NHÀ VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN KHUYẾT TẬT

Lý Xuân Phú: Ông chủ lưng gù của 1 tiệm vàng, 2 CLB thể thao

KIM TUYẾN
10:37 ngày 23-08-2013
Một cú ngã định mệnh trên sân bóng đá thời sinh viên đã khiến ông trở thành người tàn tật với cái lưng "gù" đến mức chỉ cao ngang với bàn bóng. Vượt lên nỗi đau, ông Phú "gù" giờ đã là một nhà vô địch bóng bàn khuyết tật nổi tiếng khắp Đông Nam Á, ông chủ của 2 CLB thể thao tại gia và đặc biệt hơn 1 công ty kinh doanh vàng bạc - vận tả
Lý Xuân Phú: Ông chủ lưng gù của 1 tiệm vàng, 2 CLB thể thao
CÚ NGÃ THỜI SINH VIÊN 
Thời trai trẻ, chàng thanh niên sinh năm 1953 Lý Xuân Phú say mê bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn… Nhưng ác thay, chính niềm say mê ấy lại làm bao hoài bão, bao dự định đẹp đẽ của ông thành dang dở. 

Một cú ngã trên sân bóng khi đang học trường Sư phạm 10+3 Bắc Giang đã khiến ông bị chấn thương cột sống. Tiếp theo đó là những ngày điều trị không đúng phương pháp, lại nằm gối cao cho đỡ đau, dẫn đến tình trạng dính cột sống không thể khắc phục được nữa. Rốt cuộc từ một chàng trai ngoài 20 tuổi cao tới 1m70 nặng 64 kg phải mang tấm lưng còng rạp của một ông già, chỉ ngang với một bàn bóng. 

Ông Phú kể lại mình đã tuyệt vọng và bế tắc đến mức 15 năm liền không làm được gì. Hồi đó, ông đau đớn tới mức chỉ nằm không thôi, nằm trên giường rồi, vẫn phải kê thêm chiếc giường bạt nữa. Nhưng không thể cứ nằm mãi đến hết đời. Ông gắng gượng dần ngồi lên được, rồi ngồi trên ghế tập lại bóng bàn được. Càng tập càng ham mê trở lại. Rồi đứng được. Rồi di chuyển được. Nhờ vận động, bệnh tật thuyên giảm dần cùng với xương cốt cứng lên, ông bắt đầu chăm lo được cho cuộc sống của mình.


LÁI TRÂU, TRỒNG VẢI VÀ BUÔN VÀNG 
Điều mà ông Phú luôn thấy an ủi nhất trong bất hạnh của mình chính là chuyện  “trong họa có phúc” khi mà trong mấy năm lánh về xã Kiên Thành (huyện Lục Ngạn) chữa bệnh đã được cô y tá tên Mây đem lòng thương yêu. Hai người thành vợ thành chồng, có 3 người con khoẻ đẹp. Bà cùng với các con đã giúp ông có động lực phấn đấu không ngừng nghỉ để có được như ngày hôm nay. 

Để mưu sinh, ông Phú “gù” đã làm đủ thứ việc. Ông học chữa đài rồi mở cửa hàng tạp hoá chẳng ăn thua. Tiếp đến ông chuyển sang buôn trâu, bò, ngựa. Buôn trâu bò được một thời gian, có chút vốn, ông lại tìm đến những nơi đãi vàng để mua vàng cốm, bán lại cho người ta đánh lại thành vàng nõn. 

Chẳng kiếm được bao nhiêu song chính từ đây ông đã nhận ra làm nghề đánh vàng cốm thành vàng nõn chính là cơ hội đổi đời cho mình. Và Phú “gù” đã mày mò qua sách vở rồi tìm đến khắp các tỉnh lân cận để học hỏi. Học nghề vững rồi song vấn đề nan giải nhất lại là vốn thì ông vẫn chưa tìm thấy hướng giải quyết. 

Tuy nhiên cũng thật may, đúng lúc ấy đồi vải mà vợ chồng ông bỏ công sức bắt đầu cho thu hoạch lớn và tuyệt vời hơn là vải Bắc Giang  bất ngờ được giá, có thời điểm còn “sốt”. Bán vải của nhà, mua vải người khác về sấy để bán vải thiều khô, vợ chồng ông lại thu lời cực khá đủ để thực hiện ước mơ mở cửa hàng vàng bạc Phú Quý tại thị trấn Chũ. 

Thạo nghề, hàng độc, đáp ứng đúng nhu cầu trang sức, cưới hỏi, tích trữ đang lên của người dân, nhất là lại “làm hàng tận gốc, bán hàng tận ngọn” nên cửa hàng của ông đã có doanh thu, lợi nhuận cao. Chỉ sau 3 năm mở cửa hàng, “Phú” gù vàng bạc đã thành một tỷ phú nức tiếng trên đất Bắc Giang. 

MỞ HÃNG TAXI ĐẦU TIÊN TẠI BẮC GIANG
Nhờ có tố chất đặc biệt, lại lăn lộn đủ nghề nên ông chủ Lý Xuân Phú vô cùng nhạy bén về kinh doanh, với tinh thần không bao giờ tự thoả mãn và hài lòng. Sau mấy lần nâng cấp quy mô cửa hàng, nhận thấy xu thế mới, từ 2007, ông quyết định thành lập hẳn một Công ty TNHH Phú Quý, với lĩnh vực kinh doanh không chỉ là vàng bạc mà còn thêm dịch vụ vận tải taxi.  

Ông đầu tư vốn, rồi hùn vốn để “tậu” mấy chục xe taxi các loại, thậm chí ngay từ đầu đã nghĩ rằng mình không chỉ phục vụ huyện Lục Ngạn mà phải “phủ” cả tỉnh. Lại một lần nữa, người đàn ông “gù” nhưng có tầm nhìn hơn người đã thắng lớn khi taxi Phú Quý đã khẳng định được thương hiệu trên khắp đất Bắc Giang vì ra đời sớm, chất lượng phục vụ tốt. 

Hiện tại, nhà vô địch bóng bàn khuyết tật cũng là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Phú Quý. Công ty của ông mỗi năm nộp thuế hơn 1 tỷ đồng, đồng thời giải quyết công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định cho trên 100 lao động. 

************************
Giành 10 HCV Para Games 
Từ 2003, Lý Xuân Phú luôn là nhà vô địch quốc gia, liên tục có mặt tại các sự kiện quốc tế của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Chỉ tính riêng đấu trường Para Games, ông đã đoạt được hơn 20 huy chương các loại, trong đó có 10 HCV. Tại Para Games 2013 sắp tới, tuyển thủ 61 tuổi này sẽ tiếp tục có mặt, với mục tiêu giành 2 HCV. 

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em 


Tại Đại hội thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em huyện Lục Ngạn vào 2012, ông Phú đã được mời và bầu giữ chức Phó Chủ tịch với sự tín nhiệm tuyệt đối. Bản thân ông là một tấm gương sáng vượt lên số phận, và chính ông cũng là một người “bảo trợ” và làm từ thiện có tiếng của tỉnh Bắc Giang. 

Nhiều năm nay, mỗi năm, ông luôn bỏ tiền cá nhân ít nhất 50 triệu đồng để ủng hộ trẻ em nghèo và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan. Mới đây nhất, gia đình ông còn ủng hộ thôn 4 vạn gạch để cải tạo đền Khánh Vân - nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của người cao tuổi thị trấn Chũ.  

Đầu tư tiền tỷ xây sân quần vợt tại nhà 
Đón bắt được nhu cầu rèn tập quần vợt ngày một cao của người dân trong vùng, từ 2007, ông Phú “gù” đã quyết định làm một sân quần vợt “xịn” ngay tại nhà mình. Cắt và chuẩn bị một mặt bằng riêng tới 600m2, ông Phú lặn lội lên tận Hà Nội để tìm hiểu, rồi mời chuyên gia thiết kế, thi công về để đảm bảo có một công trình chuẩn quốc gia. Mất mấy tháng ròng chỉ tập trung vào “dự án lớn” này, đến cuối năm, sân quần vợt tư nhân - gia đình đầu tiên của tỉnh này chính thức được khai trương, với tổng vốn gần 1 tỷ đồng. 

Có sân rồi, việc đầu tiên là ông Phú tiếp nhận ngay 20 thành viên của CLB quần vợt huyện đến tập luyện, rồi bản thân mình cũng cố gắng học chơi. Kể từ đó, hễ ai thích quần vợt đều có thể đến sân Phú “gù” học và chơi, chỉ phải hỗ trợ gia đình tiền bóng, tiền điện, còn lại thì miễn phí. 
Với CLB bóng bàn đã có từ lâu trước đó, lại thêm CLB quần vợt, gia đình ông Phú đã trở thành một mô hình xã hội hoá thể thao độc nhất vô nhị khi sở hữu tới 2 CLB thể thao tư nhân tại gia. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vợ Thanh Bình - nàng Wag không muốn "dựa hơi" chồng Vợ Thanh Bình - nàng Wag không muốn "dựa hơi" chồng

    Tuần qua, cư dân mạng phát sốt với sự kiện cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam Phan Thanh Bình “hộ tống” cô vợ xinh đẹp, Huỳnh Thảo Trang đi thi Vietnam’s Next Top Model 2013 (Tìm kiếm siêu mẫu Việt Nam).

  • Posh bình thường hay phi thường? Posh bình thường hay phi thường?

    Tâm sự với tạp chí Vogue, Victoria Beckham cho rằng mình cũng giống như những người phụ nữ “bình thường”. Thậm chí bà mẹ 4 con này còn làm nhiều người ngạc nhiên khi cho rằng: “Tôi và Beckham có cuộc sống bình thường như mọi người”.

  • Bà Becks và nỗi buồn chẳng mấy khi “thỏa mãn” Bà Becks và nỗi buồn chẳng mấy khi “thỏa mãn”

    Khi Victoria Beckham trải lòng về “đời sống tình dục” (sex life) trên tạp chí Vogue thì từ nước Anh, tờ Mirror bình luận như một cái thở dài thườn thượt của bà Becks hay của người hâm mộ nhà Beckham, rằng hóa ra, đời sống tình dục của cặp Becks-Posh không thú vị, không hừng hực lửa tình như những tấm poster rất… sex mà họ quảng bá cho đồ lót Armani

  • David Beckham - liều viagra cho phụ nữ hiện đại David Beckham - liều viagra cho phụ nữ hiện đại

    Tháng 7/2012, David Beckham gây sốc khi xuất hiện một mình ngay trên trang nhất của tạp chí Elle ấn bản nước Anh. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của cuốn tạp chí dành cho phái đẹp mang nghĩa tiếng Pháp là “cô ấy” lại in hình ảnh một gã đàn ông. Bà Lorraine Candy, Tổng biên tập Elle lý giải: “Vì Beckham là liều viagra cho phụ nữ hiện đại”.

  • Tự truyện của Mourinho (Kỳ 5): Vừa huấn luyện, vừa nơm nớp họa sa thải Tự truyện của Mourinho (Kỳ 5): Vừa huấn luyện, vừa nơm nớp họa sa thải

    Trận thứ 2 của HLV Jose Mourinho trong vai trò HLV trưởng cũng là trận đầu tiên ở Cúp châu Âu. Benfica tiếp đội bóng Thụy Điển Halmstads tại Cúp UEFA khi đã bị dẫn 2-1 ở lượt đi. Kết quả trận ấy là 2-2 và Benfica bị loại. “Đấy là điều tồi tệ nhất” - Mourinho nói – “Nhưng điều tích cực là đội bóng đang cải thiện”.

  • HLV tại Premier League 2013/14: Ai sẽ là “Ông Trùm”? HLV tại Premier League 2013/14: Ai sẽ là “Ông Trùm”?

    Mùa bóng 2013/14 được báo chí Anh gọi là mùa của các HLV, với hàng loạt những chiếc ghế nóng đổi chủ. Lần đầu tiên sau 4 thập kỷ, cả 3 đội dẫn đầu Premiership đều sẽ bắt đầu mùa giải mới với một HLV mới, và ai trong số những người mới đến sẽ là “Ông Trùm” của giải?

  • Chân dung nhà kiến thiết số 1 Premier League Chân dung nhà kiến thiết số 1 Premier League

    Người có số đường chuyền kiến thiết cơ hội ghi bàn nhiều nhất ở Premier League mùa trước thật ra là hậu vệ trái Leighton Baines của Everton: 104 đường chuyền - bỏ xa Silva với 103 đường chuyền.

  • Alan Shearer luận anh hùng Alan Shearer luận anh hùng

    Sau đây là bình luận của cựu danh thủ Alan Shearer trên BBC về các chân sút xuất sắc tại Premiership mùa bóng vừa qua (cần biết rằng, Shearer chính là cầu thủ đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được ở Premier League - 260 bàn).

  • Đi tìm chân sút siêu việt nhất Premier League Đi tìm chân sút siêu việt nhất Premier League

    Giả sử Rickie Lambert (nếu tính vừa ghi bàn trong trận ra mắt ĐT Anh) cũng có cơ hội dứt điểm 5 lần/trận như Gareth Bale, thì chân sút ít tên tuổi của Southampton đã ghi đến 30 bàn và đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” Premier League 2013?

  • 9h30 ngày 18/8, L.A Galaxy vs Salt Lake: Trận thư hùng miền tây 9h30 ngày 18/8, L.A Galaxy vs Salt Lake: Trận thư hùng miền tây

    L.A Galaxy đối diện với “quyền lực mới” Salt Lake đích thực là cuộc thư hùng của bóng đá miền Tây Hoa Kỳ. Trận đấu này xứng đáng được xem là dịp để quảng bá cho giải đấu MLS!

  • Premier League: Thành bại tại phong thủy? Premier League: Thành bại tại phong thủy?

    Man United thống trị Premier League nhờ có Sir Alex Ferguson? Sai. Man City và Chelsea trở thành những kẻ thách thức bởi tiền bạc của các ông chủ ngoại? Hoàn toàn không đúng! Arsenal tụt lại phía sau do thói bủn xỉn của BLĐ? Thật ngớ ngẩn! Tất cả những điều trên là kết quả do thuật phong thủy đem lại.

  • Ten Hag khiến fan MU chán ghét với bình luận về mùa giải tới Ten Hag khiến fan MU chán ghét với bình luận về mùa giải tới

    HLV Erik ten Hag đã khiến nhiều người hâm mộ Man United chán ghét với những bình luận của ông về mùa giải tới trong một cuộc họp báo trước trận gặp Burnley.

  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x