Ngôi sao trong lịch sử Champions League: Chỉ có khoảnh khắc, không có tượng đài

KINH KHA
19:00 ngày 06-06-2015
Tỏa sáng liên tục trong vòng 1 tháng, qua 7 trận đấu? Có thể bạn sẽ đi vào lịch sử với tư cách ngôi sao số 1 World Cup. Và bạn có thể trở thành huyền thoại, bởi World Cup chỉ diễn ra 1 lần trong suốt 4 năm. Champions League, và cả Cúp C1 trước đây, lại khác hẳn. Rất khó luận anh hùng ở đấu trường này.
Ngôi sao trong lịch sử Champions League: Chỉ có khoảnh khắc, không có tượng đài

TỪ BASILE BOLI ĐẾN SOLSKJAER
Chưa chắc giới hâm mộ trẻ đã biết Basile Boli! Đây là một tuyển thủ Pháp gốc Bờ Biển Ngà. Anh từng khoác áo Les Bleus 43 lần, nhưng trong giai đoạn mà đội tuyển Pháp không hề được dự World Cup! 

Ở trận chung kết Champions League 1993, Boli thi đấu giữa những cái tên nổi tiếng hơn nhiều: các đồng đội Marcel Desailly, Didier Deschamps, Rudi Voeller dưới màu áo Marseille; hoặc Van Basten, Frank Rijkaard, Paolo Maldini, Marco Baresi bên phía AC Milan. 
Vấn đề ở chỗ: cú đội đầu của Boli đã đem lại bàn thắng duy nhất trong trận chung kết năm ấy, và đấy là một chiến tích lịch sử. Marseille trở thành CLB Pháp đầu tiên, cũng là duy nhất cho tới nay, lên ngôi vô địch ở Cúp C1/Champions League - đấu trường danh giá do chính người Pháp nghĩ ra.

Một chỗ đứng “xem được” cho Boli trong lịch sử Champions League? Gần như không có. Cũng vậy, không thể có chỗ trang trọng cho những cái tên tầm thường như Ole Gunnar Solskjaer hoặc Teddy Sheringham, dù chính họ là đồng tác giả của một trong những cú bất ngờ kỳ lạ nhất xưa nay ở Champions League. 

M.U thua trước, khi trận chung kết năm 1999 giữa họ với Bayern Munich đã tiến đến phút cuối cùng. Bỗng nhiên cầu thủ dự bị Sheringham cân bằng 1-1 ở phút bù giờ đầu tiên, và đến phút 90+3 thì Solskjaer thay đổi lịch sử bằng pha ghi bàn quyết định, đem về cho M.U “cú ăn ba” huy hoàng. Với M.U, đấy là chiến tích lịch sử. Nhưng có thể nói Solskjaer và Sheringham là những người hùng Champions League?


Ngôi sao trong suốt mùa bóng của M.U khi ấy là David Beckham, còn ngôi sao của Marseille ở mùa bóng 1992/93 là Didier Deschamps. Nhưng họ chẳng để lại ấn tượng đặc biệt, kiểu như các bàn thắng để đời của Solskjaer và Sheringham!

KHÔNG CÓ NHIỀU NGÔI SAO Ở GIẢI ĐẤU SỐ 1
Tất nhiên, cũng có những trường hợp rõ ràng, không ai có thể phủ nhận. Đấy là những nhân tố vượt trội ở các đội vô địch từng thống trị Cúp C1/Champions League trong cả một giai đoạn rõ ràng.  Hồi Real Madrid vô địch liên tiếp trong 5 lần giải đầu tiên, ngoài ngôi sao số 1 Alfredo Di Stefano còn có Raymond Kopa, về sau lại thêm Ferenc Puskas. Inter giữa thập niên 1960 có Luis Suarez, Sandro Mazzola và Giacinto Facchetti khá nổi bật. Bên cạnh Johan Cruyff trong hàng ngũ Ajax hồi đầu thập niên 1970 là “Johan đệ nhị” tức Neeskens. Sau đó Bayern Munich có Gerd Mueller và Sepp Maier rất hay, ngoài thủ lĩnh Franz Beckenbauer. 

Bước sang kỷ nguyên hiện đại, không ai quên được dấu ấn của bộ ba Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Van Basten trong màu áo AC Milan. Nhưng tóm lại, những trường hợp “thống trị” như thế không phải là nhiều. Cũng có những ngôi sao sáng rực, nhưng chỉ trong một mùa bóng, như Eusebio của Benfica năm 1963, George Best và Bobby Charlton của M.U năm 1968.

Người ta có thể nhớ cú đánh gót của Rabah Madjer, giúp Porto quật đổ Bayern Munich và bất ngờ vô địch Cúp C1 năm 1987; hoặc nhớ rằng thủ môn Helmuth Duckadam đã bắt gọn mọi quả luân lưu 11m của Barcelona, ngay trên đất TBN, để giúp Steaua Bucarest trở thành CLB Đông Âu đầu tiên đăng quang ở đấu trường này. Nhưng cũng giống Solskjaer, đấy không thể là những ngôi sao sáng khi nhìn lại toàn bộ lịch sử của Cúp C1/Champions League. 

Suốt thập niên 1980, Cúp C1 châu Âu gần như không có người hùng, dù đấy là giai đoạn mà ngôi sao Pháp Michel Platini đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên đoạt “Quả Bóng Vàng châu Âu” 3 lần liên tiếp. Mãi đến những năm gần đây, giới hâm mộ mới lại được xem hình ảnh người hùng Champions League, nơi Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

CHAMPIONS LEAGUE KHÁC HẲN WORLD CUP
Tất nhiên, bản thân khái niệm “ngôi sao” cũng chỉ có giá trị tương đối. Nhưng, điều mấu chốt là Cúp C1 cũng như Champions League khác hẳn World Cup hoặc EURO. 

Không như các CLB thi đấu hàng tuần ở giải VĐQG, các đội tuyển tham dự World Cup hoặc EURO vừa không đồng đều (vì chẳng được mua cầu thủ đúng ý), vừa không thật sự nhuần nhuyễn (do các cầu thủ ít khi tập trung, lại đến từ các CLB khác nhau). Đấy chính là hoàn cảnh tuyệt vời để các ngôi sao tỏa sáng theo hơi hướng cá nhân. Có khi một ngôi sao sáng đủ sức quyết định toàn cục. World Cup hoặc EURO dễ dàng sản sinh ngôi sao là vì vậy.

Đấu trường C1/Champions League thì ngược lại. Không có nhiều điều kiện để các ngôi sao khẳng định tài năng ở đấu trường vốn thiên về những toan tính chiến thuật này. Mặt khác, các trận đấu ở Cúp C1/Champions League lại mang tính thời điểm chứ không đều đặn như các giải VĐQG, nên ngôi sao càng ít được nhớ đến. Cuối cùng, có khi phải nói thêm: Cúp C1/Champions League là nơi chôn vùi tên tuổi những ngôi sao lớn. Diego Maradona, Ronaldo (Brazil) hoặc Roberto Baggio nhìn chung là đã thất bại ở sân chơi này.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x