Cesc FABREGAS & HY VỌNG PHÁ KỶ LỤC KIẾN TẠO Ở PREMIER LEAGUE

Cesc Fabregas: Ngôi đền huyền thoại đang chờ khắc tên

KINH KHA
16:46 ngày 10-12-2014
Cesc Fabregas sẽ trở thành tiền vệ kiến tạo vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League? Chắc chắn như vậy, nếu chỉ xét trên 1/3 mùa bóng đã qua.
Cesc Fabregas: Ngôi đền huyền thoại đang chờ khắc tên
Và rất có thể như vậy, bởi những gì Fabregas làm được trong 12 vòng đấu vừa qua rất dễ lặp lại trong 2/3 chặng đường sắp tới. Fabregas đang có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để trở thành một huyền thoại ở Premier League.

TUYỆT VỜI, VÀ CÒN CÓ THỂ HƠN NỮA!
Có 1 đường chuyền thành bàn khó hơn có 1 bàn thắng. Hãy nhìn lại mùa bóng 2013/14 ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là đủ để thấy rõ lý thuyết này. Steven Gerrard là cầu thủ có số đường chuyền thành bàn nhiều nhất Premier League (13). Thành tích tương tự của Francesco Totti, Cerci và Gervinho ở Serie A là 10; của Di Maria tại La Liga là 17; của Marco Reus ở Bundesliga là 13; của Zlatan Ibrahimovic và James Rodriguez ở Ligue 1 là 11. Riêng tại Chelsea mùa trước thì Eden Hazard có số đường chuyền thành bàn nhiều nhất (7).

So với những con số ấy, thành tích góp 10 đường chuyền thành bàn chỉ sau 12 vòng đấu của Cesc Fabregas là một con số rất khó tưởng tượng. Anh sẽ xô ngã kỷ lục 20 đường chuyền thành bàn ở Premier League của Thierry Henry? Anh sẽ dẫn đầu châu Âu về thông số này? 

Về mặt địa lợi, Fabregas đang đứng trong một đội hình Chelsea quá xuất sắc, thành công và ổn định. Về mặt nhân hòa, anh đang có sự hỗ trợ quá tuyệt vời của các đồng đội xung quanh. Còn về thiên thời, Fabregas hiếm khi vừa thành công, lại vừa được HLV trưởng coi trọng như ở Chelsea mùa này.


Khoan nói đến chuyện lặp lại thành công trong 12 vòng vừa qua, Fabregas thậm chí còn có thể thành công hơn trong khoảng thời gian sắp tới. Chelsea đã gặp đủ các đối thủ đáng gờm nhất ở Premier League như Man City, M.U, Arsenal, Liverpool, nghĩa là các trận sắp tới sẽ dễ dàng hơn, về mặt lý thuyết. Và đấy tất nhiên là cơ hội tốt để Fabregas tiếp tục bay bổng.

LỐI CHƠI ĐÃ LẬP TRÌNH HÓA
Mùa này, Chelsea chơi rất đơn giản, và đấy chính là vấn đề. Làm sao để ngăn đội bóng của Jose Mourinho ghi bàn, khi nhìn trên bề mặt thì họ chẳng có “tuyệt chiêu” đặc sắc nào, chẳng có dấu hiệu rõ rệt nào cho thấy bàn thắng sẽ đến từ đâu, vào lúc nào?

Thường thì tiền vệ trung tâm Nemanja Matic hoặc một trong hai trung vệ sẽ dùng sở trường không chiến để đoạt lại bóng và ngay lập tức họ chuyền cho Fabregas ở một vị trí khá gần, lại không bị kèm. Fabregas quyết định hành động tiếp theo, và anh luôn có giải pháp tốt để chuyền bóng cho một trong bốn cầu thủ phía trên. Cứ thế cho đến khi Chelsea ghi bàn. Hiện đã là 30 bàn ở Premier League, đúng 1/3 là các bàn thắng đến từ đường chuyền của Fabregas.

Vì sao Fabregas luôn có khoảng trống để nhận bóng? Vì sao anh luôn thực hiện đường chuyền tiếp theo một cách dễ dàng? Và vì sao Chelsea rất hay ghi bàn từ đường chuyền của Fabregas? Đấy là cả một công trình phức tạp trong cách điều binh khiển tướng của Mourinho. Và khi công việc phức tạp ấy trở nên nhuần nhuyễn như một phần mềm đã được lập trình hoàn hảo, thì sản phẩm của Mourinho lại xuất hiện trong hình hài của một lối chơi đơn giản và hiệu quả!

TẤT CẢ CHO FABREGAS
Mùa trước, cầu thủ chuyền bóng tốt nhất ở Chelsea là trung vệ John Terry, đứng thứ... 40 trong toàn giải. Tiền vệ trung tâm Ramires là người chuyền bóng nhiều nhất, bình quân chỉ 46,4 lần/trận, với độ chuẩn thấp hơn Terry. Tiền vệ trung tâm ở các đội mạnh thường phải chuyền bóng khoảng 60-70 lần/trận, riêng với các đội giàu chất kỹ thuật, tiền vệ trung tâm thường chuyền hơn 100 lần.

Cuối tuần qua, Fabregas có đến 144 đường chuyền chính xác khi Chelsea làm khách và thắng dễ trên sân West Brom - gấp rưỡi so với Yaya Toure của Man City - cầu thủ lâu nay được xem là “vua chuyền bóng” ở Premier League, cũng là cầu thủ có số đường chuyền thành công cao thứ 2 trong vòng đấu! Gần phân nửa (64) trong các đường chuyền của Fabregas được thực hiện ở khu vực tấn công.

Đấy chỉ là một ví dụ. Tổng quát: Chelsea mùa này đã thay đổi hẳn lối chơi, dựa hẳn vào cây chuyền bóng tuyệt vời Fabregas mà Mourinho vừa mua được. Để phục vụ cho Fabregas, ngay cả ngôi sao Oscar cũng phải lùi sâu, đóng vai “tiền vệ trung tâm giả” để lôi kéo đối thủ, tạo khoảng trống cho Fabregas. 

Người đá cặp giữa sân là Nemanja Matic thì luôn sẵn sàng làm hết phần việc “dọn dẹp” để Fabregas có sự tự do cần thiết. Đối thủ do vậy không thể “quây” Fabregas. Và cuối cùng, mọi chuyện trở nên hoàn hảo còn vì Diego Costa và các cầu thủ khác ở Chelsea ghi bàn rất giỏi. Đã có 12 cầu thủ ghi bàn, riêng Costa ghi 11 bàn chỉ trong 10 lần ra sân.

THÀNH TÍCH KIẾN TẠO CỦA FABREGAS
Chỉ sau 12 vòng đấu mùa này, số đường chuyền thành bàn của Cesc Fabregas ở Premier League (10) đã bằng tổng số đường chuyền thành bàn của anh trong mùa đầu tiên về Barcelona tại La Liga (đá 28 trận). Thêm 1 đường chuyền thành bàn nữa, Fabregas sẽ bắt kịp thành tích kiến tạo của chính anh trong mùa cuối cùng khoác áo Arsenal ở Premier League (đá 25 trận).


Hiện, Fabregas đã đi vào lịch sử Premier League khi trở thành cầu thủ đầu tiên ở giải này có đường chuyền thành bàn trong 6 trận đấu liên tiếp. Thật ra, đây là kỷ lục trải dài trên 3 năm, gồm 2 trận cuối cùng ở mùa bóng 2010/11 (tại Arsenal, trước khi anh chuyển sang Barcelona) và 4 trận đầu tiên ở mùa bóng 2014/15.

Ở khía cạnh khác, Fabregas cũng nằm trong Top 3 cầu thủ di chuyển trên sân nhiều nhất Premier League: Schneiderlin (Southampton - 12,2 km/trận), Fabregas (11,9 km/trận) và Matic (11,01 km/trận). Khác biệt: Matic và Schneiderlin cùng có 52 lần chạy nước rút (tốc độ trên 32 km/h) mỗi trận, còn Fabregas chỉ có 31 lần.


BẠN CÓ BIẾT?
- Thierry Henry (Arsenal, mùa bóng 2002/03) là cầu thủ đang giữ kỷ lục có 20 đường chuyền thành bàn trong một mùa bóng ở Premier League. Ở mùa ấy, Henry phải mất đến... 28 vòng đầu tiên để đạt đến cột mốc có 10 đường chuyền thành bàn.
- Ở mùa bóng 2004/05, Frank Lampard (Chelsea) có 18 đường chuyền thành bàn ở Premier League, chỉ kém mỗi kỷ lục của Henry. Khi ấy, Lampard phải mất 16 vòng đấu đầu tiên để đạt đến cột mốc có 10 đường chuyền thành bàn.
- Cầu thủ duy nhất đạt đến cột mốc 10 đường chuyền thành bàn ở Premier League sớm hơn Cesc Fabregas trong mùa bóng này chính là... Cesc Fabregas! Đó là ở mùa bóng 2009/10. Khi ấy, Fabregas chỉ mất 9 vòng để góp 10 đường chuyền thành bàn cho Arsenal. 
Nhưng vì chấn thương, Fabregas thi đấu không nhiều (tổng cộng chỉ 27 trận, gồm cả những trận ra sân từ ghế dự bị). Rút cuộc, anh chỉ góp thêm được 3 đường chuyền thành bàn trong 29 vòng đấu còn lại!
- Bản thân Fabregas hiện đã đứng thứ 3 trong danh sách những nhà kiến tạo tuyệt vời nhất xưa nay ở Premier League, với 17 đường chuyền thành bàn cho Arsenal trong mùa bóng 2007/08.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x