Có nhiều lý do khiến Saha bị lãng quên ở Les Bleus. Anh sinh ra đúng giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của hàng loạt tên tuổi lớn như Henry, Trezeguet và thậm chí là Wiltord. Khi Saha mới là một cầu thủ trẻ, Henry và Trezeguet đã là những tiền đạo có số má ở châu Âu. Zidane từng nói rằng giá như Saha có một người đại diện quyền lực, sự nghiệp quốc tế của tiền đạo này đã bước lên tầm cao mới.
Tới khi có cơ hội, Saha cũng không tận dụng được. Khi thì vì thẻ phạt, lúc lại là chấn thương - nguyên nhân lớn nhất khiến Saha vật vã đi tìm chỗ đứng trong cả chiều dài sự nghiệp.
26 tuổi, Saha mới có lần đầu ra mắt ĐTQG. Tới World Cup 2006, anh chẳng thể góp măt ở chung kết do thẻ vàng phải nhận ở trận bán kết gặp Bồ Đào Nha. Tại EURO 2008 và World Cup 2010, Saha lại phải xin rời trại huấn luyện vì tái phát chấn thương.
Ngày 29/2/2012, Saha trở lại trong trận giao hữu gặp ĐT Đức, 6 năm kể từ lần gần nhất xuất hiện ở đấu trường quốc tế. Nhưng đó cũng là trận đấu cuối cùng của anh ở ĐT Pháp, khi Saha thừa nhận: “Tôi đã mệt mỏi với sự chờ đợi”.
XEM THÊM
Maddison khiến M.U buồn lòng vì chia sẻ thẳng thắn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn