HLV Guilaume Graechen: 'HA.GL như là máu mủ của tôi'

“Tôi có một gia đình nhỏ và một gia đình lớn và nó đều ở Gia Lai. Bạn có tưởng tượng được không khi tôi phải rời xa nó trong nỗi buồn và có những thứ không thể nói cùng ai. Nhưng thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn…”. Cựu HLV của CLB Hoàng Anh Gia Lai – ông Guillaume Graechen bắt đầu câu chuyện đầy cởi mở với PV Bóng đá & Cuộc sống.
HLV Guilaume Graechen: 'HA.GL như là máu mủ của tôi'
“TRÁI ĐẤT VẪN QUAY”
- Phóng viên: Đầu tiên xin chúc ông có một kỳ nghỉ vui cùng gia đình khi trở về Pháp. Tôi hỏi thật, lên máy bay rồi không biết ông có bỏ lại nỗi buồn được không?
+ HLV Guillaume Graechen: Tôi vẫn ngồi uống bia với bạn và vẫn cười đấy thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, trái đất vẫn quay đúng không (cười).

- Đúng thế, nhưng tôi thấy tóc ông đã bạc nhiều hơn kể từ khi dẫn dắt HA.GL chơi ở V.League?
+ Công việc nào cũng có áp lực cả. Bạn phải suy nghĩ và làm gì để mọi thứ trôi chảy và tốt nhất. Vậy nên chẳng ai lại không già đi. Cũng như anh là một phóng viên thôi, phải tư duy để viết bài và có những bài báo hay.

- Chắn chắn, chúng ta phải nói về HA.GL rồi. Ông có ngạc nhiên không khi phải nhường ghế ở thời điểm V.League chỉ còn 5 vòng đấu nữa?
+ Có và không! Tôi ngạc nhiên vì 5 vòng nữa và tôi có thể tiếp tục làm công việc của mình nhưng lãnh đạo đội bóng đã đưa ra quyết định!. Còn không ngạc nhiên vì tôi đã biết ít nhiều về điều này nhưng bây giờ anh nhắc đến chẳng để làm gì nữa.

- 7 năm gắn bó với học trò từ lúc là những cậu bé chân đất, rồi 1-2 năm dẫn dắt họ chơi bóng chuyên nghiệp. Ông thấy, “đám trẻ” của ông ngày ấy và bây giờ như thế nào?
+ Họ là những cầu thủ tuyệt vời. Họ sẽ còn tiến xa hơn nữa và tôi tin vào tương lai tươi sáng cho những học trò của tôi.


- Nhưng V.League cũng có nhiều cạm bẫy?
+ Tôi biết, nhưng họ là những người đàn ông không chỉ biết đá bóng mà còn biết tư duy và suy nghĩ. Bạn thử đặt câu hỏi thế này, nếu không có những cú vấp ngã thì như thế nào? Chắc chắn họ sẽ không lớn lên được. Họ đã ngã và họ đã và đang trưởng thành hơn từng ngày.

- Vậy mất bao lâu nữa để những cầu thủ ấy có thể “chín”?
+ Họ đang dần “chín”. Tôi nghĩ, một vài năm tới, cả V.League sẽ mệt với lứa cầu thủ của HA.GL.

“HÃY CHO TÔI IM LẶNG”
- Người ta nói, ông làm một  người “gõ đầu trẻ” sẽ tốt hơn là HLV chuyên nghiệp đấy?
+ Đấy là suy nghĩ của từng người. Còn với tôi, công việc của tôi, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết.

- Ở V.League có rất nhiều người cho rằng, HA.GL thất bại ngay từ ghế HLV trưởng, ông có cảm thấy tự ái không?
+ Tôi nói lại, tôi không quan tâm người khác nói gì nếu như đó là những lời lẽ thiếu sự thiện chí.

- Tôi hỏi thật, việc “bê” cả đội hình HA.GL – Arsenal JMG lên V.league có phải là nguyên nhân khiến HA.GL đang thi đấu không tốt?
+ Tôi không cho là vậy. Bạn cứ thử nhìn sự khởi đầu của HA.GL đi. Nếu có đủ lực lượng và thêm những ngoại binh tốt thì bây giờ thế nào nhỉ?


- Nhắc đến ngoại binh của đội bóng, tôi thấy, dường như HA.GL đã mắc quá nhiều sai số trong công tác tuyển chọn. Ông nghĩ như thế nào?
+ Tôi sẽ không bàn luận chuyện này nữa vì có những thứ tôi không thể nói ra đây.

- Nhưng thay 6 ngoại binh trong một mùa bóng, đấy là một con số kỷ lục đấy, thưa ông?
+ Đấy là điều có thể…

“BIẾT ĐÂU ĐẤY TÔI SẼ TRỞ LẠI V.LEAGUE”
- Những học trò của ông nói gì khi họ biết ông không còn dẫn dắt đội bóng?
+ Chắc chắn là không thể cười được. Tôi vẫn gặp họ vẫn chia sẻ với họ về bóng đá và cuộc sống vì hàng ngày chúng tôi vẫn gặp nhau ở Học viện.

- Ông đúc rút được điều gì sau thất bại vừa rồi?
+ Rất nhiều, rất nhiều. Tôi chỉ nói thế này, đó là những kinh nghiệm xương máu và rất hữu ích với tôi.

- Ông cảm thấy V.League thế nào về tất cả mọi mặt?
+ Làm HLV ở V.League phải liên tục tư duy, lao động và sẵn sàng đón nhận những rủi ro mà nó mang tới.

- Vợ ông từng nói rằng, ông đã ốm vì chịu quá nhiều áp lực?
+ Đúng thế, tôi đã từng chịu nhiều áp lực nhưng đó là điều tất yếu trong công việc. Nếu là bạn chắc bạn cũng vậy thôi.

- Những lúc như thế ông thường làm gì?
+ Uống vài chai bia với bạn bè, trở về bên gia đình nhỏ của tôi…

- Trở lại Học viện HA.GL – Arsenal JMG làm việc cũng là điều tốt phải không?
+ Nếu bạn nghĩ tốt thì nó tốt…

- Ông nghĩ gì về HLV Nguyễn Quốc Tuấn?
+ Tôi biết anh ấy lâu rồi. Còn nghĩ gì ư?. Hãy cứ đợi xem anh ấy làm được gì chứ tôi không thích ngồi đây và nói về người khác.

- HA.GL sẽ trụ hạng chứ?
+ Tôi tin vào điều tốt nhất với đội bóng của tôi. Dù không sát cánh nữa nhưng tôi vẫn luôn đứng bên họ vì đó là ngôi nhà của tôi ở Việt Nam.

- Nếu có một cơ hội để ông trở lại thì ông sẽ làm gì?
+ Tôi vẫn hy vọng, còn bây giờ hãy làm tốt công tác hiện tại đã.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!


“HA.GL cũng là “nạn nhân” từ sự quan tâm thái quá”
“Tôi có cảm giác, các học trò của tôi chịu rất nhiều áp lực từ sự quan tâm thái quá của dư luận và giới truyền thông. Nó không chỉ trong bóng đá mà cả trong cuộc sống. Với những cầu thủ 19-20 tuổi, để vượt qua nó không hề dễ dàng chút nào. Cái gì cũng vậy, quan tâm đúng mực thì rất ổn còn thái quá, rất dễ dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Thậm chí làm thui chột một tài năng…”, HLV Guillaume Graechen chia sẻ.




Tiệc chia tay thầy Giôm
Sau trận đấu với SLNA, các cầu thủ HA.GL đã được đặc cách không trở về Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng như thường lệ. Thay vào đó, họ tắm rửa thay quần áo tại chỗ để đến nhà HLV Guillaume Graechen ăn tiệc chia tay. Đó là bữa tiệc không có bóng đá, mà chỉ có tình thầy trò, tình bạn và những tiếng cười đầy vui vẻ.

VÀI NÉT VỀ GUILLAUME GRAECHEN
Sinh năm 1977, tại Pháp
Sự nghiệp cầu thủ
- 1994-1995: Cer Dijon
- 1995-1996: Angers
- 1996-1998: Sedan
- 1998-2006: Romorantin
- 2006-2007: Imphy – Decize
Sự nghiệp huấn luyện
- 2007-2014: Học viện HA.GL – Arsenal JMG
- 2015: đội 1 HA.GL
- 2013-2014: ĐT U19 Việt Nam
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x