CHÂN DUNG & ĐỐI THOẠI
Petr Cech: “Tôi vẫn là số 1”
Thibaut Courtois đã khẳng định bản thân như một trong những thủ môn hay nhất châu Âu hiện nay và tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh suất bắt chính của Chelsea mùa tới. Nhưng Petr Cech tự tin việc anh vẫn là sự lựa chọn số 1 của Chelsea qua bao đời HLV suốt một thập kỷ qua không hoàn toàn chỉ là sự may mắn.
VƯỢT MỐC 100 TRẬN TẠI CHAMPIONS LEAGUE
Courtois đang thăng hoa ở Atletico Madrid và dù chưa chơi cho Chelsea một trận đấu nào. Tên tuổi của anh vẫn đang hiện diện trong đời sống bóng đá tại Chelsea. HLV Jose Mourinho tuyên bố Courtois sẽ trở lại London trong khi CLB sẵn sàng tăng lương gấp đôi để giữ Courtois đến năm 2019. Điều ấy chắc chắn có ảnh hưởng nhất định đến Petr Cech, sự lựa chọn số 1 của Chelsea trong khung gỗ từ 2004 đến nay.
Trình độ của Cech là điều không phải bàn cãi. Anh vừa xác lập kỷ lục về số trận trắng lưới cho Chelsea trong một mùa bóng, vừa vượt qua cột mốc 100 trận đấu tại Champions League và những pha cứu thua thần kỳ trên đường đến chức vô địch Champions League 2012 đã xác lập cho Cech vị thế một huyền thoại tại Stamford Bridge.
Tại mặt sân này, Cech chỉ mới duy nhất 1 lần vào lưới nhặt bóng trong năm 2014. Thâm niên cùng tác phong khiêm tốn, mẫu mực giúp Cech giành được uy tín và sự yêu mến của mọi thành viên Chelsea.
Courtois nhỏ hơn Cech 10 tuổi và cũng đang chơi với phong độ rực rỡ không kém. Tài năng của Courtois là một trong những nguyên nhân giúp cho Atletico trở thành một hiện tượng của cả châu Âu. Nhưng Cech vẫn tràn đầy tự tin trước lời tuyên chiến của người đồng đội trẻ bởi anh chưa từng run sợ trước bất kỳ sự đe dọa này.
Courtois tuyên chiến Cech
“Khi vừa đến đây, tôi phải cạnh tranh với thủ môn hay nhất Premier League vào thời gian đó là Carlo Cudicini” - Cech nói - “Còn Ross Turnbull chứng tỏ anh ấy là một thủ môn đầy triển vọng của nước Anh khi chơi Middlesbrough. Hilario thì lúc nào cũng sẵn sàng để vào sân. Nhưng tôi đã và vẫn đang chơi Chelsea. Có vẻ như mọi người ít chú ý đến điều ấy”.
Cech cũng bật cười khi người ta gọi anh là một “thủ môn kiểu cũ”, tức chỉ bám vòng cấm chứ không có khả năng xử lý bóng như một trung vệ khi cần thiết. Cech nói: “Tôi thật sự bất ngờ khi nghe điều ấy. Nếu như theo dõi Chelsea thi đấu thường xuyên, bạn sẽ dễ dàng nhận ra tôi luôn đứng cao hơn vị trí bình thường của một thủ môn. Thật sự là tôi không nhớ ra bất kỳ thủ môn nào đứng cao hơn mình trong trận đấu cả”.
“Hãy nhìn lại bất kỳ thủ môn nào tại Premier League và đưa ra sự đối chiếu, bạn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn: có thể lên đến những 10 mét” - Cech tiếp tục phân tích - “Vì thế tôi thấy nhận định về vấn đề thủ môn kiểu cũ hơi buồn cười. Rõ ràng là có một sự tương phản lớn giữa cách thi đấu của tôi và cách mọi người nhìn nhận nó”.
LỜI CẢNH BÁO CHO THIBAUT COURTOIS
Sự trở lại của Jose Mourinho đang giúp cho Cech có nhiều trận giữ trắng lưới hơn những mùa bóng trước. Nhiều người đã nhận định đấy là kết quả của việc Chelsea trở lại với lối đá ăn chắc mặc bền. Nhưng Cech không nghĩ thế, anh nói: “Chúng tôi thiết lập trận đấu theo hướng kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng. Chúng tôi không bước vào trận đấu với tư tưởng phòng ngự, không làm dấu thánh để cầu nguyện không lọt lưới. Những đội bóng làm việc ấy không bao giờ có thể thắng trận”.
Cech là một thủ môn luôn ám ảnh bởi việc phải tiến bộ. Anh luôn cố thử những bài tập mới và luôn yêu cầu HLV thủ môn Christophe Lollichon của Chelsea tăng độ khó của những bài tập. Một trong những thử thách ấy là bắt những quả bóng tennis.
Cech nói: “Nếu đã là một thủ môn quen với việc bắt bóng từ năm 8 tuổi, những bài tập hàng ngày không thể giúp bạn tiến bộ. Cứ 50 cú sút liên tục, dù cho đủ mọi hướng đi nữa cũng khiến não bộ của bạn quen thuộc.
‘Mourinho không chọn tôi vì tên tôi là Petr Cech. Tôi là thủ môn số 1 của Chelsea vì tôi đang chơi tốt, tập luyện tốt và HLV nghĩ đội bóng cũng sẽ tốt hơn nếu tôi đứng trong khung gỗ.’
Vì thế phải cố khiến thử với những thứ mới lạ mà não vẫn có thể đưa ra những phản xạ tốt. Bài tập với những quả bóng tennis nhằm mục đích ấy. Quả bóng có kích thướng khác và đi những quỹ đạo khác sẽ giúp bạn tăng độ nhạy của phản xạ. Não bộ của bạn có sức làm việc phi thường, vấn đề là phải biết cách để kích thích chúng”.
Về cuộc cạnh tranh vị trí mà báo chí đang cố thổi lên với Courtois trong thời gian qua, Cech nói: “ Courtois đã ở cùng với Chelsea trong những ngày đầu của đợt tập huấn. Điều đó không làm thay đổi điều gì cả. Dù có hay không có cậu ấy thì tôi vẫn phải tỏ ra vượt trội so với tất cả để giữ vị trí của mình.
Bạn có thể hỏi John Terry và Gary Cahill về anh chàng hậu vệ rất tiềm năng người Pháp Kurt Zouma mà Chelsea vừa mang về. Nếu Courtois trở lại và cậu ấy chứng tỏ mình giỏi hơn tôi, vậy thì chúc mừng cậu ấy. Nhưng ai mà biết việc ấy có xảy ra hay không? Tôi cũng không sợ viễn cảnh ấy. Tôi chưa từng được một HLV chọn làm thủ môn số 1 chỉ vì mọi người đã quen với việc ấy”.
Nhìn về bản hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2016, Cech nói: “Tôi không điên để nghĩ rằng mình sẽ chơi bóng trong 10 năm nữa. Sớm muộn cũng sẽ có người giỏi hơn đến và đứng vào vị trí của tôi. Nhưng mỗi ngày đến sân tập tôi đều sẵn sàng bước vào một cuộc cạnh tranh để có thể xỏ găng vào sân lâu chừng nào tốt chứng ấy.
Tôi sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong 2 năm nữa. Khi tôi cảm thấy mình sa sút và không đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao nữa, tôi sẽ dừng lại, có thể là ngay năm sau, có thể là 10 năm nữa. Tôi không tự đặt ra những giới hạn. Tôi luôn muốn tiếp tục miễn là mình còn niềm tin”. Đấy cũng chính là lời cảnh báo dành cho Thibaut Courtois vậy.
PETR CECH TỰ CHỌN...
Pha cứu thua đẹp nhất trong sự nghiệp:
Đấy là khi tôi cản phá thành công quả phạt đền của Arjen Robben trong hiệp phụ trận chung kết Champions League 2012. Pha bóng ấy đã giúp Chelsea bước vào loạt đấu súng và sau đó giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Có thể đấy không phải là phản xạ ngoạn mục nhất, nhưng nó đến vào một thời điểm thật sự quan trọng. Đêm ấy cũng là thời khắc đẹp nhất của tôi tại Chelsea.
Pha cứu thua đẹp nhất tại Stamford Bridge:
Có rất nhiều, nhưng nếu chỉ được chọn một, có lẽ tôi sẽ chọn pha bóng trận gặp Man United tại mùa bóng 2005/06. Đấy là một trong những pha cứu thua ưng ý nhất của tôi vì chúng tôi đã thắng trận ấy 3-0 và bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League.
Lời khuyên dành cho những người trẻ tuổi:
Hãy tận hưởng những gì mình đang làm, dù cho bạn lựa chọn bất cứ điều gì: thể thao, nghệ thuật hay âm nhạc thì hãy chắc chắn đấy là thứ mà mình thích nhất.
Loại đối thủ đáng sợ nhất:
Tôi sợ những cầu thủ có khả năng sút bóng nhanh. Trước khi bạn kịp sửa bộ để cứu thua thì bóng đã rời chân anh ta rồi. Khi ấy thủ môn rất khó có cơ hội cản phá.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn