“Đội bóng Vàng” Hungary đã vang danh thế giới khi họ trở thành đội bóng đầu tiên ở châu Âu (lục địa) thắng Anh ngay tại “thánh địa” Wembley vào tháng 11/1953. Thua 3-6, Anh hẹn tái đấu tại Budapest vài tháng sau đó và lại tiếp tục thảm bại 1-7. Có lẽ hàng loạt mỹ từ mà báo chí châu Âu viết về đội Hungary của những Puskas, Hidegkuti, Kocsis, Czibor đã khiến đội tuyển Brazil “tự ái”.
Chỉ sau 4 phút, Nandor Hidegkuti đã mở tỷ số cho Hungary trong một pha bóng mà anh bị đối phương kéo đến rách quần. Sau khi ra ngoài thay quần, Hidegkuti lại tạt bóng để Sandor Kocsis ghi bàn. Thua đến 0-2 chỉ sau 7 phút, đội bóng nổi tiếng về lối đá đẹp ở Nam Mỹ lập tức tỏ rõ thái đội “ăn thua đủ”, kể cả khi họ có bóng lẫn không có bóng.
Hungary cũng sẵn sàng trả đũa, và một Ellis hoàn toàn mất khả năng kiểm soát trận đấu chỉ có thể đưa ra hình phạt đối với những gì ông nhìn thấy. Còn có vô số tình huống chém đinh chặt sắt sau lưng trọng tài.
Boszik (Hungary), Nilton Santos và Humberto Tozzi (Brazil) bị đuổi. HLV Brazil vào sân phản ứng. Djalma Santos rượt Czibor chạy vòng quanh sân. Ký giả cũng tràn vào sân ghi nhận các tình huống nóng bỏng. Mỗi lần như thế, cảnh sát phải vất vả lắm mới vãn hồi được trật tự. Trận đấu hỗn loạn đến mức có cả tình huống nhà báo và cảnh sát choảng nhau!
Ngôi sao Ferenc Puskas của Hungary ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng ông vẫn kịp ném chai nước vào một cầu thủ Brazil. Hay ngược lại, Puskas bị ném? Không kiểm chứng được. Cũng vậy, người ta không kiểm chứng được ai hành hung ai khi phòng thay đồ của đội Hungary bị mất điện, và sau khi có điện trở lại thì cầu thủ đôi bên đều đã đổ máu!
Chung cuộc, Hungary thắng 4-2. Sau trận đấu, báo chí nước này gọi đội tuyển nước kia là “những kẻ man rợ trên sân cỏ”, và họ tiếp tục nguyền rủa đối phương như thế trong suốt nhiều năm sau đó!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn