-
Tổng vịnh vòng bảng EURO 2016
Vòng bảng EURO 2016 đã kết thúc với không ít những bất ngờ và kịch tính. Cùng nhìn lại loạt đấu này qua những tứ thơ sau.
-
Nôi soi chuyện học hành của các tuyển thủ Pháp
Oliver Giroud phải bỏ dở năm thứ hai đại học ngành sư phạm để tập trung cho bóng đá. Nếu không, tiền đạo ĐT Pháp sẽ trở thành một giáo viên thể dục. Cái nghiệp quần đùi áo số khiến các cầu thủ áo Lam hầu hết phải lỡ dở học hành.
-
-
Quần đảo Anh quần tụ ở vòng 1/8 EURO 2016
EURO 2016 là giải đấu đầu tiên có sự góp mặt của 4/5 quốc gia thuộc Quần đảo Anh (gồm Anh, Xứ Wales, CH Ireland và Bắc Ireland, chỉ thiếu Scotland). Đó vốn có thể được xem là một sự kiện lịch sử. Nhưng những người trong cuộc rõ ràng không hề muốn dừng lại ở đó...
-
FAN PHÉT mùa EURO
Bà xã Rafaella Szabo của Axel Witsel đã vẽ tên và số áo đấu của tiền vệ này lên mảng lưng trần khi đi cổ vũ cho ĐT Bỉ trong trận thắng Thụy Điển 1-0 rạng sáng qua. Cách thể hiện tình yêu của Rafaella với Witsel rất độc đáo. Mỗi tội cổ vũ kiểu này thì nàng WAG xinh đẹp hay phải quay lưng vào trận đấu.
-
Người Việt ở Âu châu
Một cuộc điều tra đại quy mô vừa có một phát hiện hết sức động trời. Đó là về mặt gia phả học, rất nhiều cầu thủ ngôi sao thi tài tại EURO 2016 thực ra có nguồn gốc từ Việt Nam. Và truyền thống “Con rồng cháu tiên” được các anh Tây gốc Việt phát triển mạnh mẽ ở châu Âu.
-
Ronaldo: Sau cơn mưa, trời có sáng?
Cuộc đời thay đổi thật nhanh. Chỉ sau một đêm, Cristiano Ronaldo từ kẻ tội đồ lại trở về đóng vai người hùng khi anh ghi liền 2 bàn trước Hungary để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 4 kỳ EURO liên tiếp. Tuy nhiên, màn rực sáng của CR7 có kéo dài lâu?
-
Croatia và Bỉ chiếm ưu thế trong ĐHTB vòng bảng EURO 2016
Vòng bảng EURO 2016 đã khép lại với nhiều bất ngờ. Điều đó thể hiện trong đội hình tiêu biểu do nhật báo uy tín L’Equipe bầu chọn. Không có nhiều ngôi sao đến từ các nền bóng đá hàng đầu được lựa chọn. Thay vào đó, những cầu thủ được đánh giá cao nhất hầu hết đến từ các đội tuyển “hạng hai”.
-
Pháp tái ngộ CH Ireland ở vòng 1/8 - Đừng nhìn lại quá khứ
Pha chơi bóng bằng tay của Thierry Henry gần 7 năm trước đã đẩy cuộc tái đấu sắp tới tại vòng 1/8 EURO 2016 giữa Pháp và CH Ireland sang một trang mới. Nhiều người cho rằng, CH Ireland muốn “báo thù”! Thế nhưng, sẽ chẳng có cuộc báo thù nào. “Đừng nhìn lại quá khứ”, nhân chứng ngày ấy và bây giờ, thủ môn Shay Given của CH Ireland cho biết.
-
Fan cuồng trốn bệnh viện tới Pháp cổ vũ Xứ Wales
Hiếm CĐV nào lại có tình yêu cuồng nhiệt với trái bóng tròn như Ian Roberts đến từ Xứ Wales. Dù đang trong quá trình hóa trị, song Ian vẫn quyết định bỏ dở để bay tới Pháp tiếp sức cho đội nhà tại EURO 2016.
-
Azzurri vẫn yếu không chiến
Cú đánh đầu của Robbie Brady đã tặng cho Italia thất bại đầu tiên dưới thời HLV Conte. Nhưng quan trọng hơn, nó một lần nữa chỉ ra điểm yếu chí mạng trong hàng thủ trứ danh của Azzurri, đó là khả năng không chiến yếu kém.
-
Các đội tuyển ở EURO 2016 đang lãng phí vũ khí phạt góc
Tính đến hết vòng bảng, mới chỉ có 2% số pha đá phạt góc tại EURO 2016 được chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là tỷ lệ quá thấp nếu so với các giải đấu ở cấp CLB. Các pha đá phạt góc dần trở thành thứ vũ khí bị nhiều đội bóng lãng quên.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn