Chelsea 0-2 Man City |
---|
Với Sarri, nước Anh còn quá nhiều bỡ ngỡ
Một trận thua không không nói lên được nhiều điều nhưng Maurizio Sarri có thể ngờ ngợ nhận ra mình còn thiếu sót điều gì để tồn tại ở nước Anh.
Một cuộc đấu trí kịch tính đã không diễn ra ở trận tranh Siêu cúp Anh, Man City đá trên chân hoàn toàn so với Chelsea và chiến thắng 2-0 hoàn toàn xứng đáng. The Citizens vẫn vậy, chỉn chu, mạch lạc, hiệu quả. Sergio Aguero không chỉ ghi bàn thứ 200, mà còn có bàn thứ 201 cho đội bóng chủ quản.
Ở bên kia chiến tuyến, Chelsea của Sarri lép vế hoàn toàn. Có quá nhiều vấn đề bộc lộ ra ở trận đấu này. Thứ nhất là ở vị trí mà Sarri luôn chú trọng nhất: Hàng tiền vệ. Jorginho chưa thích ứng kịp với môi trường mới. Anh cần đỡ bóng, xoay người rồi mới chuyền bóng nhưng như vậy là quá chậm ở nước Anh. Jorginho lệch nhịp hoàn toàn với những đối tác như Cesc Fabregas và Ross Barkley. Sự giẫm chân về vị trí và vai trò đã xảy ra giữa Jorginho và Fabregas. Sự kết hợp này xem ra không ổn.
Jorginho đã cảm thấy sức nóng ở nước Anh
Tuy nhiên, nỗi thất vọng lớn lao nhất nằm ở hàng công khi Alvaro Morata làm người hâm mộ thêm phần khó chịu. Anh xử lý vụng về, chạm bóng lần nào là hỏng lần đấy. Không những chẳng đóng góp gì cho lối chơi, Morata còn thể hiện thái độ ngơ ngác, hời hợt và kéo lùi tinh thần toàn đội xuống.
Không khó hiểu khi đến phút 69, Sarri buộc phải kéo Morata và tung tài năng trẻ Tammy Abraham vào - giống như trong giai đoạn giao hữu Hè. Dẫu vậy, sự thay đổi này chẳng giúp ích được là bao khi thế trận vốn đã an bài.
Chelsea lép vế hoàn toàn trước phiên bản tương tự về lối chơi nhưng đạt đến mức hoàn thiện của Man City. Chính sự hoàn thiện này khiến những ngòi nổ trong mùa Hè của Chelsea như Pedro Rodriguez hay Callum Hudson-Odoi ngay lập tức trở nên lạc lõng.
Sarri còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện Chelsea
Pep Guardiola đã làm quá tốt nhiệm vụ chia cắt các tuyến của Chelsea, đồng thời kiểm soát thế trận. Ông cùng kinh nghiệm của một "ma cũ" đã cho Sarri một bài học đắt giá về chiến thuật. Dáng vẻ bồn chồn, lúng túng khi tìm thuốc lá của Sarri là hình ảnh tiêu biểu của ông trong ngày hôm nay.
Đương nhiên, với chưa đầy 1 tháng làm quen, thật khó để mong chờ những chuyển biến lớn hơn từ Sarri. Ông cũng cần những quân bài tốt nhất của mình trở về sau đợt nghỉ Hè để sắp xếp lại đội hình tối ưu. Một chiến thắng thật tốt nhưng một thất bại sẽ cho Sarri cái nhìn chính xác nhất xem mình đang ở đâu. Mùa giải mới giờ mới chính thức bắt đầu.
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn