CHUYỆN PHIẾM CUỐI TUẦN
Các bí quyết để có “Bóng đá sạch”!
Chúng ta đang bị ám ảnh bởi từ “Sạch”. Các bà nội trở rỉ tai nhau cách trồng rau sạch trong khay nhựa, hộp xốp, trong khi các đấng lang quân lại rủ nhau bí quyết trồng “rau sạch” trên mạng. Lợn sạch, gạo sạch, nước sạch, nước mía đá sạch, bột giặt siêu sạch, kem đánh răng cực sạch, luận văn sạch, lý lịch sạch, tài sản sạch… tất cả đều đã xuất hiện.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn loay hoay trước một nỗi ám ảnh: Làm thế nào để có bóng đá sạch?
Mới đây, đội bóng Dê Núi đã quyết định “trảm nội bộ” 2 cầu thủ vì có một số biểu hiện không sạch trong một vài trận đấu trước đó. Ông chủ CLB thẳng thừng tuyên bố: “Phen này không tống cổ thì cũng treo giò hết mùa. Với tôi, bóng đá phải sạch. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm”. Nhưng rút cục, chưa ai bị treo giò, chưa ai bị tống cổ bởi tất cả vẫn chỉ dừng ở mức nghi án, khiến người ta cứ băn khoăn: 2 cầu thủ kia sạch hay không sạch?
Nói đến bóng đá là nói đến cầu thủ vì không có cầu thủ thì lấy ai chơi bóng. Vậy, muốn có bóng đá sạch thì phải có cầu thủ sạch. Đúng quá. Chỉ cần cầu thủ sạch là sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng làm thế nào để xác định được đâu là cầu thủ sạch, đâu là cầu thủ bẩn?
Vài chuyên gia nghiên cứu hành vi xã hội, sau khi nghiên cứu những quảng cáo truyền hình về các sản phẩm giúp nam giới sạch như lăn nách, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt…, đã đúc kết ra nhận xét sau: “Người mình rất chú ý đến cái nách. Nếu nách của một cầu thủ luôn sáng bóng, không gây ố vàng cho áo dù mặc suốt cả ngày, giúp anh ta tự tin giơ cao tay trên xe buýt… thì được coi là sạch. Do đó, nếu muốn có cầu thủ sạch, hãy bắt họ sử dụng lăn nách hàng ngày”.
Trong khi đó, một số kỹ sư nông nghiệp lại lập luận: Chúng ta đang sống trong một môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Vì thế mới lắm “làng ung thư” như báo đài đưa tin. Để tạo ra nguồn cầu thủ sạch, chúng tôi đề nghị toàn bộ các khâu từ tuyển chọn tài năng, đào tạo, huấn luyện, tập luyện, thi đấu, sinh hoạt ăn nghỉ… phải được tiến hành trong nhà kính, có trang bị hệ thống lọc không khí, ánh sáng, nguồn nước, thực phẩm tối tân. Công nghệ nhà kính sẽ giúp chúng ta có một thế hệ cầu thủ siêu sạch, miễn nhiễm với tất cả các loại vi trùng độc hại… từ đó tạo nên một nền bóng đá còn sạch hơn cả núi băng Nam Cực.
Hiệp hội đầu bếp yêu thể thao và tâm huyết với bóng đá nước nhà cũng đóng góp ý kiến. Theo họ, chuyện cầu thủ không sạch, không chơi thứ bóng đá sạch là do ăn phải một loại hải sản bị ô nhiễm do bị bảo quản bằng phân Ure. Tên của loại hải sản này chính là Cá Độ, thuộc họ Cá Cược. Chừng nào danh mục thực phẩm của cầu thủ còn có Cá Độ thì chừng đó cầu thủ không thể sạch được.
“Phải định nghĩa bóng đá theo đúng nghĩa đen của nó thì may ra mới có cầu thủ sạch” - giới ngôn ngữ khẳng định - “Bóng đá là môn thể thao chơi bằng chân. Đá cơ mà. Thế nhưng ngày nay, nhiều cầu thủ của ta lại cho rằng chơi bằng tay cũng được nên mới dẫn đến hiện tượng ‘Đánh Bóng’ - nguyên nhân khiến toàn bộ cầu thủ ham đánh bóng không còn sạch nữa. Phải cấm cầu thủ đánh bóng, chơi bóng bằng tay, kể cả thủ môn. Chỉ được đá bóng bằng chân thì may ra mới có bóng đá sạch. Cầu thủ chỉ được phép đánh bóng 1 thứ: Giày thi đấu”.
Bất động sản cũng bị coi như một nguyên nhân khiến cầu thủ không sạch. Không phải nhà chung cư cao cấp đóng băng, không phải nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp ế ẩm, chính nhà cái là nguyên nhân khiến cầu thủ khuynh gia bại sản, tiền mất tình tan đời tàn mộng tỉnh và nhắm mắt đá bóng bẩn. Phải loại bỏ nhà cái ra khỏi danh mục đầu tư của cầu thủ nhằm làm sạch cầu thủ.
Nếu nền bóng đá chúng ta áp dụng những bí quyết làm sạch trên, hy vọng vào một nền bóng đá sạch sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa!
KHI CẦU THỦ CHẠM BÓNG
- Gareth Bale: Khi Cristiano Ronaldo chạm bóng, toàn đội Real liền đứng yên xem anh ấy độc diễn. Đừng hòng mà chuyền cho người khác.
- Wayne Rooney: Khi Ashley Young chạm bóng, tôi lập tức quay đầu và chạy thật nhanh về sân nhà… đề phòng đối phương phản công.
- Lionel Messi: Khi Neymar chạm bóng, tôi chuẩn bị tinh thần đá penalty.
- Simon Mignolet: Khi Kolo Toure chạm bóng, Liverpool lại có bàn… đá phản lưới nhà.
- Sir Alex: Khi Bebe chạm bóng, chắc chắn đó là một cuốn video hoặc game Play Station 4.
- Aaron Ramsey: Khi Shawcross chạm bóng, xe cứu thương lập tức chạy vào sân.
- Chim bồ câu: Khi Bendtner chạm bóng, hãy yên nghỉ nhé anh bạn lông trắng của tôi.
- Cầu vồng 7 sắc: Khi Ronaldo “Béo” chạm bóng. “Nỡm ạ, đồ quỷ sứ! Sao giờ mới đến? Làm người ta chờ muốn chít”.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn