Klopp sợ đã hết đường tới Bayern HLV Juergen Klopp trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây nói rằng ông nghĩ mình đã tự đóng sập cánh cửa tới Bayern Munich. Chuyện là ở mùa đầu tiên với Liverpool, khi nghe tin Bayern (khi đó còn do Guardiola dẫn dắt) thua đội bóng cũ 1-2, Klopp đã cười “như điên” ngay giữa cuộc phỏng vấn. Sau đấy ông xem lại clip và tự thấy mình hơi... quá đà, và tin rằng Bayern sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. |
Mọi con đường đều dẫn Klopp tới Munich?
Rất nhiều người tin rằng dù Juergen Klopp có đi đâu, làm gì, trong thời gian bao lâu, thì tới một ngày nào đó, ông cũng sẽ xuất hiện ở Munich, trên cương vị HLV trưởng của Bayern.
Người Đức có một câu chuyện đùa, liên quan tới “cách” mà Bayern Munich thống trị Bundesliga trong thời gian gần đây. Hùm xám có hẳn một lộ trình ba bước. Bước thứ nhất, tới Dortmund xem ai, điều gì khiến đối thủ này trở nên đáng sợ. Bước thứ hai, cướp những thứ đó từ tay Dortmund, bằng những lời hứa hấp dẫn về tiền bạc và danh hiêu. Bước thứ ba, lặp lại hai bước trên nếu thấy cần thiết. Nhờ “lộ trình ba bước” này, Bayern đã chấm dứt sự thống trị của Dortmund ở Bundesliga, bằng cách lần lượt lấy đi những ngôi sao sáng giá nhất của họ là Mario Goetze và Robert Lewandowski.
Thực ra, Bayern đã không bỏ qua ngôi sao sáng nhất của Dortmund thời kỳ đó. Hay nói đúng hơn, đó là ngôi sao mà họ không thể đụng tay vào được. Juergen Klopp. Thời Dortmund còn chơi tưng bừng ở Bundesliga, Bayern vừa sợ vừa muốn có vị HLV có phong cách bùng nổ này. Nhưng họ không có duyên với nhau. Khi Bayern có cơ hội tốt nhất để lôi kéo Klopp - đó là thời điểm HLV này quyết định nghỉ ngơi sau khi chia tay Dortmund - thì họ lại không có thời gian. Klopp đã quyết định nhận lời dẫn dắt Liverpool, thay vì chờ xem Pep Guardiola có quyết định chia tay Bayern vào cuối mùa hay không.
Bayern rất cần chất Đức trong con người của Klopp
Bây giờ lại là thời điểm mà lôi kéo Klopp là điều rất khó khăn. HLV 50 tuổi rõ ràng rất hài lòng với cuộc sống ở Liverpool, nơi ông tạo được tầm ảnh hưởng bao phủ về chuyên môn lên đội bóng, và tạo được mối liên hệ tuyệt vời với các CĐV. Ông thậm chí còn ký với The Kop bản hợp đồng có thời hạn tới tận năm 2022. Tuy nhiên, như huyền thoại của Munich, Ottmar Hitzfeld khẳng định, Klopp không thể ở Liverpool mãi được. Và do đó, ông luôn là ứng cử viên cho chức HLV trưởng Bayern mỗi khi khu vực kỹ thuật của đội bóng chuẩn bị có biến động.
Những gì Klopp làm được với Liverpool càng củng cố quyết tâm có được ông của Bayern. Klopp vẫn chưa có được danh hiệu nào với The Kop, nhưng khách quan mà nói, đó là vì tính cạnh tranh ở Premier League quá cao, trong khi Liverpool không phải đội có lực lượng chất lượng và dồi dào nhất. Còn sự tiến bộ của Liverpool dưới thời Klopp là điều mà ai cũng có thể thấy rõ, và trong sự tiến bộ ấy, dấu ấn của Klopp là rất rõ nét. Quan trọng hơn, Klopp đã rất khéo léo ở chỗ tạo được dấu ấn riêng trong khi vẫn duy trì được phong cách truyền thống của đội bóng.
Đó là điều mà các sếp ở Bayern Munich rất cần. Sau khi chia tay Jupp Heynckes, sân Allianz Arena đã đón về 2 HLV hàng đầu là Pep Guardiola và Carlo Ancelotti. Cả hai đều gặt hái được nhiều thành công, ít ra là trên mặt trận quốc nội, nhưng vẫn không thể khiến CĐV của Bayern thôi cảm thấy “thiêu thiếu một cái gì đó”. “Cái gì đó” mà CĐV Bayern khao khát chính là chất Đức, thứ mà những HLV ngoại quốc như Guardiola và Ancelotti có cố gắng đến mấy cũng không nắm bắt được. Chỉ một HLV người Đức mới có thể làm điều đó.
Còn HLV người Đức nào hơn Klopp lúc này?
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn