10 năm Messi ra mắt đội tuyển Argentina: 10 năm một tình yêu, 10 năm một nỗi đau

Việt Cường Việt Cường
15:07 ngày 19-08-2015
Trong một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Lionel Messi ra mắt ĐT Argentina. Thật kỳ lạ khi một thiên tài như anh tới giờ vẫn đang phải đi tìm danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển. Nhưng còn kỳ lạ hơn nữa khi cái quan trọng nhất mà anh đang thiếu lại là sự thừa nhận.
10 năm Messi ra mắt đội tuyển Argentina: 10 năm một tình yêu, 10 năm một nỗi đau
KHỞI ĐẦU ĐẦY VẤN ĐỀ
Ngày 17/8 của 10 năm trước, cậu bé 18 tuổi Lionel Messi đã có màn ra mắt như kỳ vọng trong màu áo ĐT Argentina. Anh vào sân ở phút 63 trận giao hữu với Hungary, thay cho cựu tiền đạo Lisandro Lopez. Trận đấu ấy kết thúc với phần thắng 2-1 cho Argentina.

Tuy nhiên, với riêng cá nhân Messi, thì đó có lẽ là chiến thắng mà anh muốn quên nhất. Bởi màn ra mắt của Messi thực tế chỉ kéo dài trong... 40 giây. Anh chạm bóng được 3 lần, trước khi đánh chỏ vào mặt cầu thủ chủ nhà và bị trọng tài người Đức Markus Merk đuổi khỏi sân. 



Chiếc thẻ đỏ của Messi hôm ấy như báo trước về niềm vui không bao giờ trọn vẹn trong “mối tình” Messi-Argentina. 10 năm sau ngày ra mắt, Messi vẫn đang phải đi tìm vinh quang đầu tiên cùng Albiceleste, sau khi 3 lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, khi sự kỳ vọng lên cao nhất. Họ từng thua Brazil 0-3 ở chung kết Copa America 2007, thua Đức 0-1 ở chung kết World Cup 2014, và mới đây nhất, thua Chile trên chấm 11m ở chung kết Copa America 2015.

Chiếc thẻ đỏ của Messi hôm ấy cũng báo trước những sóng gió trong mối quan hệ giữa Messi và các CĐV Argentina. Hành động xấu xí của anh ở Hungary 10 năm trước chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào những người đồng hương đang háo hức xem “thần đồng Barcelona” tài năng đến đâu. Đó có lẽ cũng là lúc họ bắt đầu hình thành định kiến rằng Messi rốt cuộc chỉ là một “kẻ ngoại quốc”, anh ta chẳng bao giờ muốn cống hiến hết mình cho đất nước mà anh ta đã rời bỏ khi mới ở tuổi 13!

KẾT THÚC VIÊN MÃN HAY ĐAU ĐỚN?
Mối quan hệ vốn đã đầy sóng gió giữa Messi với chính những người Argentina đã bị đẩy lên một nấc thang mới sau Copa America 2015. Quá thất vọng với việc đội bóng lần thứ hai liên tiếp hụt vàng, người Argentina, dẫn đầu là... Diego Maradona, quay sang đổ hết lỗi lên đầu Messi. Họ cho rằng anh không muốn hoặc không có khả năng mang phong độ ở Barca lên tuyển. Và khi có tin Messi cân nhắc chia tay ĐTQG, truyền thông Argentina thậm chí còn thực hiện một đợt... trưng cầu dân ý vì chủ đề này!


Ở thời điểm hiện tại, Messi chưa có ý định bỏ đội tuyển. Và anh thực tế đã nhận lời triệu tập tham dự trận giao hữu với Mexico vào ngày 8/9 tới.

Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra. Messi hiện tại chẳng khác nào một nạn nhân của những ngược đãi, và sẽ tới lúc anh cảm thấy đủ và muốn tung hê tất cả. HLV Tata Martino cũng từng nói rằng nếu ông mà là Messi thì ông đã chia tay đội tuyển từ lâu rồi. Manu Ginobili, huyền thoại bóng rổ Argentina với 4 chức vô địch NBA, thì cảnh báo người Argentina rằng nếu họ cứ chỉ trích Messi vô lối, thì sẽ có ngày họ phải khóc trong hối tiếc vì mất anh mãi mãi...

Ngày 23/8/2008, Argentina của Messi đánh bại Nigeria 1-0 trong trận chung kết Olympic 2008, qua đó giành HCV môn bóng đá nam ở Bắc Kinh. Tới thời điểm này, đây vẫn là chiến quả đáng kể nhất của Messi ở cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, đó cũng là giải đấu mà Messi không để lại quá nhiều dấu ấn, với chỉ 2 bàn thắng. Trong trận chung kết, người lập công cũng là Di Maria chứ không phải Messi. Ngoài HCV Olympic 2008, Messi còn có 1 lần đăng quang ở giải VĐTG U20 năm 2005.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x