Người sút phạt hạ Đặng Văn Lâm, cầu thủ chạy cánh Ali Adnan của Iraq, là một người ái quốc. Anh từng là biểu tượng tranh đấu của đất nước Iraq khi tòng quân tham gia cuộc chiến chống IS. Adnan cũng là cầu thủ người Iraq đầu tiên và duy nhất thi đấu tại Serie A.
Bị tố gian lận tuổi, được Arsenal theo đuổi
Ali Adnan sinh năm 1993, là thế hệ kế cận của lứa Iraq vô địch Asian Cup 2007. Anh có bố là cựu tuyển thủ quốc gia và ông bác Adnan Kadhim được xem là tiền đạo xuất chúng bậc nhất lịch sử bóng đá Iraq. Adnan được ăn học đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp trường bóng đá danh giá nhất nước Ammo Baba, anh gia nhập đội bóng Baghdad FC.
Sự nghiệp anh thăng tiến từ đây. Vị HLV Karim Kurdi của đội bóng này vừa đến đã nhìn ra tiềm năng của Adnan ở vị trí chạy cánh trái, thay vì tiền vệ tấn công. Được Karim chuyển xuống chơi ở vị trí này, Adnan đánh bật thần tượng Bassim Abbas, hậu vệ trái từng cùng Iraq đánh bại Việt Nam 2-0 ở tứ kết Asian Cup 2007 để lấy vị trí chính thức. Trong thời gian này, anh bị tố gian lận tuổi vì nhiều tài liệu cho thấy Adnan sinh năm 1991 thay vì 1993 như khai báo trong giấy tờ. Sau một hồi điều tra, Adnan được kết luận sinh năm 1993.
Adnan được biết đến nhiều hơn sau giải U20 thế giới năm 2013 khi ghi 2 bàn, cùng Iraq vào bán kết. World Cup U20 nổi tiếng là “chợ cầu thủ” của các tuyển trạch viên. Nhờ thế, Adnan được rất nhiều ông lớn theo đuổi. Các đội Sevilla, Arsenal, Galatasaray, Bursapor, Genoa và Livorno ngỏ ý đưa anh về tập ở đội trẻ. Nhưng Adnan chọn đến Caykur Rizespor, một CLB không mấy tiếng tăm ở Thổ Nhĩ Kỳ, để có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Vì Adnan thăng tiến quá nhanh nên tháng 9/2013, Napoli hỏi mua anh với lời đề nghị trị giá 7 triệu euro theo bản hợp đồng 5 năm. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từ chối. Ngay sau đó anh cập bến Udinese, và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Iraq thi đấu tại Serie A.
Biểu tượng chống IS
Câu chuyện thú vị nhất về Adnan là lần anh tòng quân tham gia khóa huấn luyện quân sự chống lại lực lượng IS. Đó là thời điểm ngay sau giải U20 thế giới. Cầu thủ chuyên nghiệp cần phải tập luyện liên tục để duy trì phong độ, nhất là với người mới khởi đầu như Adnan. Nhưng anh gác lại sự nghiệp và giấc mơ tỏa sáng ở những sân khấu bóng đá lớn nhất để nhập ngũ. Vốn rất nổi tiếng vì sinh ra trong gia đình có truyền thống bóng đá, lại vừa tỏa sáng ở giải U20 thế giới, Adnan trở thành biểu tượng của lòng yêu nước tại Iraq.
Hình ảnh anh trong bộ quân phục chụp cùng một sĩ quan được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thật sự Adnan có muốn ở lại chiến đấu hay không, không ai biết. Nhưng sau cái chết của Burak Karan, một cầu thủ trẻ triển vọng người Syria được AC Milan và Real Madrid quan tâm sau một cuộc không kích của lực lượng nổi dậy, người ta thấy Adnan đã trở lại với bóng đá.
Sống ở thời chiến, cầu thủ Iraq nào cũng hướng về đất nước. Nhưng bóng đá lên xuống khó nói. Adnan cũng phải trải qua nhiều thời điểm khó khăn. Sau Olympic Rio 2016, anh đăng một video tuyên bố… từ giã các đội tuyển quốc gia của Iraq ở tuổi 23 vì bất bình với sự chỉ trích quá đáng của người hâm mộ. Sau đó, bố Ali Adnan là Ali Kadhim, người rất nổi tiếng trong các show bóng đá trên truyền hình, đã gọi điện khuyên con trai rút lại quyết định ngay trên sóng trực tiếp, dưới sự chứng kiến của hàng triệu khán giả. Và Adnan đã nghe lời bố.
Ali Adnan (phải) từng tham gia một khóa huấn luyện quân sự
Ở trong nước, Ali Adnan được gọi là “Roberto Carlos của Iraq”, có lẽ bởi anh kế tục vị trí của Abbas đầu trọc, người rất giống Carlos về ngoại hình. Truyền thông lại thích xem Adnan là “Gareth Bale của châu Á” hơn, vì thể hình anh cao lớn, có sức mạnh khủng khiếp, cái chân trái uy lực và xử lý tình huống cố định cừ khôi.
Cú đá phạt hạ Đặng Văn Lâm của Adnan thật sự ở đẳng cấp thế giới. Bóng đã xoáy về đúng góc chữ A! Nó chứng minh cho đẳng cấp của cầu thủ từng được nhiều tuyển trạch viên các đội bóng lớn quan tâm. Nó giải thích tại sao Adnan đã trụ được ở Serie A 3 năm, và thậm chí rất được CĐV đội bóng chủ quản Udinese yêu mến. Dĩ nhiên anh đang phải đá ở Atalanta theo dạng cho mượn, nhưng đấy cũng là rất ấn tượng rồi, khi ngoài Adnan, đội hình Iraq dự giải này chỉ còn 1 cầu thủ nữa là Osama Rashid hiện thi đấu ở châu Âu. Tiền vệ này chơi cho Santa Clara, đội bóng mới lên hạng đấu cao nhất của Bồ Đào Nha.
VÀI NÉT VỀ ALI ADNAN
Họ tên: Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi
Sinh ngày: 19/12/1993
Chiều cao: 1m85
Cân nặng: 76 kg
CLB: Atalanta (cho mượn từ Udinese)
Danh hiệu tập thể:
Á quân U19 châu Á
Xếp thứ tư U20 thế giới
HCĐ ASIAD 2014
Xếp thứ tư Asian Cup 2015
Á quân giải vô địch Tây Á 2012
Á quân Cúp Vùng vịnh 2013
Danh hiệu cá nhân:
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2013
Lọt vào đội hình tiêu biểu giải U20 thế giới 2013.
Để đáp ứng nhu cầu phục vụ bạn đọc yêu bóng đá, kể từ hôm nay, Chủ nhật 6/10/2019, báo Điện tử Bóng đá - BongdaPlus.vn - chính thức ra mắt phiên bản mới.
Báo Điện tử Bóng đá (BongdaPlus.vn) tiến hành đổi mới giao diện, cải tiến nội dung, nâng cao tốc độ truy cập, tối ưu phiên bản mobile... nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của độc giả.
Thua Iraq phát biết tay nhau ngay, chẳng còn “tuyệt vời, tuyệt diệu, phi thường” gì nữa sất, cứ gạch đá và nước bọt tươi rói ném tới tấp vào thày trò ông Park Hang-seo. Ai da, mặc dù không phải Bụt, nhưng hễ mỗi lần ĐT Việt Nam lâm nguy, Anh Hùng Bàn Phiếm lại phải ra tay cứu hộ.
Alireza Jahanbakhsh, tiền vệ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh được ca tụng là Ronaldo của Iran. Asian Cup có vẻ là sân chơi quá bé với ngôi sao sa mạc này bởi anh đã tham dự cả World Cup 2014 và 2018 với vai trò nhân tố chính.
Trong trận đấu tối qua của Man United tại FA Cup, đã có một tình huống hai hước xảy ra: Rời sân bởi chấn thương, nhanh mắt thấy ghế của HLV trưởng bỏ trống, Sanchez liền lập tức ngồi vào. HLV Ole Gunna Solskjaer có thể coi đó là vô tình, nhưng với mắt thần của Anh Hùng Bàn Phiếm, thì chuyện đó chẳng vô tình chút nào.
Trong khi hầu hết các trụ cột của ĐT Pháp đều xuất thân từ gia đình khó khăn hay bình dân ở ngoại ô thì Hugo Lloris lại sinh ra trong một gia đình giàu có tại thành phố Nice xinh đẹp.
31/12/2018 là một ngày quan trọng đối với nhiều cổ động viên trung thành của Man United. Bởi đó là ngày sinh nhật thứ 78 của Sir Alex Ferguson, người kiến tạo nên đế chế vinh quang mà không đội bóng Anh nào có thể so sánh. 78 tuổi, trái tim của vị tướng già vẫn chưa thôi thổn thức bởi Quỷ Đỏ.
365 ngày của năm 2018 đã qua chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn nhỏ của đời sống bóng đá, từ những phép lạ thần kỳ cho đến những bi kịch thảm khốc hay những chiến tích vang dội... Bongdaplus xin điểm lại 12 sự kiện nổi bật nhất của thế giới bóng đá năm 2018 để chúng ta cùng sống lại mọi cảm xúc ái, ố, hỉ, nộ mà bóng đá đã đem lại cho cuộc sống.
Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.
Tiền vệ Partey đang nổi lên như là một trong những “máy quét” hay nhất hiện nay. Anh vừa lọt vào danh sách 5 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2018”. Ít ai biết rằng, để có được thành công như hôm nay, Partey từng giấu cha mẹ, tự ý sang châu Âu để thực hiện giấc mơ vươn tới một ngôi sao.
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn