Người Hà Lan bay sợ… bơi Theo tiết lộ từ đồng đội của của Robben ở ĐT Hà Lan là Dirk Kuyt, Robben thuộc mẫu người nhát nước. Robben luôn gặp khó khăn khi tập bơi. Mỗi lần đi biển, Kuyt đều ra sức giúp Robben vượt qua cảm giác nhát nước mà không ăn thua. Robben đúc kết sau khi trải qua nỗi lo ung thư “Điều quan trọng nhất là được thấy các thành viên trong gia đình mình khỏe mạnh và hạnh phúc. Bóng đá là cuộc sống của tôi nhưng sức khỏe và hạnh phúc của gia đình mới là điều quan trọng nhất với tôi”. Thần tốc giống mẹ Robben cho biết tốc độ thần tốc anh có được một phần nhờ hưởng gene di truyền của mẹ anh. Theo tiết lộ của Robben, mẹ anh chạy nhanh hơn bố của anh rất nhiều. |
Arjen Robben: 15 phút 'dại gái' & 3 ngày sợ lưỡi hái tử thần
Arjen Robben đã quyết định giải nghệ. Nhân đây cùng nhìn lại những chuyện có thể rất nhiều người chưa biết về đời tư của anh, từ chuyện muộn tập hiếm hoi vì mải tán gái tới chuyện anh từng trải qua “3 ngày dài hơn thế kỷ” trước nỗi lo ung thư.
Chậm 15 phút, hạnh phúc cả đời
Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Robben luôn có tinh thần chuyên nghiệp rất cao. Anh hiếm khi khiến các HLV của mình phải phật lòng vì chuyện vi phạm nội quy. Song cũng có một lần hiếm hoi Robben phạm quy khiến thầy của anh nhớ mãi.
HLV từng huấn luyện Robben thời anh còn thuộc lò đào tạo của Groningen, Barend Beltman kể: “Ngay từ thời trẻ, Robben đã là tấm gương mẫu mực về lòng quyết tâm và tinh thần chuyên nghiệp. Cậu ấy luôn đi tập đúng giờ. Không bao giờ có chuyện muộn cả, dù chỉ là một, hai phút. Thế mà một lần, tôi vẫn nhớ như in lần ấy vào chiều thứ Sáu, Robben đi tập muộn tới 15 phút.
Tôi hỏi Robben về nguyên do đi muộn. Cậu ấy ngượng ngùng bảo rằng trên đường tới sân tập cùng các bạn mải tán tỉnh mấy cô gái dễ thương. Trong đó, Robben đặc biệt kết một cô bé. Tôi hỏi Robben: “Liệu cô bé ấy có đáng để cậu đi muộn thế này không?”. Robben quả quyết: “Rất đáng ạ, thưa thầy”. Tôi bảo Robben lấy đồ ra sân tập và không quan tâm chuyện này nữa.
Nhiều năm trôi qua. Ngày tôi đi dự đám cưới của Robben, tôi được mọi người kể rằng cô gái khiến Robben đi tập muộn năm xưa chính là cô dâu. Tên cô ấy là Bernadien”.
Robben quen Bernadien từ thời anh còn vừa cắp sách đến trường, vừa xỏ giày đi ăn tập bóng đá. Chàng bắt đầu “say nắng” nàng vào năm 2000. Sau 7 năm hẹn hò, Robben và Bernadien làm đám cưới tại Groningen vào ngày 9/6/2007. Họ đã có với nhau 3 thiên thần nhỏ dễ thương gồm Luka, Kai và Lynn.
Tình yêu với Bernadien có thể khiến Robben một lần ngoại lệ đi tập muộn 15 phút. Chứ anh thì chưa bao giờ “phạm quy” trong tình cảm vợ chồng. Robben quấn quýt vợ con tới mức anh “nghiện” chụp ảnh chung cả gia đình. Anh rất thích tạo dáng đông đủ cả vợ con trước ống kính máy ảnh. Và mỗi dịp lễ hội bia Oktoberfest, Robben luôn cho vợ và các con bám càng không thiếu một ai.
Với Bernadien, Robben có được sự chia sẻ và động lực đặc biệt. Giữa họ không chỉ là hai trái tim chung nhịp đập, không chỉ là hai cá tính có nhiều điểm chung. Bernadien còn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc những lúc Robben phải trải qua những thời điểm khó khăn trong sự nghiệp.
Người ta hay bảo phía sau thành công của người đàn ông không thể thiếu bóng dáng người phụ nữ. Với Robben, phía sau thành công của anh luôn có bóng dáng của người phụ nữ từng khiến anh đi tập muộn 15 phút.
3 ngày dài hơn thế kỷ
Đời Robben đã trải qua không ít thời điểm rất khó khăn. Anh đã không biết bao nhiêu lần bị chấn thương hành hạ. Anh từng bị coi là tội đồ do sút hỏng phạt đền ở hiệp phụ, khiến Bayern thất bại cay đắng trước Chelsea ở chung kết Champions League mùa 2011/12. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất với Robben.
Nỗi ám ảnh đáng sợ nhất với Robben được anh “bật mí” trong bài trả lời phỏng vấn trên tạp chí Helden (Người hùng). Robben chia sẻ anh từng phải trải qua “3 ngày sống như dưới địa ngục” hay “3 ngày dài hơn thế kỷ” hồi 2003. Thời điểm đang chơi rất thăng hoa trong màu áo PSV Eidhoven, Robben bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn.
Robben kể: “Đó là một sáng thứ Năm. Tôi chết lặng khi cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm. Các bác sỹ xếp lịch cho tôi lên bàn mổ vào sáng hôm sau. Họa vô đơn chí, ông nội của bạn gái tôi (tức Bernadien) vừa qua đời. Để dành thời gian đi viếng ông, tôi xin các bác sỹ cho mình lùi lịch mổ sang thứ Hai tuần kế tiếp”.
Arjen Robben từng bị ám ảnh vì nỗi lo ung thư
3 ngày chờ đợi với Robben đúng là dài hơn thế kỷ. Anh luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ “mình sắp chết”. Thời điểm ấy, Robben chưa sang tuổi 20. Sự nghiệp cầu thủ của anh mới vừa bắt đầu và đầy hứa hẹn. Anh còn bao hoài bão phía trước. Anh còn bao hứa hẹn chưa thực hiện với Bernadien. Phía trước anh là bầu trời. Thế mà bầu trời ấy sặp đổ sập vì bệnh ung thư.
Để bớt sốt ruột và cũng để nhẹ bớt đầu, Robben quyết định vẫn ra sân đá Siêu Cúp Hà Lan vào ngày Chủ Nhật, chưa đến 1 ngày trước lịch phẫu thuật. Trận đấu với Utrecht ấy, Robben vẫn ghi bàn giúp PSV giành Cúp. Tuy nhiên, tan trận, anh vẫn không thoát được khỏi ý nghĩ “mình sắp chết”.
Khi bị chẩn đoán mắc ung thư tinh hoàn và được sắp lịch mổ, Robben chỉ thông báo với vài người thân trong gia đình và cô bạn gái Bernadien.
Được mọi người, nhất là Bernadien ra sức động viên, Robben cũng “cứng” lên được phần nào. Song vẫn khó tránh khỏi cảm giác suy sụp.
Trằn trọc mãi cũng đến sáng thứ Hai. Robben cố chuẩn bị sẵn tinh thần “có thể ra đi bất cứ lúc nào”. Bất ngờ Robben được bác sỹ thông báo anh không cần lên bàn mổ nữa. Khi xem xét kỹ lại, họ phát hiện trong tinh hoàn của Robben chỉ bị dính một cục máu đọng chứ không phải ung thư.
Nhận thông báo bất ngờ từ bác sỹ, việc đầu tiên Robben làm là gọi điện báo tin vui cho bố mẹ mình và cho Bernadien.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn