Cặp “song sát” trẻ hay nhất trong 40 năm Với cuộc trở lại tuyệt vời của Hoàng Thiên, bên cạnh một Hoàng Nam đang bứt phá mãnh liệt, quần vợt nam Việt Nam đang có một cặp “song sát” hay nhất trong 40 năm trở lại đây. Hai tài năng trẻ tuổi 18 và 20 này vượt xa thời đỉnh cao của Đức Quỳnh khi trước hay Minh Quân mới đây. Điều quan trọng, cả hai đều đang bước vào thời kỳ tăng tốc của mình, lại có đầy đủ các điều kiện cần thiết, và hứa hẹn sẽ còn có thể tiến rất xa trên hành trình vươn ra quốc tế theo mô hình chuyên nghiệp. Rất có thể ngay tại SEA Games 28, bộ đôi vừa là đồng đội vừa là đối thủ cạnh tranh lý tưởng này sẽ giúp ĐTVN đột phá, dù trước đó việc giành 1 tấm huy chương màu đồng cũng đã cực khó. TAY VỢT LÝ HOÀNG NAM 3 tỷ, hạng 34 trẻ thế giới & HCV châu lục Tính về hiệu suất đầu tư, không một tuyển thủ Việt Nam nào lâu nay, kể cả siêu kình ngư Ánh Viên sánh được với tài năng 18 tuổi Lý Hoàng Nam. Chỉ sau đúng 3 năm, với nguồn đầu tư chưa đến 3 tỷ đồng, nhà vô địch quốc gia trẻ nhất lịch sử (15 tuổi 8 tháng), đã lập được những kỳ tích ngoài sức tưởng tượng với quần vợt Việt Nam. Trong đó, nổi bật với thành quả áp sát Top 30 trẻ thế giới, cụ thể đứng thứ 34, và một tấm HCV tại Á vận hội trẻ 2013. Nam cũng là tay vợt đầu tiên đoạt cúp đúp danh hiệu vô địch (đôi nam và đơn nam) tại một giải trẻ quốc tế nhóm 1. |
Hoàng Thiên tỏa sáng trong màu áo ĐTVN tại Davis Cup 2015
Hoàng Thiên: Cuộc lột xác ngoạn mục của cựu "thần đồng" triệu đô
Từng nổi lên như một “thần đồng” với hàng chục tỷ đồng đầu tư của gia đình, rồi rơi vào tình cảnh giậm chân tại chỗ kéo dài, có thời điểm tưởng như bế tắc. Thế nhưng, Hoàng Thiên vẫn kịp chứng tỏ phẩm chất hiếm có để trở lại hành trình vươn ra quốc tế, với cột mốc chính là màn rực sáng tại vòng loại Davis Cup khu vực giúp ĐTVN tái chiếm một vị trí
5 NĂM “NGỐN” 15 TỶ
Ở tuổi 14, Hoàng Thiên bắt đầu được biết đến như một hiện tượng độc nhất vô nhị của làng banh nỉ Việt, không chỉ bởi tố chất đặc biệt mà còn vì quyết tâm nuôi con thành tài cao độ từ gia đình, gắn với những khoản đầu tư quá “khủng”.
Ngay từ 2009 - năm đầu tiên trong lộ trình được đặt ra, ông Nguyễn Ngọc Minh đã chi tới 3 tỷ đồng cho cậu con trai sinh năm 1995, riêng tiền thuê thầy ngoại chiếm 1 tỷ. Thậm chí, ông còn xây dựng cả một sân tổng hợp có mái che đạt tiêu chuẩn thế giới tại gia, kèm theo đầy đủ các hạng mục, trang thiết bị hiện đại khác, giống như một trung tâm đào tạo, chỉ để phục vụ cho Thiên.
Qua 5 năm, tay vợt được mệnh danh “thần đồng triệu đô” ấy đã liên tiếp lập nên những kỷ lục về số lượng giải trẻ thế giới dự tranh mỗi năm với tối thiểu 20 cuộc, cùng sự thay đổi các chuyên gia ngoại, đã lên tới cả chục người. Trong đó, có năm Thiên làm việc với 3 ông thầy khác nhau, rồi có lúc thuê luôn 2 cả hai người, có đẳng cấp mà các tay vợt Việt Nam khác mơ cũng chẳng có. Tất nhiên kèm theo đó là chi phí tăng nhanh, với tổng cộng không dưới 15 tỷ đồng cho đến hết năm ngoái.
“THẦN ĐỒNG”… KHÔNG LỚN NỔI
Thực tế, tài năng trẻ TP.HCM cũng có giai đoạn đầu đầy ấn tượng khi từng lọt vào Top 100 trẻ thế giới, với thứ bậc cao nhất là hạng 67, giành quyền dự giải trẻ Úc mở rộng hay đoạt một vài danh hiệu trẻ nhóm 2 và nhóm 3.
Thế nhưng, sự phát triển của Thiên đã sớm cho thấy không đúng như kỳ vọng của gia đình, giới chuyên môn, nhất là so với điều kiện lý tưởng và tốn kém không thua kém gì nhóm hàng đầu thế giới cùng lứa tuổi. Và đến 17 tuổi, anh đã thực sự chạm “ngưỡng”, gần như giậm chân tại chỗ, với sự trầy trật và sa sút theo kiểu…. không đỡ nổi.
Tất cả những điểm yếu cơ bản của “thần đồng” đã phơi bày, từ hạn chế lớn về thể trạng, lỗ hổng thiếu định hướng chuẩn xác cả về chiến lược lẫn kỹ thuật do quá phụ thuộc vào gia đình… Đơn cử Thiên đã có một cái sai chí tử ngay từ lúc khởi nghiệp do đã chọn và kỳ cộng rèn luyện cú trái một tay vốn không phù hợp với người có thể hình, thể lực khiêm tốn của mình.
Kết quả, Thiên văng xa khỏi Top 100 trẻ thế giới, có lúc còn rớt xuống tận thứ 167. Anh cũng thất bại hoàn toàn khi dự tranh các giải trẻ quốc tế nhóm 1 mà cao điểm từng có chuỗi toàn thua ngay từ vòng đầu ở cả 7 trận. Tình thế càng trở nên gian khó vì tuyển thủ trẻ nhất của TTVN tại ASIAD 2010 còn phải chịu quá nhiều áp lực, dẫn đến sự nôn nóng và thiếu tự tin, đến mức bế tắc.
LỘT XÁC NHỜ NGÃ RẼ MỚI LẶNG LẼ
Nếu cứ đeo đuổi phương thức cũ, dù có mất thêm nhiều tiền và nỗ lực đến đâu, có lẽ “thần đồng triệu đô” sẽ tiếp tục sa lầy. Rất may, cả gia đình cùng chính Hoàng Thiên đã dám nhìn thẳng vào sự thật cay đắng với quyết tâm thay đổi. Như một cơ duyên, đúng dịp đang loay hoay, anh lại kết nối rồi được Học viện Quần vợt Hope (Đài Loan) đồng ý cấp học bổng toàn phần sang vừa tập luyện, thi đấu, vừa học văn hóa.
Từ đầu 2014, hiện tượng đình đám ngày nào đã lặng lẽ bước vào một ngã rẽ mới, nơi giúp anh trước hết thoát khỏi được áp lực quá lớn của sự kỳ vọng và kinh phí từ gia đình, cũng như có cơ hội làm mới mình.
Thay vì “cày” hết giải này đến giải khác như trước, Thiên ưu tiên tập trung tối đa cho việc nâng cao thể lực, rèn kỹ năng, rõ nhất ưu tiên luyện khả năng phát bóng, cùng điểm mạnh chơi thuận tay. Lấy lại được sự tự tin cùng động lực, lại được kèm cặp kỹ lưỡng của nhiều ông thầy giỏi, luyện tập bên cạnh các đối thủ thuộc nhiều lứa tuổi, trình độ, trường phái khác nhau, nên Thiên tiến bộ rất vững vàng và toàn diện.
Thiên đã đánh dấu sự trở lại của mình với một sức mạnh vô đối trong cả năm 2014 – thời gian Hoàng Nam đang thụ án kỷ luật vì từ chối lên tuyển – để đóng vai trụ cột xuất sắc của ĐTQG. Tại Đại hội TDTT toàn quốc, anh đã dễ dàng giành tấm HCV đơn nam, đồng thời lập công lớn mang về cho TP.HCM cả tấm HCV đôi nam lẫn đơn nam.
Trong chiến tích thăng hạng 2 của ĐTVN tại vòng loại Davis Cup mới đây, Hoàng Nam được chú ý nhiều nhất song thực sự phần đóng góp Hoàng Thiên cũng không kém cạnh một chút nào, phần nào đó còn hơn.
Ở cả 4 trận thắng, Thiên đều hoàn thành nhiệm vụ “giải quyết” vô cùng thuyết phục 1 trận đơn, trước bất cứ đối thủ nào. Riêng cuộc đấu tranh suất trực tiếp với Hong Kong, tuyển thủ TP.HCM đã đả bại tay vợt từng đứng trong Top 300 ATP Phillip King với tỷ số 2-0 đầy cách biệt (6/1, 6/0) tạo đột phá để Hoàng Nam sau đó cũng giành chiến thắng, đưa Việt Nam lên nhóm 2.
Nguồn Bongdaplus
- 08:26 Ronaldo nhường đá 11m cho Mane, lập siêu phẩm cả trên sân lẫn trong lòng NHM
- 08:09 Xem Sancho làm lu mờ cả Mbappe, thăng hoa nhất khi trở lại Dormund
- 03:29 Điểm tin 2/5: Ronaldo khiến fan nức lòng vì hành động đẹp, Arsenal sẵn sàng bán Jesus
- 08:17 Sancho rực sáng đưa Dortmund đặt 1 chân vào chung kết: Ten Hag ơi đau đớn không?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn