ một cuộc phục thù

SAI LẦM CỦA TUỔI TRẺ

Cho đến bây giờ, những CĐV Bắc London mới thấu hiểu câu nói của Sir Alex Ferguson: “Bóng đá là địa ngục đẫm máu”. Còn gì cay đắng hơn khi họ đã tạo nên một mùa giải gây ấn tượng mạnh, nhiều màu sắc và có những thời điểm tưởng như đã rất gần với vinh quang sau cùng. Vậy nhưng bỗng chốc mọi thứ lại tuột khỏi tay. Tệ một nỗi, Tottenham không cần đến bất kỳ phép màu hay thế lực nào để lên đỉnh cao và rồi bị đánh bại. Họ là tác giả, tự mở ra và rồi tự đóng lại câu chuyện của chính mình.

Những gì diễn ra tại Stamford Bridge vào rạng sáng qua có thể khái quát toàn bộ hành trình của Tottenham. Họ đã bắt đầu với đầy đủ quyết tâm và năng lượng, bóp nghẹt sự sáng tạo của Chelsea và khi tìm thấy cơ hội, nhanh chóng nắm bắt nó. Sau 44 phút, họ dẫn trước 2-0 bằng các bàn thắng của Harry Kane và Son Heung-min. Khi các CĐV Spurs đều bị thuyết phục rằng đội bóng của họ sẽ giành chiến thắng, thì đó là lúc kịch bản đảo chiều. Lợi thế bốc hơi nhanh như khi nó đến. Spurs ra về với 1 điểm và cuộc đua vô địch cũng kết thúc. 

Trong thất bại cay đắng ấy, các CĐV Spurs sẽ tự hỏi điều gì đã diễn ra trong một tuần qua. Họ mất 4 điểm quý giá trước West Brom và Chelsea dù đã dẫn trước. Đó cũng không phải những lần hiếm gặp. Mùa này Spurs từng đánh rơi điểm số trước Arsenal (2 lần), Newcastle, West Brom (lượt đi) hoặc Leicester hay Stoke. 

Tất cả đều biết các học trò của Pochettino đều còn trẻ. Tuy không thiếu khát khao nhưng ở những thời điểm quan trọng, hay chính xác hơn là khi sức ép tăng cao, họ không thể đứng vững. Ví dụ, Spurs thường xuất sắc mỗi khi chống tình huống cố định nhưng lại không thể hiện điều đó ở Stamford Bridge. Sự xốc nổi tuổi trẻ cũng khiến họ nhận những thẻ phạt không đáng có. Mất người, khủng hoảng và sụp đổ, một kịch bản quen thuộc của những đội thiếu kinh nghiệm.


TƯƠNG LAI ĐẦY HỨA HẸN

Tuy nhiên như đã nói, Tottenham có một đội hình rất trẻ. Vì vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu. Trong tay Pochettino là rất nhiều tài năng. Vào thời điểm đạt phong độ tốt nhất, Kane, Alli, Eriksen, Dier hay Rose đều có thể làm nên khác biệt. Điểm đáng chú ý là Spurs cũng không được xây dựng xoay quanh một cá nhân cụ thể. Họ là một kết cấu vững chắc và nổi bật với sự vận hành của cả một tập thể. 

Ngoài ra, Pochettino cũng luôn ý thức trong việc cải thiện đội bóng. Mùa trước họ sụp đổ bởi thể lực không thể duy trì. Mùa này, cho đến những ngày cuối cùng, Kane và đồng đội vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy họ đang mệt mỏi. Thời kỳ đầu, điểm yếu của Tottenham là không thể kết liễu đối phương dù kiểm soát bóng vượt trội. Sau đó, họ tạo ra rất nhiều cơ hội và trở thành đội ghi bàn nhiều thứ nhì giải đấu. 

Do vậy, đội bóng của Pochettino chỉ có thể tốt hơn trong thời gian tới. Thất bại này sẽ là bài học sâu sắc cho những chàng trai mới ở độ tuổi đôi mươi. Vào mùa tới, với kinh nghiệm đã được tích lũy, bản lĩnh trau dồi và một số nhược điểm trong chiến thuật được khắc phục (như chuyển sang chơi thực dụng khi cần), Tottenham dự kiến trở lại mạnh mẽ hơn. Lúc đó, xem ra không ai có thể ngăn cản họ.

17 điểm đã bị Spurs ném đi
Mùa này, Tottenham đã ném đi 15 điểm trong những trận mà lẽ ra họ nên kết thúc với một chiến thắng. Đó là 7 trận đấu mà dù mở được tỷ số, Spurs lại kết thúc với kết quả hòa (6) hoặc thất bại (1). Ngoài ra, các học trò của HLV Pochettino cũng mất 1 điểm khác vì phản lưới nhà (Walker trong trận mở màn gặp M.U).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x