Bayern hạ Dortmund 1-0

Ngày Boateng trả nợ Flick

Vịnh San
07:14 ngày 28-05-2020
Jerome Boateng luôn nói rằng mắc nợ Hansi Flick bởi những gì ông đã làm cho cá nhân anh. Và đêm thứ Ba tại Signal Iduna Park, trung vệ 31 tuổi đền đáp ân huệ người thầy bằng màn trình diễn không thể xuất sắc hơn trước Dortmund.
Ngày Boateng trả nợ Flick

Kịch bản Der Klassiker có thể sẽ đi theo hướng khác nếu Dortmund có được bàn thắng sớm ở giây thứ 30. Đó là tình huống Manuel Neuer băng ra chặn đà thoát xuống của Thorgan Hazard và rơi vào thế bị động trước cú sút sau đó của Erling Haaland. Nhưng khi trái bóng lăn qua hai chân thủ môn người Đức, nó đột ngột bị chặn lại ở ngay vạch vôi. Từ bao giờ Jerome Boateng đã có mặt ở đó và cứu một bàn thua mười mươi.

Trận đấu tiếp diễn. Như tất cả đã biết, Bayern sẽ có chiến thắng quan trọng với pha làm bàn duy nhất của Joshua Kimmich. Tuy nhiên, kết quả đó có công rất lớn của Boateng. Trung vệ 31 tuổi tả xung hữu đột trong khu cấm địa với tài năng và kinh nghiệm. Vốn nổi tiếng với kỹ năng đọc trận đấu, trước Dortmund, Boateng có 4 lần cắt bóng thành công để trở thành trung tâm trong chiến lược phòng thủ chủ động và linh hoạt của Hansi Flick

Ngoài ra, anh cũng có 1 pha phá bóng giải nguy và 4 lần chặn đứng các cú dứt điểm, chiếm gần một nửa số cú sút bên phía đối thủ (9, không tính các cú sút chệch hướng khung thành). Một trong số đó là pha bóng gây tranh cãi phút 58. Boateng đã lỡ trớn trước đường chuyền ra của Hazard và ngã ra. Nhưng bằng kinh nghiệm dày dạn và một chút tiểu xảo, anh biết phải làm gì. Cú xoay người tạo ra tấm chắn trước khung thành khiến trái bóng từ chân Haaland đi ra đường biên.

Luồng dư luận sau trận đấu cho rằng Dortmund phải được hưởng phạt đền vì bóng chạm tay Boateng. Tuy nhiên trọng tài Tobias Stieler nói không, với lý do trung vệ người Đức đã nằm trên sân trước đó, trong tư thế xoay lưng và tay không xa cơ thể. Một lần nữa Boateng lại cứu Bayern và gieo sầu cho chân sút trẻ Haaland, người tự hào với tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn lên đến 47,6% (vì Boateng, sau trận đấu chỉ số này tụt xuống còn 38,4%). 

Jerome Boateng lột xác dưới sự chỉ bảo của HLV Hansi Flick

Bận rộn với công việc phòng ngự, thế nhưng Boateng vẫn thoải mái với 90 lần chạm bóng, tung ra 79 đường chuyền có độ chính xác tới 92,4% (cao thứ nhì Bayern). Trong đó, bao gồm 3 cú mở bóng đến đúng địa chỉ lên phía trên, mở ra hướng tấn công mới cho đồng đội. Kimmich xứng đáng nhận những lời ngợi ca vì bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm, song sẽ không ai phản đối nếu Boateng được chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Cách đây không lâu, trung vệ 31 tuổi được cho là chuẩn bị rời khỏi Bayern. Phần vì mối quan hệ xung khắc với HLV Niko Kovac, phần vì phong độ sút kém khiến trở thành lựa chọn thứ 4 ở vị trí trung vệ sau Lucas Hernandez, Niklas Suele và Benjamin Pavard. Rồi Flick tới, cải thiện bầu không khí trong phòng thay đồ và thổi vào động lực mới. Trong cuộc khủng hoảng chấn thương, ông đặt niềm tin vào Boateng, bên cạnh trung vệ bất đắc dĩ Alaba. 

Đó là cách nhà vô địch World Cup 2014 trở lại. Mỗi tuần, Boateng lại dựng lên bức tường thép trước mặt Neuer. Và bây giờ bản hợp đồng trị giá 80 triệu euro Hernandez có lý do để lo lắng. Anh khó có thể tìm lại chỗ đứng trong đội một nếu Boateng vẫn xuất sắc thế này. Và hơn nữa, Boateng còn thôi ý định rời Bayern.

Mới đây Boateng nói rằng anh nợ Flick rất nhiều, bởi niềm tin ông đặt vào anh. Vì vậy anh muốn tiếp tục chơi dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 55 tuổi tới khi hết hạn hợp đồng (2021), và sẵn sàng ký vào thỏa thuận gia hạn mới. Dĩ nhiên, Ban lãnh đạo sẽ không từ chối trung vệ đã có 9 mùa khoác áo Bayern và vẫn xuất sắc ở tuổi 31.

“Tôi đã có lại sự tin tưởng từ đội ngũ huấn luyện. Flick đánh giá cao phẩm chất của tôi. May cho tôi, bởi nếu Flick không đến, có lẽ bây giờ tôi đã khoác áo một đội bóng khác”, Jerome Boateng. 

Boateng tìm thấy tương lai với Flick
Trong hơn một mùa giải dưới sự chỉ đạo của Kovac, Boateng chỉ xuất hiện 38 trận ở mọi đấu trường. Sang thời Flick, anh đã ra sân 17/24 trận. Với trung vệ 31 tuổi, Bayern của HLV 55 tuổi thắng 88,2% số trận và chỉ thủng lưới 11 bàn, tức 0,64 bàn/trận. 

XEM THÊM

Dortmund 0-1 Bayern: Kimmich lập siêu phẩm, Bayern cắt đuôi Dortmund

Siêu phẩm của Kimmich là bàn thắng của mùa giải 2019/20

Boateng dùng tay 'cướp' bàn thắng của Haaland, đến VAR cũng bỏ qua cho Bayern

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x