Jonathan Tah, cánh chim lạ của ĐT Đức

VỊNH SAN
09:24 ngày 22-03-2016
Không cần phải đợi đến lúc HLV Joachim Loew triệu tập, Jonathan Tah đã là đề tài nóng của báo giới Đức trong nhiều tháng qua. Từ giải hạng Nhì Đức (trong màu áo Dusseldorf), Tah đã đi thẳng vào đội hình chính, đẩy Kyriakos Papadopoulos lên băng ghế dự bị và trở thành trụ cột trong hàng phòng ngự Leverkusen.
Jonathan Tah, cánh chim lạ của ĐT Đức
Không dừng lại ở đó, cầu thủ này còn cho thấy bóng dáng của một thủ lĩnh tương lai. Khi mới 18 tuổi (mùa 2013/14), trong lúc những người cùng độ tuổi bận uống rượu và tiệc tùng, Tah đã cứu Hamburg ra khỏi bờ vực xuống hạng. Bây giờ tại Leverkusen, anh quán xuyến mọi công việc phòng thủ và thúc đẩy đồng đội tiến về phía trước. 

Ở tuổi 20 nhưng Tah có sự tự tin hiếm thấy và những kỹ năng để có thể vươn đến đẳng cấp thế giới. Anh đứng trong Top 10 cầu thủ đánh chặn xuất sắc nhất của Bundesliga với trung bình 3,3 lần thành công/trận và thuộc Top 20 cầu thủ giải tỏa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm với 4,3 pha mỗi trận. 

Không ngạc nhiên khi sau nửa đầu mùa giải, tạp chí Kicker đã xếp Tah là trung vệ xuất sắc thứ 7 giải đấu. Cầu thủ gốc Hamburg cũng sở hữu nền tảng kỹ thuật mà các tiền vệ cũng phải ghen tỵ, chuyền bóng tốt bằng cả hai chân và khả năng phán đoán tình huống nhạy bén. 


Trong lần tập trung này, Jerome Boateng vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, truyền thông Đức thậm chí đưa ra gợi ý cho Loew: Tah nên là lựa chọn đầu tiên cho vị trí trung vệ của ĐTQG tại EURO 2016. Các thống kê chỉ ra rằng, Jerome Boateng không thể so sánh với Tah về số pha tắc bóng thành công (0,8 so với 1,2 lần/trận) và đánh chặn (1,9 so với 3,4). 

Trên ĐT Đức hiện tại, Antonio Ruediger và Shkodran Mustafi đã được thử nghiệm trong một vài trận nhưng không gây dựng được sự tin cậy. Nếu Tah thể hiện được phong độ như tại Leverkusen, HLV Loew sẽ phải đưa ra quyết định lớn. Đừng quên anh ta cũng rất linh hoạt, có thể chơi ở bên phải hàng phòng ngự. Đó là phẩm chất mà Loew luôn muốn thấy ở các trung vệ. 

Một tương lai đang rộng mở trước mắt Tah. Và anh có đủ sự tự tin để nắm bắt lấy.

Ngũ đại gia Anh đều muốn có Tah
Ngay từ khi 16 tuổi, hai ông lớn của Anh là Arsenal và Man United đã tiếp cận Tah. Năm 2014, thêm Chelsea, Liverpool và Man City gia nhập cuộc đua, trước khi Leverkusen có anh với giá 7,5 triệu euro. Theo tờ Bild, hiện các tuyển trạch viên của Bayern luôn theo sát Tah và âm mưu đánh cắp trung vệ tài năng này vào mùa Hè sắp tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x