Tường thuật Chelsea 1-1 Southampton

Việt Dũng Việt Dũng
22:00 ngày 15-03-2015
Dù chơi dồn ép trong hiệp 2 và tạo ra vô số cơ hội, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Fraser Forster và cả một chút đen đủi đã khiến Chelsea không thể giành trọn 3 điểm trước Southampton.
19h30: Cập nhật đội hình xuất phát
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian, Oscar, Hazard; Diego Costa
Dự bị: Cech, Filipe Luis, Zouma, Ramires, Cuadrado, Remy, Drogba
Southampton: Forster, Clyne, Fonte (c), Alderweireld, Bertrand, Wanyama, Schneiderlin, S. Davis, Tadic, Mane, Long
Dự bị: K. Davis, Yoshida, Gardos, Djuricic, Ward-Prowse, Pelle, Targett.

19h35: Thầy trò Koeman tham quan sân Stamford Bridge trước trận đấu.



19h40: Ngày hôm nay, HLV Jose Mourinho chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận hòa PSG, đó là đưa Willian trở lại đội hình xuất phát thế chỗ Ramires. Trong khi đó, bên phía Southampton, Graziano Pelle sau giai đoạn thi đấu sa sút đã bị HLV Ronald Koeman cất lên ghế dự bị. Thay vào đó, Shane Long sẽ sắm vai tiền đạo cắm của đội khách.

Đội hình Chelsea không có nhiều xáo trộn
19h50: Koeman nói về quyết định lựa chọn Long thay vì Pelle: "Shane là mẫu cầu thủ khác và chúng tôi cần cách chơi của cậu ấy trong ngày hôm nay. Cậu ấy xứng đáng được trao cơ hội này".
Thống kê: Số lần đi bóng qua người của bộ ba Eden Hazard, Willian và Oscar bên phía Chelsea tại Premier League mùa này (182) nhiều hơn tổng số lần đi bóng qua người của cả 11 cầu thủ xuất phát Southampton.
20h00: Cesc Fabregas đã nhận một số chỉ trích về sự sa sút trong giai đoạn 2 của mỗi mùa giải sau trận hòa tai hại trước PSG, mà tiền vệ người Tây Ban Nha một lần nữa chơi mờ nhạt.

Hình ảnh Fabregas cùng đồng đội chuẩn bị vào phòng thay đồ

Thống kê so sánh Fabregas ở 2 giai đoạn của các mùa bóng
20h04: Mourinho "không phải cơn gió"
Jose Mourinho nói về đội hình xuất phát mình đưa ra: "Tôi không phải cơn gió hay thay đổi. Tôi có mối quan hệ ổn định với các học trò. Tôi tin tưởng họ. Đó là lý do tôi bố trí 10/11 người đã xuất phát ở trận đấu với PSG".
20h10: Chelsea có thành tích sân nhà rất ấn tượng
Thầy trò Jose Mourinho luôn chơi tốt trước các CĐV nhà. Họ chưa thua một trận nào tại Stamford Bridge ở đấu trường Premier League mùa này, trong khi thất bại duy nhất là trong khuôn khổ FA Cup, trước đối thủ Bradford tại vòng 4. 

CĐV Chelsea có lý do để tự tin

Một CĐV Southampton "tự sướng" trước cổng Stamford Bridge
20h25: Hai đội đang bước ra sân từ đường hầm. Trận đấu sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.

20h30: Trận đấu bắt đầu! Chủ nhà Chelsea giao bóng trước.
3': Chelsea đã có pha dứt điểm đầu tiên. Willian đi bóng ở trung lộ rồi chuyền sang cánh trái cho Azpilicueta sút xa đưa bóng đi lên khán đài.
6': Một pha phối hợp 1 chạm ấn tượng giữa Hazard và Willian, nhưng Fonte đã kịp phá bóng ra ngoài trước khi Oscar có thể dứt điểm cận thành.

Willian chơi khá cơ động
10': VÀOOO!!! Chelsea 1-0 Southampton (Diego Costa)

Tỉ số được mở cho đội chủ nhà. Ivanovic nhận bóng từ Hazard bên cánh phải rồi tạt bổng cho Costa đánh đầu vào góc xa khung thành, khiến Forster bị lỡ đà và không thể phản ứng.
12': Liên tiếp 2 pha dứt điểm của đội khách. Đầu tiên là Mane với cú sút chính diện không thắng được phản xạ của thủ môn Courtois, trước khi Tadic dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi thiếu chính xác.
18': Penalty cho Southampton! Mane đi bóng trong vòng cấm và đã tận dụng tốc độ để vượt qua được gọng kềm của Matic, buộc tiền vệ người Serbia phải phạm lỗi.
19': VÀOOO!!! Chelsea 1-1 Southampton (Tadic)

Nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền, Tadic dứt điểm vào chính diện khung thành và đưa được bóng qua chân của Courtois. Tỉ số được gỡ hòa 1-1.

Tadic đưa bóng qua chân của Courtois
20': Sau pha phạm lỗi với Mane trong vòng cấm, Matic cũng đã bị trọng tài Dean phạt thẻ vàng.
26': Có được bàn gỡ, Southampton càng đá càng hưng phấn. Họ triển khai bóng nhiều hơn và đã giành lại thế chủ động.
Thống kê:
95% - Southampton có tỉ lệ thực hiện thành công các quả phạt đền cao hơn bất kỳ đội bóng Premier League nào trong lịch sử (chỉ tính những đội đã có hơn 10 quả phạt đền (52 trong tổng số 55 lần).
31': Liên tiếp 2 pha bóng Southampton khoét vào cánh trái của Chelsea. Tadic thoát xuống rồi tung cú dứt điểm cực nhanh bị Courtois cản lại, trước khi Bertrand đi bóng bên hành lang trái rồi căng vào cho Long, nhưng một lần nữa thủ môn người Bỉ kịp thời can thiệp.
33': Mane đang nằm sân vì bị đường chuyền của Fabregas vô tình đưa bóng đập vào chỗ hiểm.
35': Koeman có lẽ đã đúng khi lựa chọn Long đá tiền đạo thay vì Pelle. Tốc độ của chân sút người Ireland đang liên tục đặt Terry và Cahill vào thế bị động, chưa kể sự ăn ý của Long với người đá cặp Sadio Mane.
40': Tổng số lần tắc bóng thành công của toàn đội Chelsea không bằng một mình Morgan Schneiderlin:

Chelsea có 6 pha tắc bóng thành công, trong khi con số ấy của Schneiderlin là 7
44': Mourinho sẽ có nhiều việc phải làm trong khoảng thời gian giữa 2 hiệp. Cả Fabregas và Oscar đều không thể hiện được nhiều. Ramires và Cuadrado đều đã sẵn sàng thể hiện từ băng ghế dự bị nếu cần thiết.

Mourinho không thể hài lòng với sự bế tắc mà Chelsea thể hiện
45+1': Hiệp 1 kết thúc. Chelsea và Southampton rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 1-1.


21h30: Ngay trước khi diễn ra trận đấu này, hội CĐV Chelsea tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập đội bóng Tây London. Phóng viên BongdaPlus đã có mặt và ghi lại những hình ảnh của buổi lễ.


46': Hiệp 2 đã bắt đầu!
46': Ngay từ đầu hiệp 2, Southampton đã khiến Chelsea phải hú vía. Quả ném biên bất cẩn của Ivanovic tạo điều kiện cho Mane đoạt bóng, Matic một lần nữa phải phạm lỗi nhưng rất may trọng tài đã không phạt tiền vệ của Cheseal thẻ vàng thứ 2.
47': Khá nguy hiểm! Cú đá phạt hàng rào của Alderweireld khiến Courtois phải vất vả cản phá.
53': Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Ramires được đưa vào thế chỗ Nemanja Matic.
57': Chelsea đã đưa được bóng vào lưới lần thứ 2, sau khi cú sút của Costa được kết thúc bởi pha đánh đầu của Hazard. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
60': Jamie Carragher "khen" Mourinho: "Jose rất tỉnh táo khi thay Matic ra khỏi sân, bởi cậu ấy đã may mắn mới không bị đuổi. Các cầu thủ Southampton không gây đủ sức ép lên trọng tài Mike Dean mà!!".

Matic may mắn thoát thẻ vàng thứ 2
63': Thẻ vàng cho Ivanovic vì phạm lỗi từ phía sau với Mane. Wanyama cũng phải chịu hình phạt tương tự bởi pha vào bóng thô bạo trước đó.
66': Vài phút trở lại đây, Southampton đã chủ động lùi sâu đội hình để hạn chế các cầu thủ Chelsea đưa bóng tới sát vòng cấm địa.
68': Thêm 1 thẻ vàng cho cầu thủ Chelsea, sau khi Cahill buộc phải đẩy ngã Mane ở bên trái vòng cấm đội chủ nhà.
71': Southampton có 2 sự thay đổi người liên tiếp. James Ward-Prowse và Filip Djuricic vào sân thay cho Steven Davis và Dusan Tadic.
73': Không vào! Hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp của Oscar và Hazard nhưng đều đưa bóng đi trúng vào vị trí của thủ thành Forster.
75': Thêm một cơ hội nữa cho Chelsea. Lần này lại là Oscar thoát xuống đối mặt thủ thành Forster, nhưng một lần nữa tiền vệ người Brazil không thể giành chiến thắng.

Forster liên tục khiến các chân sút Chelsea phải nản lòng
81': Pha phá bóng hỏng của hậu vệ Southampton vừa trao cơ hội cho Costa đối mặt Forster. Đáng tiếc, tiền đạo người Tây Ban Nha lại lúng túng dứt điểm vọt xà.
82': Sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Oscar đã bị thay ra nhường chỗ cho Loic Remy.
83': Hai đội đã có những sự thay đổi người cuối cùng. Koeman thay Shane Long ra nhường chỗ cho Pelle, còn Mourinho tung Cuadrado vào thay Willian.
86': Cuadrado đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm chân trái từ góc phải khung thành nhưng cú sút lại không chuẩn xác.
90': Azpilicueta có thêm một pha dâng cao dứt điểm từ biên trái, nhưng một lần nữa Forster đã xuất sắc đẩy bóng ra.
90+1': Liên tiếp 3 cú dứt điểm cận thành của Chelsea, nhưng lúc thì Forster xuất sắc, lúc Terry lại dứt điểm thiếu chuẩn xác. May mắn đã thuộc về đội khách Southampton ở tình huống này.
Trận đấu kết thúc. Chelsea chia điểm ngay tại Stamford Bridge với Southampton, qua đó nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 Man City lên thành 6 điểm.



Bản đồ nhiệt thể hiện tầm hoạt động của Eden Hazard và Sadio Mane, những cầu thủ chơi năng nổ nhất của hai đội.


Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x