Vào ngày 13/8, Madam Pang đã ứng cử vào ghế Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT). Tại đây, nữ Chủ tịch Port FC đã công bố quyết định tranh cử Chủ tịch FAT tại đại hội nhiệm kỳ 2024-2028 dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2024. Ngoài ra, Madam Pang cũng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của đương kim Chủ tịch FAT - Somyot, Chủ tịch CLB Buriram - Newin Chidchob và Chủ tịch CLB BG Pathum - Pavin Bhirombhakdi.
Đứng trước cơ hội lớn, Madam Pang thừa nhận đây không phải là quyết định dễ dàng. “Hiện tại, tôi còn có gia đình, công việc kinh doanh, sức khỏe và khối lượng công việc khổng lồ. Nhưng khi bóng đá Thái Lan lâm vào thế khó thì phải có người sẵn sàng hi sinh thời gian và nguồn lực. Tôi tin vào quyết định của mình và sẵn sàng đảm nhận một gánh nặng lớn như vậy”, Madam Pang chia sẻ với truyền thông vào ngày 13/8.
Ở thời điểm hiện tại, nữ tỷ phú người Thái Lan là Chủ tịch Port FC, đội bóng đang chơi tại Thai League. Tuy nhiên, nếu trúng cử vào ghế Chủ tịch FAT, Madam Pang buộc phải bỏ lại đứa con tinh thần.
Cũng trong buổi họp ngày 13/8, Madam Pang tuyên bố sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để giúp ĐTQG Thái Lan góp mặt tại VCK World Cup 2026, khi FIFA đã nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội, và châu Á cũng được tăng từ 4,5 lên 8,5 suất.
Hơn nữa, Madam Pang cũng nói rằng, hiện nay bóng đá Thái Lan đang lâm vào khủng hoảng thời kỳ hậu Covid-19. Vì thế, vấn đề cần giải quyết lúc này là cùng nhau cải thiện thu nhập, vực dậy công tác đào tạo trẻ, gây dựng ngành công nghiệp bóng đá Thái Lan ngày càng vững mạnh, qua đó lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn