HỆ THỐNG HỌC VIỆN JMG

Tiền vệ Yaya Toure: Sản phẩm ưu tú nhất của JMG

LÊ THÀNH
14:12 ngày 13-10-2013
Khi mới đến JMG tại Bờ Biển Ngà, Yaya Toure khá cao lớn, nhưng tương đối vụng về so với bạn bè đồng môn thời điểm ấy. Bây giờ, anh đã là một trong những tiền vệ xuất sắc và toàn diện hàng đầu thế giới.
Tiền vệ Yaya Toure: Sản phẩm ưu tú nhất của JMG
Danny Stuer, HLV thể lực của học viện, nhớ lại: “Khi Yaya đến đây, cậu ấy cao, nhưng không hề mạnh mẽ. Cậu ấy đã tập luyện rất nhiều để hình thành cơ bắp. Sau một vài tháng, cậu ấy mới trở nên linh hoạt hơn. Yaya tiếp tục làm việc, và sau đó đã có thể bảo vệ được trái bóng, rồi trở nên linh hoạt hơn, điều không hề dễ dàng với một cầu thủ lòng khòng.”

Yaya  không phải là người tài năng nhất, nhưng dường như môi trường JMG là nơi đào luyện những đứa trẻ giàu ý chí thành tài, và trang bị cho chúng bản lĩnh để đối phó và vượt qua mọi cám dỗ. Sau khi hoàn tất 7 năm học tại ASEC Mimosas (ảnh) , anh gia nhập CLB Bereven (Bỉ), và như rơi vào một thế giới khác. 

Trong những ngày đầu tiên, cậu bé đến từ châu Phi kham khổ ấy nổi tiếng là ăn thùng uống vại và thường xuyên dậy muộn. Cách đại bản doanh của đội không xa là một hộp đêm. Quá nhiều cám dỗ với một cầu thủ mới 18 tuổi và hầu như chưa biết sung sướng là gì.



Nhưng Yaya đã nhanh chóng lấy lại tính cách đã hình thành từ thời còn chơi cho JMG : “Yaya Toure là một người hướng nội. Cậu ta hơi thu mình, không được tự nhiên, và luôn lặng lẽ. Cậu ta thích làm việc, và chuyên nghiệp ngay từ đầu, trong khi với số khác, thì tập bóng là một trò chơi” - Một HLV tại Bereven kể lại. 

Sau đó là một lối sinh hoạt hoàn toàn khác so với các đồng đội: Yaya không đi ra ngoài uống bia sau mỗi trận đấu. Anh chỉ muốn về nhà, nằm xem ti vi, bóng đá và chỉ bóng đá. Ban đầu, anh ở chung với một nhóm cầu thủ hay đi chơi đêm và về muộn. Yaya cảm thấy bị ảnh hưởng, nên đã yêu cầu được chuyển ra ở một mình. Đề nghị của anh được chấp nhận. Câu chuyện sau này, như chúng ta vẫn hay nói, đã trở thành lịch sử.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x