BỨC TRANH CHUNG CỦA LÀNG HUẤN LUYỆN VIÊN

Các danh tướng cùng nhau thảm bại

KINH KHA
19:28 ngày 25-05-2015
Tuy mùa giải 2014/15 chưa hoàn toàn hạ màn, song, đối với rất nhiều HLV tài danh, nó đã chấm dứt. Và mùa Hè 2015 sẽ chẳng phải là cơ hội để họ đàm phán hợp đồng khủng với đội bóng mới, không phải là dịp để họ khoa trương trên mặt báo về những “bí mật thành công” hoặc “triết lý” cao siêu nào.
Các danh tướng cùng nhau thảm bại
Họ sẽ phải mượn cớ nghỉ Hè để chạy trốn dư luận, để nghiền ngẫm lại một mùa bóng không thành công như mong đợi.

ĐIỂM DANH NHỮNG NỖI THẤT VỌNG
Chỉ có chức vô địch World Cup 2014 của Joachim Loew (Đức) là đủ sức ngăn cản các HLV Diego Simeone (Atletico) và Carlo Ancelotti (Real Madrid) tranh chấp danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới 2014. Năm nay không có World Cup hoặc EURO, nhưng chắc chắn Simeone hay Ancelotti đều không có “cửa” bước lên sân khấu trong Gala FIFA. Họ đều thất bại so với chính mình. Thậm chí Ancelotti còn chưa biết chắc có bị sa thải hay không

Đấy chỉ là hai “hot boy” điển hình trong số các HLV đang kết thúc mùa bóng với kết quả không như mong muốn. Với một Guardiola từng có đến 14 chức vô địch và 18 danh hiệu “HLV xuất sắc nhất” chỉ trong 4 năm dẫn dắt Barcelona, đây cũng là một mùa bóng thất bại. Với ông, và với CLB khổng lồ Bayern Munich mà ông đang dẫn dắt, chỉ vô địch Bundesliga thì chưa thể gọi là đủ. 

Mùa bóng 2014/15 còn ghi nhận thất bại rõ ràng đối với các HLV nổi tiếng, hoặc rất thành công trong mùa bóng trước, như Manuel Pellegrini (Man City), Brendan Rodgers (Liverpool) hoặc Juergen Klopp (Dortmund). 

Ở nơi mà họ được xem là chỉ phải tranh ngôi vô địch với Bayern, Dortmund mùa này thảm hại đến nỗi có lúc đã rơi xuống tận vị trí chót bảng. Man City thì bị Chelsea bỏ xa từ khá sớm. Mới đến tháng 3, họ đã coi như không còn gì để tranh chấp. Liverpool thì đã chấm dứt hy vọng dự Champions League mùa tới, một thảm bại xét trên tư cách á quân Premier League 2013/14.


THÀNH CÔNG TƯƠNG ĐỐI
Tất nhiên, chẳng ai nói một HLV vô địch Premier League như Jose Mourinho là thất bại. Ngược lại là đằng khác. Nhưng Chelsea cũng chỉ có mỗi danh hiệu vô địch Premier League trong khi họ bị loại khá sớm ở Champions League và Cúp FA. 

Đấy là chưa kể, người ta còn khen ngợi PSG về mức độ thuyết phục khi đội này loại được Chelsea ở Champions League. Nhìn chung, những gì Mourinho đạt được trong mùa bóng này tuy không thể xem là bình thường, nhưng đấy cũng chẳng phải là thành công to tát.

Cũng vậy, đối với các HLV tạm gọi là thành công như Andre Villas-Boas (Zenit St Petersburg), Laurent Blanc (PSG) hoặc Arsene Wenger (Arsenal). Không thể đòi hỏi gì hơn với Blanc khi ông vô địch Ligue 1 và vào chung kết Cúp Quốc gia Pháp (có thể hoàn thành “cú đúp”). Nhưng Blanc không thể lèo lái một PSG hoàn toàn vượt trội về mặt thực lực so với phần còn lại của bóng đá Pháp đến ngôi vô địch Ligue 1 bằng con đường dễ dàng, sớm sủa. Ở Champions League, PSG thua với hình ảnh tan nát ngay từ lượt đi, tại sân nhà. 

Villas-Boas giúp Zenit vô địch Nga trước tiên cũng nhờ ưu thế quá vượt trội. Đấy không phải là tiếng vang to tát gì. Trong khi đó, Arsenal của HLV Wenger đã bị mặc nhiên xếp ra ngoài vòng tranh chấp ở cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League. Nói rằng Wenger thành công là nói trên hoàn cảnh ấy.

PHÁ DỄ HƠN XÂY
Khi Guardiola đến Bayern cầm quân, người ta không chờ đợi ông tích cóp thêm những danh hiệu cụ thể nào. Làm thế, hóa ra cũng xoàng! Người ta chờ đợi Guardiola xây dựng hẳn một “vương triều”. Tương tự là sự chờ đợi dành cho Ancelotti ở Real sau khi đội này hoàn thành kỳ tích “decima” và có Cristiano Ronaldo đoạt “Quả Bóng Vàng FIFA 2014”. Hóa ra, chẳng có vương triều nào cho Bayern. Cũng chẳng có kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công vương miện Champions League.

Đành rằng “phá dễ hơn xây”. Nhưng các HLV quá nổi tiếng như Guardiola hoặc Ancelotti thất bại còn vì chính họ tự ru ngủ mình. Niềm kiêu hãnh của Guardiola đủ lớn để khiến vị bác sĩ nổi tiếng nhất trong thế giới thể thao phải từ chức sau 40 năm gắn bó với Bayern. Ancelotti thì thua hẳn chính mình mua trước khi đối chiếu bài bản chiến thuật của Real trong những trận đấu quan trọng. Gần như họ chẳng có nỗ lực nào (hoặc có nhưng không ai thấy), và chắc chắn là không có chút sáng tạo nào để tự làm mới chính mình về mặt chuyên môn. 

Thất bại là kết cục tất yếu bởi trong bóng đá đỉnh cao, các HLV nổi tiếng như họ luôn là đề tài cho cả thế giới nghiền ngẫm, phân tích, tìm cách khắc phục. Atletico Madrid của Simeone giờ phải “bớt ồn ào” cũng là vì vậy. Không ai có thể thành công mãi nếu trước tiên không thắng chính mình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x