Nhật ký thi đấu 24/8 của đoàn Việt Nam: Huy Hoàng quá xuất sắc!

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
22:09 ngày 24-08-2018
Hôm nay, đoàn Việt Nam không giành được thêm HCV nào, nhưng chiếc HCB do tay bơi trẻ Nguyễn Huy Hoàng đoạt được ở nội dung 1.500m tự do thực sự quí như vàng.
Nhật ký thi đấu 24/8 của đoàn Việt Nam: Huy Hoàng quá xuất sắc!
Ngày thi cuối cùng của môn bơi, thực sự không nhiều nhà chuyên môn tin Nguyễn Huy Hoàng sẽ có thể giành huy chương khi đối đầu với những tay bơi đẳng cấp thế giới đến từ Trung Quốc và Nhật Bản ở nội dung 1.500m, dù vài ngày trước anh vừa giành HCĐ nội dung bơi 800m tự do. Vậy như bước vào tranh tài, Huy Hoàng đã khiến tất cả bất ngờ. Khi bơi đến 700m Huy Hoàng đã lọt vào tốp 3, thậm chí vươn lên dẫn đầu từ cự ly 750m đến 1.250m. 

Tuy nhiên, sau đó Huy Hoàng đã không thể vượt được nhà vô địch thế giới Sun Yang (Trung Quốc) nên đành chấp nhận vị trí thứ nhì, sau khi về đích với thành tích 15’01”63. Cần nói thêm, thành tích này đã phá rất sâu kỷ lục QG 15’20”10 của chính Hoàng lập tại SEA Games 2017. Dù chỉ đoạt HCB, nhưng đây là chiếc huy chương quí như vàng với bơi Việt Nam, bởi lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có HCB Á vận hội và người đoạt được lại là một kình ngư nam.

Ở nội dung kể trên, Sun Yang về nhất sau 14’58”53 và HCĐ thuộc về Ji Xinjie (Trung Quốc) với 15’06”18. 


Huy Hoàng trên bục nhận HCB nội dung 1.500m TD. Ảnh: Đức Cường

Như vậy, kết thúc môn bơi tại Asian Games 2018, đội tuyển bơi Việt Nam giành 1 HCB và 1 HCĐ đều do công của kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng.

Rowing: Giành thêm 1 HCB
Sáng nay, đội tuyển rowing tiếp tục khiến mọi người phải ngạc nhiên khi giành thêm HCB nội dung chèo 4 người nữ, với các tuyển thủ Đinh Thị Hảo, Trần Thị An, Lê Thị Hiền và Phạm Thị Huệ sau 7’14”52. Giành HCV là đội Trung Quốc sau 7’05”50. Nước chủ nhà Indonesia đoạt HCĐ với 7’19”02.

Hôm qua, nữ tuyển thủ Lê Thị Giang cũng tranh tài ở nội dung chèo đơn thuyền nhẹ, nhưng chỉ về thứ 5. Vô địch nội dung này là tay chèo người Trung Quốc. Ở nội dung chèo 8 người nam, đội Việt Nam xếp thứ 6/6.

Bắn súng: Giành thêm 1 HCĐ
Nội dung 10m bắn mục tiêu di động nam, xạ thủ Ngô Hữu Vượng đã bất ngờ giành HCĐ. Chiếc HCV nội dung này thuộc về Jeong Youjin (Hàn Quốc), trong lúc Park Myon Won (Triều Tiên) giành HCB.

Ju Jitsu: Giành HCĐ đầu tiên
Đây là môn võ tương tự judo, ở hạng cân 49kg nữ võ sĩ Dương Thị Thanh Minh đã giành chiếc HCĐ sau khi thắng đối thủ UAE 3-0 ở trận tranh hạng 3. Điều bất ngờ khi người giành HCV hạng cân này là võ sĩ người Campuchia, đây cũng là chiếc HCV đầu tiên của Campuchia tại đại hội.

Cầu lông: Tiến Minh thua ngay trận đầu
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh ra quân vòng 1/16 nội dung đơn nam gặp Wang Tzuwei (Đài Loan) và thua 0-2 (22/24, 17/21), đồng nghĩa với việc phải sớm chia tay đại hội. Đồng đội của anh là Phạm Cao Cường cũng đã thua Chou Tienchen (Đài Loan) 0-2. Vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ, Đỗ Tuấn Đạt và Phạm Như Thảo cũng dừng bước sau khi thua đôi Nhật Bản 0-2.

TDDC: Thanh Tùng không thể giành huy chương

Thanh Tùng đã không thể giành huy chương ở các nội dung sở trường. Ảnh: Minh Tuấn

Là gương mặt rất được kỳ vọng của đội TDDC Việt Nam, nhưng tuyển thủ Lê Thanh Tùng đã không thành công ở ngày thi đơn môn nội dung nhảy chống và xà đơn khi đều không lọt vào nhóm có huy chương.

Như vậy trong ngày hôm nay (24/8), đoàn Việt Nam đã giành thêm 2 HCB, 2 HCĐ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x