Lionel Messi: Đơn thương độc mã tại Barca độc hại

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:39 ngày 09-12-2020
Barca đã thua trắng 0-3 trước Juventus ngay tại Nou Camp ở lượt cuối vòng bảng Champions League, và thật tội nghiệp khi thấy Lionel Messi nỗ lực trong tuyệt vọng để cứu rỗi đội bóng. 
Lionel Messi: Đơn thương độc mã tại Barca độc hại

Chủ tịch tạm quyền của Barca, Carles Tusquets không có quyền hành sa thải HLV trưởng, và đó có lẽ là lý do Ronald Koeman vẫn trụ lại đội bóng thời điểm này. Barca dưới thời Koeman mang phong cách gì? Đây quả thực là câu hỏi quá khó để trả lời bởi thực tế Barca hiện tại chẳng có bất kỳ bài vở nào. Họ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi, và trong ngày siêu sao người Argentina đen đủi, đội bóng chuốc lấy thảm bại như một việc "tất lẽ dĩ ngẫu" suốt nhiều mùa giải qua.

Nếu đây là một mùa giải bình thường, Koeman có lẽ đã bị sa thải. Nhưng hãy nhớ rằng Barca hiện đang ở một tình cảnh đặc biệt, một mớ hỗn độn chưa từng có, nên chuyện nhà cầm quân người Hà Lan vẫn còn đó là điều hết sức bình thương. Dĩ nhiên, không thể đổ hết mọi tỗi lỗi lên đầu Koeman, song ông phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho phong độ tệ hại của đội bóng. 

Barca đúng là đã có vé vào vòng 1/8 Champions League, nhưng họ đã dâng vị trí đầu bảng cho Juventus. Điều này đồng nghĩa gã khổng lồ xứ Catalan sẽ phải đối đầu với một đội nhất bảng ở vòng knock-out. 

Chưa biết chính xác vật cản tiếp theo của Barca là ai, song thành thực mà nói, đại diện La Liga rất khó có cơ hội đi tiếp. Barca của Koeman không tạo ra bất kỳ tác động tích cực nào tới trận đấu, cả về con người lẫn phong độ. Mùa này, cứ hễ bị đối phương dẫn bàn, Barca đều không thể gượng lại (thành tích tốt nhất là hòa).

Tất nhiên, Koeman có thể bị sa thải vào tháng 2/2021 nếu Barca đủ tiền để trả tiền đền bù cho ông. Dẫu vậy, viễn cảnh này thực sự xa vời. Nhưng, người ta vẫn tự hỏi sẽ mất bao lâu sau cuộc bầu cử tân chủ tịch vào ngày 24/1/2021, Koeman sẽ bị đá ra đường bởi đó dường như là cách tốt nhất để cứu vãn Barca tránh khỏi việc tiếp tục lâm vào thảm cảnh.

Messi đang bất lực với Barca

Barca vẫn muốn Messi ở lại cống hiến cho CLB, song với tình hình hiện nay, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu siêu sao người Argentina một lần nữa đòi ra đi vào tháng Giêng tới. Messi như thường lệ là người phải "đứng mũi chịu sào" sau thất bại tan tác của Barca, nhưng điều đó chắc chắn không công bằng chút nào.

Trước Juventus, Messi một lần nữa là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Barca. Anh sở hữu 11 cú sút, trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích, 125 lần chạm bóng và 19 lần tranh chấp tay đôi, nhiều hơn mọi cầu thủ khác trên sân. Messi đã chơi rất cố gắng, được Whoscored chấm 8,3 điểm và thứ anh còn thiếu chỉ là chút may mắn. Đại kình địch của Messi là Cristiano Ronaldo chỉ tung ra cả thảy 4 cú sút trận này, nhưng lại bỏ túi 2 bàn trên chấm 11 mét.

Điều đó cho thấy sự khác biệt giữa hai huyền thoại sống ở thời điểm này. Trong khi Messi đang phải oằn mình thi đấu cho một tập thể sa sút không phanh, bất ổn dưới thời Koeman, thì Ronaldo lại ở một Juventus tiến bộ theo thời gian dưới trướng Andrea Pirlo. Barca trội hơn Juventus gần như ở mọi chỉ số trong cuộc tái đấu tại Nou Camp, song họ lại thua đối phương trên... bảng tỷ số. 

Phòng ngự tốt trước tập thể Barca này và bạn luôn có khả năng được tặng một bàn thắng. Điều đó hoàn toàn đúng khi hai quả phạt đền mà Juve hưởng đều đến từ sự non nớt trong cách phòng ngự của Barca. Hãy nhớ rằng Barca bước vào trận đấu gặp Juve sau thất bại 1-2 trước Cadiz, khiến họ chỉ xếp thứ 9 tại La Liga 2020/21, kém đội đầu bảng Atletico Madrid tới 12 điểm.

Theo dõi cách Barca phòng ngự, có thể thấy đội bóng đã gặp may vì chỉ phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Nó cũng giống như Koeman đã may mắn "không thể bị sa thải" để rồi khiến tình hình tại Nou Camp giờ đây đang ngày một tồi tệ hơn. Đôi chân của Messi đã quá mỏi mệt, và một cuộc giải thoát có lẽ là điều tốt nhất vào lúc này. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x