“Tử thần” đợi Southampton
Khi những giai điệu vui vẻ của Giáng sinh và Năm mới vang lên rất có thể cũng là lúc câu chuyện cổ tích mang tên Southampton đến hồi kết.
Những gì mà thầy trò Ronald Koeman đã thể hiện mùa này vượt xa sự kỳ vọng của tất cả. Đại bản doanh của họ, từ chỗ hoang tàn sau cuộc tháo chạy tập thể, đang trở thành mảnh đất của niềm vui. 8 chiến thắng/9 vòng gần nhất đã đưa họ thẳng tiến lên thứ 2, kém Chelsea 4 điểm, nhưng hơn Man City tới 4 điểm.
Các chuyên gia cố gắng tìm mọi cách để giải thích tại sao một đội bóng “mất máu trầm trọng” đến vậy lại vẫn có thể bay cao đến thế. Trong các lý do được tìm ra, có yếu tố “chủ quan”, như tài năng của HLV Koeman, sự xuất sắc của đội ngũ phụ trách chuyển nhượng. Nhưng cũng có cả yếu tố khách quan: Lịch thi đấu của Southampton giai đoạn đầu không quá nặng!
Chỉ 2/11 trận Southampton đã chơi được đánh giá là “nặng”. Đó là các trận gặp Liverpool và Tottenham. Và họ... thua cả 2! Lịch thi đấu sắp tới, với những đối thủ như Man City, Arsenal (2 lần), M.U (2 lần), Chelsea..., do đó, được kỳ vọng sẽ cho người ta phần nào câu trả lời. 10 vòng tới, 7 trận đại chiến đang chờ họ.
Nguồn Bongdaplus
- 05:56 VIDEO bàn thắng Ngôi sao Việt Nam vs Ngôi sao Brazil: 1-7
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn