Rooney vừa được nhắc đến, vì một điều tích cực: anh đã bắt kịp kỷ lục ghi 249 bàn cho M.U của huyền thoại Bobby Charlton. Trớ trêu ở chỗ, kể cả khi được nhắc đến bởi thành tích ghi bàn thì đề tài nảy sinh đối với Rooney vẫn chỉ như cũ: ghi bàn, rồi sao nữa?
Rooney sẽ còn ghi thêm bao nhiêu bàn cho M.U? Hỏi thế thì cũng là hỏi Rooneey sẽ còn được khoác áo M.U đến bao giờ? Hợp đồng hiện thời có hiệu lực đến năm 2019, với điều khoản một chiều: nếu muốn, M.U có thể gia hạn thêm 1 năm nữa (M.U thôi, Rooney không được quyền muốn).
Như vậy, giả sử mọi chuyện tốt đẹp, Rooney có thể khoác áo M.U đến năm 2020, nghĩa là gần 35 tuổi, cũng có nghĩa là thêm 3 mùa nữa, không tính mùa bóng hiện tại. Tất nhiên, sẽ chẳng có chuyện Rooney “ngồi chơi xơi nước”, không hề ghi bàn mà vẫn được trả lương lâu đến thế. Bao nhiêu bàn? Anh cần thêm 66 bàn ở Premier League để bắt kịp kỷ lục ghi bàn ở đấu trường này, của Alan Shearer. Đấy chỉ có thể là một giấc mơ. Ngày xưa, Gary Lineker chỉ cần thêm đúng 1 bàn để bắt kịp kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Anh (của Charlton), mà cố mãi không được.
Dù sao thì Rooney giờ cũng đã qua mặt Charlton trong thành tích ghi bàn cho Tam sư. Giữ cùng lúc hai kỷ lục ghi bàn, cho đội tuyển Anh và CLB nổi tiếng nhất nước Anh, là quá đẹp rồi. Giả sử anh chỉ cần thêm khoảng chục bàn thắng trong cuộc đua với Shearer ở Premier League, câu chuyện có thể sẽ khác. Trong trường hợp ấy, Rooney thậm chí có thể yêu cầu được chuyển nhượng ngay trong mùa Hè sắp tới, với giải pháp hợp lý là chọn một đội bóng nhỏ ở Premier League để có cơ hội ra sân và ghi bàn nhiều hơn. Everton chẳng hạn: quá hợp lý nếu không muốn nói là còn “thơ mộng” nữa (tượng đài Rooney trở về với CLB đầu đời).
Bây giờ thì cứ phải đối mặt với thực tế lạnh lùng. Khó có chỗ đứng cho Rooney ở Premier League, một khi Henrikh Mkhitaryan, Anthony Martial, Michael Carrick, Ander Herrera đều “vào guồng” và M.U có hy vọng lọt vào Top 4. Ngay cả ở Cúp Liên đoàn, Rooney cũng không dễ có chỗ bởi đây đã là giai đoạn tranh ngôi vô địch rồi. Rooney được trao cơ hội và ghi bàn vào cuối tuần qua là vì M.U chỉ mới bước vào vòng 3 FA Cup, gặp một đối thủ dưới tầm và có nhu cầu để các trụ cột nghỉ ngơi. Giả sử M.U tiến xa ở FA Cup và Europa League, Rooney cũng sẽ “mất quyền ưu tiên” ở các trận đấu quan trọng.
Nhưng anh sẽ chưa vội vã lên tiếng. Ảnh hưởng trong phòng thay đồ, giá trị biểu tượng, làm gương..., tóm lại là ở M.U, vẫn còn những sự tôn trọng nhất định dành cho Rooney. Ngược lại, có vẻ như Rooney cũng đã chấp nhận rằng anh không thể là trụ cột nữa, trong các trận đấu quan trọng. Cả Rooney lẫn M.U đều đang... chờ: ai muốn mua Rooney, và mức độ nghiêm túc (thể hiện qua giá cả) như thế nào? Khi ấy mới có diễn biến tiếp theo!
Everton, Mỹ hay Trung Quốc?
Theo nhà cái BETVICTOR, nếu Wayne Rooney tiếp tục chơi bóng sau khi chia tay M.U, thì khả năng cao nhất là anh trở lại Everton - CLB đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của mình. Tỷ lệ cược cho khả năng này là 6/4 (đặt 4 ăn 6). Khả năng dễ thấy tiếp theo là Rooney sẽ sang Mỹ hoặc Trung Quốc, khoác áo bất cứ đội nào trả lương cao nhất. Tỷ lệ cược cho các khả năng này đều là 4/1.
Sự lép vế của các đội trẻ M.U trước gã láng giềng Man City tiếp tục được thể hiện, khi U23 M.U để thua 1-3 trước U23 Man City trong khuôn khổ giải U23 Anh.
Chân sút Olivier Giroud cho biết, anh đã gần đạt được thỏa thuận gia hạn với Arsenal và hy vọng sẽ cùng đội chủ sân Emirates giành thêm nhiều chiến công trong tương lai.
Hai đội bóng dẫn đầu Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại đều không phải tham dự đấu trường châu Âu. Cuộc đua mùa này sẽ hấp dẫn hơn gấp bội nếu các thành viên còn lại trong top 6 không còn vướng bận ở những giải đấu tầm châu lục.
Mặc dù luôn có những ngôi sao sáng giá thi đấu, nhưng Ngoại hạng Anh đang cho thấy sự thất thế với La Liga khi 2 năm liên tiếp vắng bóng ở đội hình Cầu thủ xuất sắc nhất năm.
Tin vui cho Liverpool khi trọng tài Michael Oliver được BTC Ngoại hạng Anh chỉ định bắt chính trận đấu với M.U vào ngày 14/1 tới. Nguyên nhân khiến fan Liverpool vui mừng bởi trong 4 trận đấu của họ được trọng tài Oliver cầm còi mùa giải này, đội bóng của HLV Juergen Klopp đều giành chiến thắng.
Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.
Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.
HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn