B.Bình Dương xứng đáng được coi là đại gia số một của bóng đá Việt Nam bởi trước mỗi mùa giải họ lại thực hiện hàng loạt thương vụ bom tấn. Năm 2014, khi hàng loạt đội bóng rơi vào khủng hoảng kinh tế, thậm chí giải thể thì đội bóng đất Thủ vẫn sống khỏe, vẫn tung tiền chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như Trọng Hoàng, Mai Tiến Thành, Công Vinh...
“Muốn tiêu tiền thì phải kiếm tiền. Ngoài khoản từ nhà tài trợ Becamex, CLB B.Bình Dương cũng phải tự kinh doanh để có tiền đầu tư vào đội hình” - TGĐ Công ty cổ phần bóng đá B.Bình Dương, ông Cao Văn Chóng chia sẻ.
Nhờ tỉnh hỗ trợ, Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương được phép kinh doanh biển quảng cáo trên các tuyến đường. Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp, lượng khách hàng muốn làm thương hiệu là rất lớn. Nhờ vậy, hàng trăm biển quảng cáo đã giúp B.Bình Dương thu được một khoản khá lớn. Ngoài ra, biển quảng cáo trên sân Thủ Dầu Một cũng là nguồn thu không nhỏ.
VIDEO: B.Bình Dương 3-2 SHB.Đà Nẵng
Mục tiêu tiếp theo của B.Bình Dương là kéo khán giả tới sân, chờ tương lai kiếm tiền từ nguồn này. Song song với việc chỉ đạo các cầu thủ đá hay, đá đẹp, đá cống hiến, BLĐ B.Bình Dương không ngần ngại mở cửa tự do để mời chào người hâm mộ, thậm chí thuê thêm các ca sĩ tới sân cổ vũ để tiếp lửa.
Ngoài B.Bình Dương, một CLB khác sống khỏe trong thời buổi khó khăn là Thanh Hóa. Đội bóng này có nền tảng tài chính vững chắc chính là nhờ biết cách “xã hội hóa”. Nhắc đến Thanh Hóa, người ta nhớ tới bầu Đệ. Tuy nhiên, chủ tịch doanh nghiệp Hợp Lực không phải là chủ hoàn toàn của đội bóng mà là người được tỉnh giao quản lý đội bóng.
VIDEO: HA.GL 1-2 Thanh Hóa
“Đội bóng này không phải của riêng tôi, nó là của người dân trong cả tỉnh. Tôi cũng không phải là ông bầu rót toàn bộ tiền nuôi đội bóng. Kinh phí hoạt động của CLB Thanh Hóa đến từ tỉnh và hội đồng tài trợ với 13 doanh nghiệp cùng chung tay”, bầu Đệ tiết lộ.
Ông chủ Tập đoàn Hợp Lực cho rằng một đội bóng không nên chỉ trông chờ vào túi tiền một ông chủ bởi làm vậy số phận sẽ rất mong manh. Các ông bầu vì hết hứng hoặc khó khăn kinh tế có thể bỏ đội bóng bất cứ lúc nào. Trong khi đó tại Thanh Hóa, do có rất nhiều nhà tài trợ cùng chung tay nên một doanh nghiệp rút lui không thể gây tổn hại đến đội bóng.
Nếu bạn là một CĐV thích chứng kiến các bàn thắng, bạn sẽ không bao giờ trở thành người yêu mến Aston Villa, ít ra là ở mùa giải này. Sau hơn nửa chặng đường mùa giải này, Villa là đội ghi được ít bàn nhất ở giải Ngoại hạng với 11 bàn trong 20 trận.
Kính thưa quý vị độc giả, sự kiện “hot” nhất tuần qua không phải là QBV FIFA 2014 đã thuộc về C.Ronaldo mà chính là sự kiện anh này đã công khai sờ đùi Messi.
Tuần qua, dư luận đã ầm ĩ vì chuyện BTC sân Pleiku bị BTC tổ chức V.League 2015 phạt 10 triệu đồng vì “tội” đã để khán giả tràn vào sân quá mức cho phép. Trong quá khứ có nhiều vụ “vỡ sân”, tuy nhiên tất cả đều có cùng kịch bản đó là để tình trạng an ninh hỗn loạn, còn sân Pleiku chiều 4/1, thì…
Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, trước nay các CLB của Việt Nam đã quen ăn xổi. Thay vì bỏ tiền đào tạo trẻ, họ chỉ chăm chăm tung tiền mua cầu thủ, dẫn tới đẩy giá lên cao. Và khi kinh tế khó khăn, các ông bầu không còn chi mạnh tay, các CLB lập tức phải trả giá đắt cho chuyện ăn xổi của mình.
Ronaldo đã phá vỡ những giới hạn thông thường của một chân sút. Và đến khi người ta nghĩ anh không cách nào tiến bộ hơn được nữa thì anh chuyển sang... kiến tạo.
Có một khoảnh khắc rất đáng nhớ đã diễn ra trong chuyến tập huấn tại Mỹ của Real Madrid trong mùa Hè 2014. Khi ấy Cristiano Ronaldo nhận bóng, lướt qua một cầu thủ truy cản và sút tung lưới đội bạn. Sau đó anh chạy về phía băng ghế huấn luyện và nói: “Ngài có nhìn thấy pha bóng ấy không?”.
HLV nổi tiếng Jose Mourinho từng nói: “Nếu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sinh ra trong các thời kỳ khác nhau, họ đều sẽ thống trị sân cỏ thế giới và mỗi người đều có khả năng đoạt Quả Bóng Vàng 10 lần”!
Hiếm khi cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng FIFA lại hồi hộp và hấp dẫn như năm nay. Bất kể chiến thắng thuộc về ai, đấy vẫn sẽ là một câu chuyện hay, sẽ là một chương khó quên, và sẽ được giới hâm mộ bóng đá nhớ mãi suốt nhiều năm sau này.
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn