Bayern Munich và hệ lụy từ án tù của Uli Hoeness

CHIÊU VĂN
11:08 ngày 14-03-2014
Nhà vô địch Bundesliga và châu Âu đã không vội vàng thay thế chủ tịch của họ, sau khi Uli Hoeness bị tuyên có tội trốn thuế, đối mặt với một tương lai đầy bất trắc đang mở ra phía trước.
Bayern Munich và hệ lụy từ án tù của Uli Hoeness
Ngày hôm qua, thẩm phán Rupert Heindl đã tuyên án chủ tịch Bayern 3 năm 6 tháng tù giam trong vụ xử trốn thuế đình đám nhất nước Đức. Mọi chuyện chưa phải hoàn toàn tuyệt vọng với Hoeness, với một phiên phúc thẩm nữa và vụ án có lẽ phải vài tháng nữa mới thực sự khép lại.

Luật sư bào chữa cho Hoeness, Hanns Feigen, đã tuyên bố rằng thân chủ của ông sẽ kháng cáo. Tòa án liên bang Đức sẽ quyết định có thụ lý vụ việc hay không trong vài tháng nữa. Vấn đề trọng tâm của vụ xét xử là liệu việc Hoeness tình nguyện trình báo về vấn đề trốn thuế với nhà chức trách vào tháng 1/2013 có đủ để giúp ông thoát bị truy tố tội hình sự hay không.

Thẩm phán Heindl đã không nghĩ như thế. Heindl nói những công bố tài khoản ngân hàng và chi tiết giao dịch mà Hoeness cung cấp cho nhà chức trách không có giá trị đáng kể. Quy mô của vụ trốn thuế: Honess, 62 tuổi, đã không đóng 28,5 triệu euro tiền thuế với các khoản lợi nhuận từ đầu tư của ông qua một tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ, khiến Heindl thấy đây là một vụ việc hình sự.

Cựu tuyển thủ quốc gia Tây Đức và nhà vô địch World Cup 1974 sẽ chưa phải ngồi tù cho tới sau phiên phúc thẩm. Ngay cả nếu phán quyết của Heindl được giữ nguyên, các chuyên gia pháp lý tin rằng Hoeness sẽ chỉ phải thụ một nửa án tù giam. Ông thậm chí có thể được phép thỉnh thoảng ra ngoài trong thời gian thụ án.

Chủ tịch Hoeness cúi đầu nhận tội

Bên ngoài trụ sở tòa án Munich, một nhóm khoảng 500 CĐV Bayern đã đón nhận tin dữ như một cú sốc. Họ đã hô vang những lời ủng hộ Hoeness trong phòng xử án số 134. “Tôi hoàn toàn bị sốc, tôi không thể tin được”, một CĐV nói, trong khi một người khác giơ cao tấm băng-rôn “Trả tự do cho Uli”.

Kết quả phiên tòa đã được tiên đoán từ hơn một năm trước, nhưng vị trí của Hoeness ở Munich vững chắc tới mức bạn bè và cả đối thủ của ông đều tin ông sẽ vượt qua phiên tòa mà không bị tuyên có tội. Khi các trang chủ của CLB Bayern và tờ báo khổ lớn địa phương Suddeutsche Zeitung bị sập vì lượng truy cập quá lớn, các chính trị gia ca ngợi bản án, thì những phản ứng từ giới bóng đá là ngược lại.

“Chúng tôi ngạc nhiên vì mức độ của án tuyên”, Chủ tịch LĐBĐ Đức, Wolfgang Niersbach nói. “Tôi thấy rất tiếc cho Uli”, Chủ tịch CLB Eintracht Frankfurt, Heribert Bruchhagen, bày tỏ.

Phần lớn các thành viên trong nhóm CĐV-cổ đông 223.000 người của Bayern có lẽ vẫn muốn Hoeness tiếp tục tại vị, ngay cả khi ông đã bị tuyên án. Đầu tiên là tổng giám đốc, rồi là chủ tịch CLB, Hoeness đã biến Bayern thành đội bóng giàu nhất và thành công nhất lịch sử nước Đức suốt 35 năm nắm quyền.

Bayern thường được mô tả là một đại gia đình, và Hoeness thực sự là một tộc trưởng. Ông đã đưa về các cựu cầu thủ để nắm giữ những vị trí chủ chốt và giúp đỡ những người từng sa ngã, như Gerd Mueller. Tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Đức từng nghiện rượu nặng trước khi Hoeness trao cho ông công việc HLV đội trẻ.

Hoeness - một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn tới thành công của Bayern

Khắp nước Đức, nơi Bayern có rất nhiều CĐV (và không ít những người căm ghét), nhiều người thấy án tù dành cho ông là rất khó tin. Không may cho Hoeness, sự yêu mến vô điều kiện từ Die Roten và những vinh quang quá khứ không thể giúp ông thoát tội. Ông là “Ngài Bayern” và CLB là “FC Hoeness”, họ đã trở thành một trong 3 thập kỷ qua. Vì thế, mất ông sẽ là một tổn thất quá lớn cho Bayern. Nhờ Hoeness, Bayern đã có thể làm đúng, cả trong và ngoài sân cỏ.

“Không giống như một số đối thủ nước ngoài, chúng tôi không muốn những điều điên rồ”, Hoeness thường nói. “Vai trò của ông ấy ở đây mang tính biểu tượng và cả trong việc điều hành cụ thể”, báo Frankfurter Rundschau viết.

Ban lãnh đạo Bayern đã họp khẩn vào chiều thứ Năm. Một thông báo chính thức sẽ được đưa ra hôm nay. Họ đã có rất nhiều thời gian chuẩn bị cho điều này, nhưng có vẻ như Bayern đã không lên kế hoạch gì cả. Ngay cả những doanh nghiệp đại gia nắm cổ phần thiểu số của CLB (Adidas, Allianz, Audi) cũng không định yêu cầu Hoeness từ chức.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chỗ Hoeness có ngồi tù hay không, bởi thực tế danh tiếng của ông đã bị hủy hoại đủ rồi. Ông đã đánh cược quá lớn với tài khoản ở Thụy Sĩ và theo hồ sơ ở tòa, có những thời điểm đã đầu tư các khoản lên tới 150 triệu euro mà không trình báo đầy đủ. Việc ông mất phần lớn tài sản của mình vì những vụ đầu tư đó không giúp Hoeness giảm được trách nhiệm thuế, mà ngược lại, càng khiến lòng tin vào ông sụt giảm.

Hoeness, người đã xây dựng hình ảnh như một nhà điều hành cẩn trọng, tỉ mỉ và có lương tâm, giờ hóa ra là một con bạc khát nước trên thị trường tài chính. Hơn thế nữa, ông đánh bạc cả với một thỏa thuận về thuế giữa Đức và Thụy Sĩ. Theo đó, một người bị cáo buộc trốn thuế có thể thoát truy tố và vẫn được ẩn danh nếu trả các khoản tiền bồi thường. Nhưng quốc hội Đức đã biểu quyết chấm dứt thỏa thuận này vào năm 2012. Hoeness đã thua cược, nhưng người thua không chỉ có ông. Bayern giờ bỗng nhiên đứng trước một tương lai đầy rủi ro.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x