Pep Guardiola & Xabi Alonso: Mối lương duyên muộn màng

MINH KIỆT
11:34 ngày 04-09-2014
Trong một mùa Hè mà Cesc Fabregas, người từng ghét cay ghét đắng Jose Mourinho, vui mừng về dưới trướng Mou tại Chelsea, Xabi Alonso cũng trở thành môn đồ của Pep Guardiola. Một lần nữa chúng ta thấy trong bóng đá, không có đồng minh lẫn kẻ thù mãi mãi. Nhưng có lẽ mối lương duyên giữa một Alonso sắp 33 tuổi với Guardiola đã muộn màng.
Pep Guardiola & Xabi Alonso: Mối lương duyên muộn màng
MỘT KẾ HOẠCH CHU ĐÁO
“Guardiola là một tên lừa gạt. Ông ấy không phải là một vị thánh như mọi người đang cố tạo dựng”, Alonso đã từng nói như thế vào năm 2011 khi căng thẳng trong những trận El Clasico lên đến đỉnh điểm. Vậy anh nói gì sau khi đã về dưới trướng Guardiola? Anh nói: “Những gì đã xảy ra trên sân cỏ sẽ nằm lại trên sân cỏ. Đây là một bước tiến mới và tôi chưa từng có vấn đề gì với ông ấy. Đây là quãng thời gian mà tôi muốn học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi đã từng làm việc cùng với những HLV tuyệt vời, Guardiola chính là HLV tuyệt vời tiếp theo”.

Vụ chuyển nhượng Alonso khiến cho không ít fan của Hùm xám chau mày. Anh sẽ bước sang tuổi 33 vào ngày 25/11 tới, tốn của Bayern 8 triệu euro, có thể tăng lên thành 10 triệu euro dựa vào thành tích thi đấu. Trong 2 năm tới, Bayern phải trả cho Alonso 16 triệu euro tiền lương. Với ngần ấy tiền, Bayern dư sức trả mức lương mà Toni Kroos yêu cầu và giữ anh ở lại Allianz Arena lâu hơn.

Guardiola tất nhiên rất hiểu phép toán đơn giản ấy. Nhưng chính ông nhấn mạnh: việc chiêu mộ được Alonso có ý nghĩa lớn hơn với Bayern so với việc giữ chân Kroos. Nói một cách đơn giản: Guardiola/Bayern đánh giá cao Alonso hơn Kroos và việc bán Kroos cho Real rất có thể là một nước cờ cao tay để kéo Alonso về Bavaria. Đài Onda Cero của Tây Ban Nha cách đây ít lâu đã tiết lộ là vào tháng 9/2013, chính Guardiola đã gọi điện trực tiếp cho Alonso và yêu cầu anh đừng gia hạn với Madrid.

ÁM ẢNH VỚI BÀI TOÁN TIỀN VỆ TRỤ
Việc Guardiola lôi kéo Alonso không hề là ngẫu hứng nhất thời hay vì ông muốn tìm sự thay thế cho một Javi Martinez vừa dính chấn thương. Đấy là một thương vụ đã được tính toán kỹ lưỡng. Vậy vì sao Guardiola lại thích Alonso đến như vậy? Nhà báo Graham Hunter chuyên viết về Tây Ban Nha cho chúng ta câu trả lời: vì Alonso chính là hình ảnh của chính Guardiola khi nhà cầm quân này còn là cầu thủ: thông minh, nhạy bén về chiến thuật và luôn biết mình đứng đâu trên sân.


Khả năng đọc trận đấu của Alonso, bất chấp tuổi tác của anh, vẫn thuộc vào loại hiếm có. Chính từ những trận El Clasico nảy lửa, Guardiola lại càng nhận ra rõ hơn giá trị của tiền vệ người Xứ Basque. Ngày ấy, Mourinho luôn muốn nâng Alonso trở thành một vị chỉ huy của Real, là người trực tiếp truyền đạt ý tưởng của mình trên sân cỏ. Và dù Alonso đã có rất nhiều pha vào bóng ác ý, có nhiều phát ngôn khiêu khích, điều đó cũng chỉ chứng tỏ anh là một người giàu khát khao chiến thắng. Đấy cũng chính là tính cách của Guardiola.

Khi sang Bayern, Guardiola đã nghĩ ngay đến Alonso. Nhưng khi ấy anh vẫn đang giữ vai trò rất quan trọng tại Madrid. Và ở vị trí tiền vệ trụ đá thấp nhất. “pivote”, ông đã phải loay hoay dùng đến 7 cầu thủ trong mùa bóng đầu tiên của mình tại Bavaria và cuối cùng tạm hài lòng với việc sử dụng Philipp Lahm. Nhưng Lahm – dù là “cầu thủ thông minh nhất mà tôi từng huấn luyện” theo lời khen của Guardiola – vẫn là một người đá trái vị trí. Ông vẫn thật sự chờ đợi một giải pháp toàn vẹn để có thể trả Lahm về vị trí sở trường của mình. 

CUỘC TAO NGỘ MUỘN MÀNG
Nỗi ám ảnh ấy hứa hẹn sẽ chấm dứt sau khi Bayern có thêm Alonso. “Alonso là một cầu thủ rất kinh nghiệm và đã trải qua mọi thứ. Anh ấy rất thông minh và chúng tôi thì luôn cần những cầu thủ thông minh,” Guardiola nói về Alonso. Và dù trận đầu tiên với Schalke, Alonso được dùng như một libero thì việc anh sẽ trở lại vị trí “pivote” có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cũng một thông tin vừa được tiết lộ. Cách đây 13 năm, chàng trai 19 tuổi Alonso tham gia vào một cuộc trò chuyện trực tuyến và được đặt câu hỏi đâu là cầu thủ mà mình yêu thích nhất. Và anh đã không ngại ngần nêu ra cái tên Pep Guardiola, khi ấy đang trải qua những năm tháng cuối cùng tại Barcelona.

Ít lâu sau sự thổ lộ ấy, Guardiola rời Barcelona sang AS Roma với mục tiêu là được học hỏi Fabio Capello, chuẩn bị cho một tương lai lên làm HLV. Alonso đang đi lại chính con đường mà Pep đã chọn ngày trước. Sau khi học nghệ những Luis Aragones, Vicente del Bosque, Rafa Benitez, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, giờ Alonso sẽ tiếp tục có thêm một ông thầy giỏi là Pep trong… “bộ sưu tập của mình”. Theo nhà báo Guillem Balague, Alonso thậm chí đã nghĩ đến việc khởi nghiệp HLV ngay tại Munich.

Nhưng đấy là chuyện của tương lai, trước mắt Alonso sẽ cống hiến những gì đẹp nhất còn lại trong sự nghiệp cho người HLV mà anh ngưỡng mộ. Việc chia tay đội tuyển để dồn sức cho Bayern cũng không ngoài mục tiêu ấy. Hãy cùng chờ đón kết quả của mối lương duyên muộn màng này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x